Hãy nỗ lực khi còn có thể

Ngocmai2887@...,
Chia sẻ

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống<br/>Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

Tốt thì được rồi nhưng vẫn chưa đủ bởi cuộc sống cần nhiều hơn thế, cuộc sống cũng luôn thay đổi cái mới hơn tốt hơn sẽ thay thế cái cũ, con người cũng vậy nếu mình chỉ dậm chân tại chỗ thì chúng ta mãi là người lạc hậu mà thôi.

Mình cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, không phải là một người nổi tiếng nhưng mình cũng có rất nhiều ước mơ để thực hiện. Khi mình lập gia đình, có con, mục tiêu lớn nhất mình đặt ra là giữ cho cuộc sống gia đình luôn hạnh phúc, dù gia đình không giàu nhưng chồng mình cũng mong muốn mình ở nhà chăm chồng con.

Sau một thời gian dài ở nhà mình cảm thấy rất khó chịu dù ở nhà mình làm không nghỉ ngơi từ sáng tới tối, nhưng mình thấy thật tẻ nhạt khi mãi gồng mình với công việc nhà, mình muốn được đi làm, được có cơ hội phấn đấu đạt được mơ ước của mình, và sẽ không làm được nếu mình chỉ ở nhà chăm con, vì vậy mình đã bàn với chồng gửi con đi trẻ, còn mình xin vào công ty làm.

Để cân bằng giữa công việc và gia đình, mình cũng phải mất rất nhiều thời gian, khó khăn, lúc nào cũng vội vàng khi tan sở là nhanh về nhà vì con còn nhỏ, nhưng quyết tâm đã giúp mình làm được, và công việc bây giờ của mình khá thuận lợi, việc nhà mình cũng được chồng gánh vác chia sẻ nhiều hơn, tình cảm của vợ chồng mình cũng nồng thắm hơn vì khi đi làm mình đã chỉn chu hơn là ở nhà vì mình thấy mình gọn gàng hơn nhiều, chăm sóc cho bản thân trở nên xinh hơn.

Cuộc sống luôn mở ra cho mình cơ hội và nhiều khó khăn cũng có nhưng để thực hiện mình phải quyết tâm thực hiện từng việc một bằng tình yêu của mình, đi từng bước nhỏ để thực hiện nó, khi trải qua nhiều khó khăn mình cảm nhận được thành quả đó ý nghĩa rất lớn, dù có đôi khi mình phải đánh đổi nhiều thứ để đạt được như xa gia đình, xa con.

Nhưng cuộc sống không dễ dàng đạt được thành công nếu đôi khi bạn không đánh đổi, không hi sinh để thực hiện, mục tiêu lớn nhất cả đời mình là gia đình hạnh phúc nhưng ước mơ của mình là hết mình vì công việc, vậy là mình phải cân bằng hai việc dù không mấy dễ dàng.

Mình nghĩ tất cả mọi người ai cũng có mơ ước và sở thích của chính mình, cũng  mơ ước một lần được thực hiện nhưng đôi khi không dám đánh đổi vì sợ không có thời gian, sợ thất bại hay sợ mọi người bàn tán. Nhưng bạn ơi! Ý chí vươn lên và quyết tâm thay đổi khiến mình trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn là chỉ ngồi một chỗ sợ sệt hay ước gì mình cũng được như cô ấy. Để đạt được thành công sẽ phải trải qua nhiều thử thách, phấn đấu nỗ lực không ngừng, đôi khi còn là nguy hiểm nhưng cuộc sống sẽ ngọt bùi hơn khi ta trải qua cay đắng, giá trị của nó đem lại nhiều hơn kết quả bạn mong chờ.
Chia sẻ