Dù nổi tiếng đình đám song các hot mom cũng vẫn là những bà nội trợ đảm đang khi Tết đến xuân về. Chiều 30 tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm, có vẻ như ai cũng đã thảnh thơi đôi chút để chuẩn bị bữa cơm tất niên, đón giao thừa bên gia đình ấm áp.
Mặc dù cả nồi bánh bị hỏng khiến vỏ bánh bị bục, nhân bánh thì nát bét nhưng người luộc bánh chưng vẫn giữ thái độ lạc quan đến bất ngờ!
Mẹ chồng tôi không nói năng cũng chẳng hào hứng chuẩn bị Tết nữa. Tôi thì đi ra đi vào nhìn thấy bà là lại cảm thấy có lỗi.
Năm nào về Tết, nhà chị Hoa cũng chất đồ đạc chất đầy một ô tô 7 chỗ. Và năm nào cũng phải sắm sửa chuẩn bị từng ấy thứ thì mới đủ phục vụ nhà chồng.
Năm cùng tháng tận rồi, ai mà chưa trả tiền thì lẹ lẹ thanh toán hộ cái!
Bên cạnh bánh chưng, mứt tết, tắm nước mùi già cũng là một trong những truyền thống của ông cha Tết xưa.
Tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nam Định,... người dân đã sẵn sàng chuẩn bị những mẻ cá chép đỏ lớn phục vụ thị trường Tết ông Công, ông Táo.
Chỉ còn hơn tháng nữa là Tết, nắm bắt được tâm lý mua sắm chuẩn bị Tết, các shop, siêu thị lớn nhỏ đồng loạt tung mùa sale và chương trình giảm giá khủng cuối năm hút các chị em công sở sau giờ làm việc.
Ngày Tết truyền thống của đất nước Nhật Bản (hay còn được gọi là Oshougatsu) với khá nhiều điều thú vị, độc đáo.
Tôi có những ký ức tuổi thơ rất đẹp về Tết. Khi đó, nhà nghèo nhưng má tôi vẫn làm mứt, kho thịt, sắm đồ mới cho mấy chị em. Tết là thời gian quây quần ăn bữa cơm đủ đầy thịt thà dù nghèo khó, là thời gian sum họp con cháu trong gia đình.