Chồng gặp nạn nguy kịch, con dâu bỏ đi để lại 2 cháu nội thơ dại, gia đình người phụ nữ lâm cảnh khốn cùng

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Sau một năm người chồng bị tai nạn giao thông liệt nửa người thì con dâu cũng bỏ đi, để lại 2 đứa cháu nội cho bà Hiến nuôi dưỡng trong cảnh khó khăn, nợ nần.

10 giờ đêm, ru được 2 cháu nội là Nguyễn Thị Gia Hân (4 tuổi) và Nguyễn Thị Bảo Ngọc (2 tuổi) ngủ, bà Nguyễn Thị Hiến (52 tuổi, trú xóm Yên Tân, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, Nghệ An) lại sang chiếc giường bên cạnh, nơi người chồng tàn tật liệt nửa người sau vụ tai nạn để túc trực, chăm sóc. Vừa lấy thuốc giảm đau cho chồng uống xong, bà Hiến lại xoa lưng, xoa bụng, nâng đỡ chồng nằm xuống, ngồi lên cho đỡ đau mỏi… 

Rồi cũng như bao đêm khác, bà Hiến thức trắng vì chồng. Sự bờ phờ, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt người đàn bà lam lũ, bất hạnh.

Chồng gặp nạn nguy kịch, con dâu bỏ đi để lại 2 cháu nội thơ dại, gia đình người phụ nữ lâm cảnh khốn cùng- Ảnh 1.

Bà Hiến bên chồng tàn tật cùng 2 cháu nội (lớn 4 tuổi, nhỏ vừa lên 2).

Vụ tai nạn xảy ra 2 năm trước đã khiến ông Nguyễn Đình Mùi (55 tuổi, chồng bà Hiến) từ một người đàn ông khoẻ mạnh, là trụ cột của cả gia đình giờ bị liệt nửa người, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng khiến bụng ngày càng phình to, căng cứng, như "chực nổ tung", vệ sinh không tự chủ. Đau mỏi khiến ông không thể nằm yên, cứ ngồi cúi dục đầu. Mỗi đêm, uống thuốc giảm đau, may mắn lắm ông Mùi cũng chỉ ngồi ngủ được vài tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại phải gồng mình gánh chịu những cơn đau dai dẳng liên tiếp hành hạ.

Bà Hiến kể, 2 năm về trước, con trai lớn của bà là anh Nguyễn Đình Trung (35 tuổi, chưa lập gia đình) đi làm phụ hồ ở Quảng Ninh không may bị tai nạn lao động, rơi từ trên cao xuống, gãy xương chậu.

Chồng gặp nạn nguy kịch, con dâu bỏ đi để lại 2 cháu nội thơ dại, gia đình người phụ nữ lâm cảnh khốn cùng- Ảnh 2.

Trên đường đi lấy thuốc về cho con trai bị tai nạn lao động, ông Mùi bị tai nạn giao thông dẫn đến liệt nửa người.

20 ngày sau khi anh Trung gặp nạn, ông Mùi chạy xe máy đi lấy thuốc về cho con trai thì cũng bị tai nạn giao thông. Chiếc xe máy do ông Mùi điều khiển va chạm với ô tô 7 chỗ chạy ngược chiều. Vụ tai nạn khiến ông Mùi bị dập tủy, gãy xương sống, đa chấn thương, nguy kịch tính mạng.

"Khi chồng và con trai lớn gặp nạn khoảng một năm, đang điều trị tại bệnh viện thì ở quê nhà, con dâu út không chịu được khổ cực mà bỏ đi, để lại 2 cháu nội còn nhỏ (lớn vừa 3 tuổi, nhỏ vừa chập chững tập đi) cho tôi chăm sóc.

Vừa chăm chồng, chăm con, vừa vay mượn tiền bạc, nợ nần lại lo cho 2 đứa cháu nội… nhiều khi tôi thấy ngổn ngang vô cùng, đuối sức. Thương chồng con, thương cháu mà bất lực", bà Hiến tâm sự.

Vợ bỏ đi, anh Nguyễn Đình Đông (30 tuổi, con trai út bà Hiến) không dám đi làm đâu xa, ai thuê làm gì gần nhà thì nhận làm để có thời gian chăm lo cho 2 con nhỏ và kiếm tiền chạy chữa, thuốc thang cho người cha.

Chồng gặp nạn nguy kịch, con dâu bỏ đi để lại 2 cháu nội thơ dại, gia đình người phụ nữ lâm cảnh khốn cùng- Ảnh 3.

Ông Mùi ngồi một chỗ suốt 2 năm nay, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân

Ông Thái Bá Sơn - Chủ tịch UBND xã Giang Sơn Đông cho biết, vợ chồng bà Hiến sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái). Kinh tế chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Ai thuê gì làm nấy để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.

Từ ngày chồng và con trai bà Hiến gặp nạn, gia đình lâm vào cảnh khó khăn, gánh nặng nợ nần. Sau một thời gian dài cứu chữa, sức khỏe người con trai đầu dần hồi phục nhưng chưa thể làm được việc nặng. Ông Mùi bị liệt nửa người, sức khoẻ rất yếu, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà. Mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

"Vợ chồng ông Mùi là người chăm chỉ, hiền lành, sống chan hòa với bà con làng xóm nên khi cả 2 cha con lần lượt gặp nạn, ai cũng thương. Chính quyền địa phương, bà con thôn xóm cũng đã chung tay kêu gọi, giúp đỡ nhưng chỉ được một phần nhỏ, không thấm tháp gì so với chi phí điều trị khổng lồ của bố con ông Mùi trong suốt thời gian qua.

Qua báo chí, rất mong bạn đọc hảo tâm chung tay giúp đỡ, để bà Hiến có thêm chi phí lo bỉm, sữa và thuốc thang cho chồng", ông Sơn chia sẻ.

Chồng gặp nạn nguy kịch, con dâu bỏ đi để lại 2 cháu nội thơ dại, gia đình người phụ nữ lâm cảnh khốn cùng- Ảnh 4.

Hoàn cảnh khó khăn, gánh nặng nợ nần, bà Hiến chỉ mong có sức khoẻ để làm chỗ dựa cho chồng và 2 cháu nội

Để có tiền chạy chữa cho chồng, con suốt 2 năm qua, bà Hiến phải vay mượn hơn 300 triệu đồng. Bệnh của ông mùi ngày càng nặng, phải nhập viện thường xuyên khiến việc di chuyển cũng như chăm sóc gặp nhiều khó khăn.

"Nhiều khi đau quá, tôi muốn buông xuôi tất cả, cầu xin vợ cho uống thuốc để ngủ quên đi, chẳng bao giờ tỉnh lại nữa để bớt gánh nặng cho vợ con. Nhưng rồi vợ con động viên, nhìn thấy mấy đứa cháu nhỏ suốt ngày bên cạnh, bi bô nói cười, tôi lại như có thêm động lực, cứ thế gồng gánh đau đớn qua ngày", ông Mùi chia sẻ.

Nhắc đến người con dâu út, bà Hiến cho biết, thi thoảng con dâu út vẫn về thăm con một lúc hoặc đón con về nhà ngoại chơi mấy ngày rồi lại đi. Nhiều lần bà Hiến níu kéo, khuyên con dâu thương chồng, thương 2 con nhỏ mà đoàn tụ, lo cho con cái nhưng không được.

"Nhiều khi đưa chồng đi viện mà không có một nghìn trong tay, bỉm, sữa hết, thuốc giảm đau không còn, tôi bế tắc lắm. Thấy cuộc sống của gia đình tôi sao nhiều khó khăn và giông bão như vậy.

Tôi giờ chỉ biết động viên chồng, cố gắng lo cho 2 đứa cháu nội để chúng bớt tủi thân, cùng nhau vượt qua từng ngày mà thôi", bà Hiến thở dài.

Mọi giúp đỡ cho gia đình bà Hiến xin gửi về địa chỉ: xóm Yên Tân, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Số tài khoản của bà Nguyễn Thị Hiến: 3603205477080, ngân hàng Agribank. ĐT: 0374103929.

Chia sẻ