Tranh thủ mùa sale khủng cuối năm, chị em công sở mải miết mua sắm quên cả giờ về

Ban mai xanh,
Chia sẻ

Chỉ còn hơn tháng nữa là Tết, nắm bắt được tâm lý mua sắm chuẩn bị Tết, các shop, siêu thị lớn nhỏ đồng loạt tung mùa sale và chương trình giảm giá khủng cuối năm hút các chị em công sở sau giờ làm việc.

Khoảng một tuần nay, chị Nguyễn Thanh Hà, 35 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội thường đi làm về muộn. Mỗi lần về đến nhà cũng khoảng hơn 8h tối. Trong khi cơ quan chị Hà ở Thái Thịnh và tan làm từ 5h chiều.

Chị Hà cho biết, lý do chị về nhà muộn vài ngày nay là do chị tranh thủ mua sắm cuối năm cho gia đình: "Mấy hôm nay đi trên đường mình để ý thấy rất nhiều siêu thị và các shop lớn nhỏ đồng loạt giảm giá mùa Giáng sinh và năm mới. Toàn thấy các nơi ghi giảm giá 30, 50% hay "mua 1 tặng 1" mà mình ham nên hết giờ làm tranh thủ đi vào xem. Nếu rẻ thật sự và có nhu cầu sử dụng, mình cũng mua về dùng".

Tranh thủ mùa sale khủng cuối năm, dân công sở mải miết mua sắm sau giờ làm - Ảnh 1.

Người phụ nữ công sở này cũng cho hay, 2-3 hôm nay vì sắp Tết Nguyên Đán lại tranh thủ chương trình giảm giá khuyến mãi, chị "khiêng" về nhà đủ thứ đồ đạc. Hôm nào chị cũng về nhà trong tình trạng tay xách nách mang. Đặc biệt dù xách trĩu nặng cả tay nhưng hôm sau chị lại tiếp tục mua sắm đến quên cả về nấu cơm tối cho chồng con ăn hoặc quên về đưa con đi học thêm.

"Đi xem mới thấy giá giảm sâu lắm. Nếu ngày thường mua bộ quần áo ở nhà cho con hết khoảng 120 ngàn đồng thì gần Tết nên giảm giá chỉ còn 70-80 ngàn đồng. Vì thấy giá giảm sâu như vậy nên mình tranh thủ mua mấy bộ liền cho con mặc thay đổi".

Mà không chỉ quần áo giảm giá, đồ gia dụng mùa cuối năm cũng sale giá sốc: "Dù nhà mình vẫn còn bát đũa, cốc chén, cây lau nhà, thảm trải sàn nhưng thấy giá rẻ quá nên mình tiếc lại khuân về dùng".

Tranh thủ mua đồ khuyến mãi vất vả mùa cuối năm vậy song mỗi khi chị Hà tay xách nách mang đồ về nhà là anh xã chị kêu trời: "Anh cứ kêu như mua cả siêu thị về nhà vậy. Anh nhìn mà bảo ngao ngán khi thấy nào là thực phẩm, gia vị khuyến mãi, nào là dụng cụ gia dụng. Nhưng đàn ông có biết gì về mua sắm đâu, dùng hàng giảm giá vừa rẻ vừa tiết kiệm".

Tranh thủ mùa sale khủng cuối năm, dân công sở mải miết mua sắm sau giờ làm - Ảnh 2.

Khi hỏi về chất lượng những đồ giảm giá, khuyến mãi chị Hà mua cuối năm, bà nội trợ này cũng tần ngần chia sẻ thực tâm: "Nhiều lúc bản thân mình cũng biết, việc mua sắm như thế chẳng hề tiết kiệm mà còn rất lãng phí. Bởi mua chất đống bao gia vị có khi nhà sử dụng không hết đã hết date rồi vì đồ giảm giá thường cận date. Hoặc nhiều hàng giảm giá cũng kém chất lượng, mới lôi ra dùng vài lần đã hỏng. Chính bởi thế, nhiều khi mình cũng phải tem tém lại và dè dặt, không dám bất chấp lao vào mua nhiều như trước".

Theo chị Hà than thở, dù biết như vậy song các chương trình khuyến mãi mùa cận Tết có thể làm cho những người tiêu dùng, kể cả thông thái nhất như chị cũng có lúc trở nên không còn tỉnh táo nữa, rước đống đồ về rồi lại thấy tiếc của.

Mấy hôm nay nhà anh chị Hoàng – Vân suốt ngày ăn cơm muộn. Theo ông chồng này cho biết, bà xã anh 2-3 chiều nay ngày nào cũng về nhà muộn. Cơm canh trong nhà mặc kệ chồng lo liệu.

"Mấy hôm nay đi làm về, bà xã mình lúc nào cũng xách cả đống đồ khuyến mãi, giảm giá về. Vợ mình cứ bảo tranh thủ thời điểm này mua cho rẻ. Song cô ấy đâu có biết, mua những thứ không bao giờ dùng về như vậy lại thành ra vung tay quá trán. Nhưng cứ đi làm về thấy giảm giá khuyến mãi là vào khuân đủ thứ".

Anh Hoàng cho biết, đồ gia vị bà xã anh cứ khiêng về cả tủ, cả thùng. Mở tủ bếp đâu đâu cũng thấy gia vị nấu ăn, như đường, dầu ăn, nước mắm, bột nêm: "Cô ấy nói mua về để ăn Tết luôn. Nhưng Tết có vài ngày đã hết, ăn đến đâu. Thể nào cũng quá hạn sử dụng phải vứt đi. Chưa kể mình còn e ngại, hàng giảm giá kém chất lượng".

Tranh thủ mùa sale khủng cuối năm, dân công sở mải miết mua sắm sau giờ làm - Ảnh 3.

Tranh thủ mùa sale khủng cuối năm, dân công sở mải miết mua sắm sau giờ làm - Ảnh 4.

Ông chồng này cũng phân tích chắc nịch: "Giống như hình thức khuyến mãi "Mua 1 tặng 1" của nhiều shop thời trang đấy. Thực tế chương trình này đâu phải lúc nào cũng khuyến mãi thật sự như các bà vợ vẫn ham hố. Bởi nó chỉ là 1 chiêu trò phổ biến trong bán hàng thôi. Chẳng hạn như vợ mình mua một chiếc áo với giá 400 nghìn đồng và được tặng 1 chiếc áo y hệt miễn phí. Song giá trị thật của chiếc áo đó có thể chỉ là 200 nghìn đồng. Trên thực tế, vợ mình đã mua cả hai chiếc áo với giá bán bình thường. Song cô ấy cứ không nhận ra điều đó hoặc nhận ra mà vẫn bất chấp…

Mình đã nói nhiều lắm nhưng vợ không nghe. Vì thế nhiều khi mình chỉ còn nước để mặc vợ làm gì thì làm không lại bảo chồng ngăn cản cô ấy mua sắm cho gia đình".

Chia sẻ