Chui qua háng người khác để rèn luyện tính nhẫn nhịn

Lê Phương,
Chia sẻ

Nhằm mục đích rèn luyện tính nhẫn nhịn, chàng trai kỳ quặc này sẽ lì xì cho bất cứ ai để anh ta chui qua háng.

Chui qua háng người khác để rèn luyện tính nhẫn nhịn 1

Khoảng 10 giờ trưa ngày 11/2 vừa qua, gần cổng Đông công viên Thiên Đàn, Bắc Kinh, Trung Quốc xuất hiện một chàng trai kỳ quặc. Chàng trai đội mặt nạ đầu ngựa, trước mặt để một tờ giấy với nội dung vì muốn rèn tính nhẫn nhịn, bất cứ ai tốt bụng cho anh ta chui qua háng, anh ta sẽ lì xì phong bao từ 10 đến 100 tệ (từ 35.000 đến 350.000 đồng) để cảm tạ.

Chui qua háng người khác để rèn luyện tính nhẫn nhịn 2

Rất nhiều người qua đường nhìn thấy cảnh này đều phản đối hành động của chàng trai. “Như thế không phải là sỉ nhục anh sao? Cho dù muốn rèn luyện cũng không thể dùng cách này”. Mặc cho chàng trai giơ bao lì xì đỏ ra nhưng chẳng ai muốn giúp.

Chui qua háng người khác để rèn luyện tính nhẫn nhịn 3

Được biết, chàng trai này họ Đặng, 36 tuổi, người Bắc Kinh. Mấy ngày nay, cứ vào buổi sáng, anh ta đều đến chỗ này để tự rèn luyện bản thân. Nghe nói chàng trai đã tốt nghiệp đại học Sư phạm Bắc Kinh. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp mãi mà anh vẫn không tìm được công việc như ý. 

Chàng trai chia sẻ bản thân anh từng nhiều lần tìm đến các trường trung học với mong muốn tìm cộng sự hợp tác để khởi nghiệp, song lần nào cũng thất bại. Nhằm rèn luyện tính nhẫn nhịn, anh mới dùng cách lạ đời này.

Chia sẻ