Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ góa phụ nghèo có chồng vừa đột tử, con trai gặp tai nạn nguy kịch

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Thương người phụ nữ mất chồng, vừa chăm con trai bị tai nạn liệt tứ chi ở viện, vừa phụ hồ kiếm sống, bác sĩ kêu gọi độc giả hảo tâm giúp đỡ.

Theo lời chia sẻ của bác sĩ Trần Thị Thúy Quỳnh- Trưởng khoa Nội B, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, chúng tôi tìm đến phòng bệnh 116 nơi bệnh nhân Trần Văn Sáng (29 tuổi, trú xóm Đông Nam Hồng, xã Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An) đang nằm điều trị. Anh Sáng bị tai nạn lao động cách đây 3 năm dẫn đến liệt tứ chi.

Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ góa phụ nghèo có chồng vừa đột tử, con trai gặp tai nạn nguy kịch - Ảnh 1.

Nghỉ hè, Ly và Ngọc xuống viện chăm anh trai để mẹ an tâm đi làm thuê.

"Hoàn cảnh anh Sáng đáng thương lắm. Năm ngoái, bố anh Sáng đi phụ hồ kiếm tiền chạy chữa cho anh thì không may bị đột tử. Giờ một mình bà Võ Thị Liên (51 tuổi, mẹ anh Sáng) vừa chăm con trai ở viện, vừa xin làm phụ hồ quanh khu vực gần bệnh viện để kiếm tiền nuôi cả gia đình.

Anh Sáng nằm viện điều trị triền miên mà hầu như đều trông chờ vào sự giúp đỡ của y bác sĩ, người nhà các bệnh nhân cùng phòng. Bà Liên đi phụ hồ trưa, tối mới quay lại bệnh viện để cho anh Sáng ăn uống, nghỉ ngơi. Thấu hiểu hoàn cảnh nên ai cũng thương, ai cũng sẵn lòng giúp đỡ", bác sĩ Quỳnh chia sẻ

Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ góa phụ nghèo có chồng vừa đột tử, con trai gặp tai nạn nguy kịch- Ảnh 1.

Thương hoàn cảnh gia đình anh Sáng, y bác sĩ của bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An nhờ báo chí kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ.

Cũng theo bác sĩ Quỳnh, anh Sáng bị chấn thương tủy cổ, liệt hoàn toàn tứ chi, vệ sinh không tự chủ. Sức khỏe suy giảm đến 70- 80%, nội tạng ảnh hưởng nặng, bị nhiễm trùng liên tục nên phải nhập viện điều trị thường xuyên.

Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ góa phụ nghèo có chồng vừa đột tử, con trai gặp tai nạn nguy kịch- Ảnh 2.

Sau vụ tai nạn, anh Sáng bị liệt tứ chi, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Thời gian gần đây, 2 em gái của anh Sáng là Trần Khánh Ly (12 tuổi, hết hè này lên lớp 7) và Trần Bảo Ngọc (10 tuổi, hết hè lên lớp 5) được nghỉ hè nên xuống viện túc trực chăm anh trai để mẹ về quê đi làm cỏ thuê. Nhìn 2 đứa trẻ tuổi ăn tuổi ngủ, gầy gò, cố gắng chăm sóc anh trai tàn tật một các tận tình khiến ai nấy vừa cảm phục, vừa xót xa.

Nhắc đến biến cố gia đình bà Liên nghẹn lời kể lại. 3 năm trước, khi đang làm phụ hồ tại một công trình gần nhà, anh Sáng không may bị tai nạn sập giàn giáo, ngã từ trên cao xuống dẫn đến chấn thương tủy cổ, liệt tứ chi, nằm viện điều trị triền miên.

Năm ngoái, ông Trần Văn Toản (bố của anh Sáng) đi làm phụ hồ ở TP Vinh kiếm tiền chạy chữa cho con trai thì than đau đầu, đau bụng dữ dội, khó thở. Chỉ 30 phút sau, ông Toản mất khi đang trên đường đi cấp cứu.

Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ góa phụ nghèo có chồng vừa đột tử, con trai gặp tai nạn nguy kịch- Ảnh 3.

Ly kể, năm ngoái bố Ly bị đột tử khi đang đi làm phụ hồ kiếm tiền chữa trị cho anh trai.

Chồng mất đột ngột, con trai tàn tật sau vụ tai nạn, nợ nần chồng chất khiến gia đình bà Liên rơi vào cảnh cùng cực. Cố nén nỗi đau mất chồng, bà Liên gượng dậy để lo cho con, gánh vác cả gia đình.

"Con nằm viện mà tiền không có, nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con, tôi đành gửi con nhờ y bác sĩ ở viện, người nhà bệnh nhân cùng phòng trông coi rồi xin làm phụ hồ gần đó. Trưa, tối lại quay lại viện để cho con ăn và nghỉ ngơi. Ở viện, ai cũng biết hoàn cảnh nên rất thương, người cho tiền, người thi thoảng mua cho suất cơm, cháo… nên mẹ con tôi mới bấu víu được với bệnh viện đến ngày hôm nay.

Nhiều khi trong túi không còn một nghìn nào, tiền bỉm rồi thức ăn hàng ngày của con không biết trông chờ đâu, tôi chỉ biết nhìn lên bàn thờ chồng rồi than khóc vì bất lực", bà Liên nghẹn lời.

Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ góa phụ nghèo có chồng vừa đột tử, con trai gặp tai nạn nguy kịch- Ảnh 4.

Bà Liên quanh năm đi làm thuê kiếm tiền chạy chữa cho con trai và nuôi 2 con gái học hành, gánh nặng nợ nần.

Hè đến, bà Liên đưa 2 con nhỏ xuống chăm con trai lớn để an tâm đi phụ hồ, làm cỏ thuê. Ngày nào có người thuê thì bà kiếm được 200.000- 300.000 tiền công, không ai thuê thì thất nghiệp. Chỉ tính riêng tiền ăn cho 3 đứa con ở viện là 180.000 đồng/ngày, đó là chưa kể tiền bỉm và các chi phí phát sinh khác. Để có tiền chạy chữa cho con suốt nhiều năm qua, bà Liên đã vay mượn trên 300 triệu đồng.

Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ góa phụ nghèo có chồng vừa đột tử, con trai gặp tai nạn nguy kịch- Ảnh 5.

Anh Sáng nằm viện trông chờ vào sự giúp đỡ của y bác sĩ tại bệnh viện và người nhà các bệnh nhân cùng phòng.

Ông Phùng Đình Chiến- Trưởng xóm Đông Nam Hồng, xã Phú Thành chia sẻ. Vợ chồng bà Liên sinh được 4 người con. Con gái đầu lấy chồng tận Thanh Hoá, hoàn cảnh cũng khó khăn, con nhỏ. Anh Sáng là con trai duy nhất, chưa lập gia đình đã bị tai nạn, nằm một chỗ suốt 3 năm nay, đi viện triền miên.

Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ góa phụ nghèo có chồng vừa đột tử, con trai gặp tai nạn nguy kịch- Ảnh 6.

Gia đình bà Liên là hộ khó khăn triền miên của xã.

"2 năm trước, thấy nhà bà Liên dột nát, mạnh thường quân hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà. Vợ chồng bà Liên vay mượn thêm mấy trăm triệu xây được vài gian nhà kiên cố để ở. Nhưng rồi, nhà xây xong chưa được bao lâu, nợ nần chưa kịp trả thì người chồng đột ngột qua đời. Gia đình bà Liên như bị dồn vào cảnh cùng cực.

Địa phương, bà con lối xóm cũng kêu gọi, giúp đỡ nhưng ở thôn quê, người 50.000 đồng, người 100.000 đồng hỗ trợ thêm. Hiện anh Sáng vẫn đang điều trị dài ngày ở bệnh viện mà sức khỏe yếu, tiền thức ăn, tiền bỉm hàng ngày trở thành gánh nặng cho bà Liên. Rất mong các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ", ông Chiến chia sẻ.

Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ góa phụ nghèo có chồng vừa đột tử, con trai gặp tai nạn nguy kịch- Ảnh 7.

Ly mong anh trai được giúp đỡ để có tiền tiếp tục chữa trị, bớt đau đớn và để mẹ bớt khổ.

Từ ngày được nghỉ hè, Ly và Ngọc xuống viện thay mẹ chăm sóc anh trai. Từ cho anh ăn, uống, thay bỉm, gọi bác sĩ, xoa bóp chân tay… chị em Ly đều cố gắng làm một cách chu đáo, cẩn thận. Những lúc anh trai đau mỏi, trở người, Ly lại nhờ y bác sĩ hoặc mọi người xung quanh.

"Bố cháu mất rồi. Anh trai thì nằm một chỗ. Nhà nghèo, một mình mẹ nên rất vất vả. Chị em cháu còn nhỏ tuổi chưa thể đi làm kiếm tiền phụ mẹ, chỉ biết cố gắng chăm sóc anh trai để mẹ an tâm đi làm.

Anh cháu nằm một chỗ nhưng rất thương mẹ. Anh không dám uống nhiều nước vì sợ không có bỉm thay. Không dám ăn hết suất cơm, để dành một nửa bữa tối vì sợ mẹ vất vả. Cháu xin các bác, các cô thương hoàn cảnh, giúp đỡ để anh tiếp tục được nằm viện điều trị để bớt đau, để mẹ bớt khổ", Ly khẩn cầu.

Mọi giúp đỡ cho mẹ con bà Võ Thị Liên xin gửi về địa chỉ: Phòng 116, khoa nội B, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Số tài khoản của bà Võ Thị Liên: 3606205891990, Ngân hàng Agribank. ĐT: 0384636875.

Chia sẻ