Chùm ảnh tủ lạnh được nhồi chật kín của chị em ngày Tết, có người phải trữ thêm cả… tủ đông

Hương.H - Webuy,
Chia sẻ

Chắc chỉ có chiếc tủ lạnh trong đợt giãn cách xã hội năm ngoái mới có thể “ngang cơ” với tủ lạnh ngày Tết chị em ạ.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là chiếc tủ lạnh trong nhà lại được dịp hoạt động hết công suất. Nào bánh chưng, giò, nem, thịt đông cho tới rau xanh, trái cây, đồ uống và cả gia vị các loại, mở tủ lạnh là có ngay 1 siêu thị thu nhỏ. Cứ như một cuộc thi đua xem nhà ai khéo ních đồ hơn vậy!

Chùm ảnh tủ lạnh được nhồi chật kín của chị em ngày Tết, có người phải trữ thêm cả… tủ đông - Ảnh 1.

Đây là hình ảnh Tết "tối giản" của một bà nội trợ đảm đang ở Hà Nội. Đếm sơ sơ cũng phải có gần hai chục chiếc hộp lớn nhỏ, chưa kể các loại bánh chưng, giò chả cùng đồ lặt vặt nhét kín hai bên cánh tủ

Chùm ảnh tủ lạnh được nhồi chật kín của chị em ngày Tết, có người phải trữ thêm cả… tủ đông - Ảnh 2.

Dưới bài đăng khoe Tết "tối giản", một cư dân mạng bày tỏ vô cùng đồng cảm khi tủ lạnh ở nhà cũng nhét đồ đầy 2 bên cánh, đầy đến mức chị không dám mở tủ ra...

Chùm ảnh tủ lạnh được nhồi chật kín của chị em ngày Tết, có người phải trữ thêm cả… tủ đông - Ảnh 3.

Một bà nội trợ khác nhà có hẳn 2 chiếc tủ lạnh, nhưng chưa thấy chiếc nào vơi bớt đồ ăn dù đã sang mùng 2 Tết

Chùm ảnh tủ lạnh được nhồi chật kín của chị em ngày Tết, có người phải trữ thêm cả… tủ đông - Ảnh 4.

Thêm một chiếc tủ lạnh ngập thức ăn nữa được một mẹ bỉm ở Hải Phòng chia sẻ. Đáng chú ý, đã có kha khá món đồ được người bố chồng bỏ bớt ra ngoài, ấy vậy mà nhìn vẫn như "chưa từng có cuộc chia ly"

Chùm ảnh tủ lạnh được nhồi chật kín của chị em ngày Tết, có người phải trữ thêm cả… tủ đông - Ảnh 5.

Có lẽ chỉ tủ lạnh thôi là chưa đủ, gia đình này còn sắm thêm cả tủ đông để đảm bảo có một cái Tết "ấm no"

Chùm ảnh tủ lạnh được nhồi chật kín của chị em ngày Tết, có người phải trữ thêm cả… tủ đông - Ảnh 6.

Cận cảnh chiếc tủ đông to và chật ních như ngoài siêu thị

Tất nhiên, phải khẳng định rằng việc tích trữ thực phẩm đầy đủ trước Tết có rất nhiều ưu điểm: Tiết kiệm thời gian đi chợ trong những ngày Tết cần nghỉ ngơi, thư giãn, tránh được cảnh phải mua thực phẩm với giá đi kèm "phụ thu" trong những ngày đầu năm. Tuy nhiên, chị em nên hạn chế sử dụng túi nilon để đựng thực phẩm, đặc biệt là những loại túi nilon có màu mang từ chợ về. Đây là dạng túi làm từ nhựa tái chế, có chất độc, khả năng thôi nhiễm chất độc, khiến chúng ngấm vào thực phẩm là chuyện không thể tránh.

Thay vào đó, chị em nên sử dụng các loại túi và hộp đựng chuyên dụng để đảm bảo chất lượng thực phẩm, đồng thời giúp tủ lạnh nhìn gọn gàng, đẹp mắt và sang hơn. Bên cạnh đó, chị em có thể tham khảo thêm 1 số mẹo tận dụng "góc chết" trong tủ lạnh như dưới đây để tối ưu hóa không gian lưu trữ.

Cách 1: Chị em có thể gắn nam châm vào đáy hộp đựng thực phẩm, sau đó dính hộp lên các vách của tủ lạnh để tăng thêm diện tích sử dụng.

Chùm ảnh tủ lạnh được nhồi chật kín của chị em ngày Tết, có người phải trữ thêm cả… tủ đông - Ảnh 7.

Cách 2: Với 1 số thực phẩm dạng lỏng hoặc sệt, chị em có thể sử dụng túi zip đựng thực phẩm, túi zip silicon thay cho hộp đựng thông thường. Vì các loại túi zip này có thể "cân" được mọi khe hẹp, dễ dàng tận dụng tối đa không gian trống trong tủ lạnh. 

Chùm ảnh tủ lạnh được nhồi chật kín của chị em ngày Tết, có người phải trữ thêm cả… tủ đông - Ảnh 8.

Cách 3: Với các loại thực phẩm đang dùng dở dang, chị em có thể cho vào túi và lấy kẹp treo lên các giá trong tủ lạnh. 

Chùm ảnh tủ lạnh được nhồi chật kín của chị em ngày Tết, có người phải trữ thêm cả… tủ đông - Ảnh 9.

[Box thông tin shop] - Afa tủ lạnh ngày Tết
Chia sẻ