Chồng tưới xăng đốt vợ: nước mắt rơi vì sự lựa chọn sai lầm

,
Chia sẻ

Khi bạn bè đồng trang lứa còn đang theo đuổi những mộng mơ, cô gái này đã phải chịu nỗi đau tinh thần và thể xác quá lớn, chỉ vì thói quen giải quyết vấn đề theo cách tiêu cực.


"Tôi thật sự ám ảnh. Cả ngày nay tôi bâng quơ, không tả được cảm xúc của chính mình khi nhìn những bức hình trong câu chuyện này.

Các bạn suy nghĩ gì khi một cô bé xinh xắn, sinh năm 1994, ở quê, thôi học, lập gia đình, trong 3 năm sinh hạ hai cô con gái. Chỉ vì một cuộc tranh cãi, đúng mùng 2 Tết, chồng của em đã tưới xăng châm lửa đốt vợ.

Tôi không muốn biết lý do là gì? Chỉ biết giờ em đang đau đớn, gương mặt biến dạng, tai bị cắt hết. Tay tổn thương vì cháy rụi, co gân, chảy dịch. Em đau vì những cơn nhức nhối giày xéo bản thân hàng giây, đau khi nhìn vào gương không còn nhận ra chính mình.

Và đau hơn cả là không được gần con. Hai bé cứ nhìn thấy em là gào khóc, chúng không còn nhận ra người mẹ xinh đẹp của mình.

Sau nhiều ngày nằm viện, em lặng lẽ, ngậm ngùi về ở với bố mẹ ruột khi gia đình không còn đủ khả năng kinh tế cho em nằm lại. Em lại vật vã với quá nhiều nỗi đau giày xéo cả thể xác lẫn tâm can. Chưa nói tới nỗi lòng của người mẹ già 60 tuổi, chỉ có duy nhất được một mụn con, giờ lại chứng kiến sự vật vã của khúc ruột của mình.

Ngày hôm nay, mẹ em đã tính đến việc bán nốt 45 m2 đất đang sinh sống để mong có thể chạy chữa cho con. Cũng là vợ, là mẹ, là phụ nữ, tôi không thể tưởng tượng được ngay bên cạnh mình lại có một câu chuyện quá đau đến như vậy".

Chong tuoi xang dot vo: Nuoc mat roi vi lua chon sai lam hinh anh 1

Đối diện với người lạ, Dung luôn cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào ai. Ảnh: Quỳnh Như.

Đây là bài viết đã lấy đi nhiều nước mắt của chị Nguyễn Như Quỳnh khi nói về cô gái Nguyễn Thùy Dung - sinh năm 1994, sống tại thôn 3, xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội.

Dòng tâm sự này nhanh chóng được 14.000 người biết tới, 10.000 chia sẻ và hơn 8.000 bình luận. Không ai có thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy gương mặt trái xoan, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn của Thùy Dung biến dạng sau khi bị người chồng nhẫn tâm châm lửa đốt.

Nhiều ngày nằm viện, mái tóc dài mượt của người con gái 22 tuổi đã bị tỉa ngắn nham nhở. Sau 5 cuộc phẫu thuật, đôi tai cô cũng bị cắt bỏ. Các vết sẹo bỏng kéo mí mắt co rút lại, sống mũi kéo lệch. Các ngón tay dính vào nhau, đôi chân thon dài ngày nào rải rác những mảng bỏng lớn.

Đối diện với người ngoài, Dung luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ai, ánh mắt không còn vẻ tự tin, thoải mái như xưa. Đôi bàn tay búp măng trắng trẻo giờ đây phải rất vất vả mới gãi được chỗ ngứa bởi những vết sẹo bỏng đang lên da non.

Một cô gái xinh đẹp, tuổi đời còn quá trẻ, vì sao lại phải chịu nỗi bất hạnh kinh khủng đến nhường này? Phải chăng cô là một trong những nạn nhân từ văn hóa ứng xử tiêu cực của người trẻ Việt?

"Tôi đã khóc vì một cô bé không quen"

Chia sẻ trên Zing.vn , Nguyễn Khương Bình viết: "Đau xót lắm thay cho những cô gái mới đôi mươi, chẳng may gặp phải người đàn ông nóng nảy, cục súc. Khi tình yêu mất đi, cả hai đều phải chịu những nỗi đau tinh thần và tổn thương trong trái tim khó nói thành lời.

Thùy Dung chắc chắn đã suy nghĩ, nén nước mắt khi quyết định ly dị người chồng, người bạn đời gắn bó với em từ năm 19 tuổi. Một cô gái ở quê phải cố gắng thế nào mới dám bỏ chồng, quyết định để các con chịu cảnh bố mẹ chia tay.

Thế nhưng, tên chồng kia vẫn nhẫn tâm, lừa em đến nhà với lời hứa sẽ buông tha cho ba mẹ con. Hắn nghĩ gì khi tưới xăng lên người đã sinh cho mình hai đứa con, châm lửa đốt vợ ngay trước mắt con gái mới 4 tuổi? Tôi không hiểu được và không dám nghĩ.

Tôi còn đau lòng hơn khi đọc chi tiết con em đã không nhận ra em. Em cảm thấy thế nào khi giọt máu mình sinh ra khóc thét khi nhìn thấy mẹ. Đau xót quá!".

Nguyễn Thị Bích Thủy - giáo viên trường THCS Đền Lừ, Hà Nội - đau lòng trước sự việc của cô gái bằng tuổi con mình.

"Tôi đã khóc vì một cô bé không quen. Cháu nhà tôi cũng sinh năm 1994. Ngày bé, do nghịch ngợm, con bị một vết sẹo nhỏ ở bắp tay. Với một cô gái đang tuổi làm điệu, đó là khuyết điểm xấu xí. Cháu luôn chú ý mặc áo dài để che đi.

Thùy Dung cùng tuổi con tôi. Cô gái này sẽ sống tiếp ra sao với gương mặt biến dạng, cơ thể bỏng nặng, hình hài bị thay đổi? Đó là chưa kể đến sự tổn thương trong tâm hồn.

Và sau này em dám mở lòng với ai nữa khi từng chứng kiến sự độc ác đến tận cùng của một con người? Kể cả những cuộc phẫu thuật có tái tạo lại hình dạng cho em, nỗi đau tinh thần này ai sẽ giúp em?

Rồi các con em, các bé sẽ lớn lên thế nào khi luôn biết rằng, chính bố đã tìm cách giết mẹ mình?", nữ giáo viên chia sẻ sự day dứt.

Chong tuoi xang dot vo: Nuoc mat roi vi lua chon sai lam hinh anh 2

Sự việc cô gái 22 tuổi bị chồng tưới xăng đốt nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình.

Cứ xích mích là giải quyết bằng cách tiêu cực

Biết bao sự việc đau lòng với lý do ghen tuông, xích mích trong tình yêu đã xảy ra. Vì một chuyện tình đã kết thúc, người ta sẵn sàng lao vào siết cổ, đánh đập, tưới xăng đốt nhau.

Trong tháng 6, người dân huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk chứng kiến một sự việc thương tâm. Từ mâu thuẫn nảy sinh trong gia đình, vợ chồng Lộc (23 tuổi) sống ly thân gần 1 năm. Thời gian sau, chàng trai lại muốn cưới em gái vợ mới 13 tuổi nhưng bị gia đình và hàng xóm ngăn cản.

Tức tối, hắn tưới xăng lên người vợ, con ruột, chị vợ, một cháu trai rồi bật lửa đốt. Thủ phạm và hai nạn nhân đều qua đời, chỉ còn hai cháu nhỏ 1 tháng tuổi và 7 tháng tuổi vẫn đang cấp cứu.

Vài ngày trước, những người đi chợ Thanh Bình (thành phố Hải Dương) được phen hoảng loạn khi một thanh niên 26 tuổi bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào cô gái 19 tuổi rồi tự sát.

Nữ nhân viên bán hàng tử vong tại chỗ, còn hung thủ đang nằm viện cấp cứu. Lý do ban đầu được đưa ra là nạn nhân và thủ phạm từng có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay.

Hai tháng trước, Bùi Đức Tài (26 tuổi, ngụ Đắk Lắk) nhận 23 năm tù về tội giết người và cướp của. Trong khi cãi nhau, Tài siết cổ người yêu rồi bỏ trốn. May mắn, bạn cùng phòng đã nhanh chóng phát hiện và đưa cô gái đến bệnh viện.

Đầu năm 2016, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ nghi can Nguyễn Hoài Thanh (22 tuổi) để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản của Lê Thị Hiệp (25 tuổi), do ghen tuông bạn gái có quan hệ tình cảm với nhiều người.

Biết bao nhát dao đã vung lên, bao nhiêu cái đấm, cái đánh, lời nhục mạ khi tình hết xuất phát từ chính những người từng yêu thương, đầu ấp tay gối bên nhau?

Đôi tay này từng nâng niu chiều chuộng cô gái ấy. Ngay hôm sau, chính bàn tay đó có thể lạnh lùng dùng dao đâm người yêu đến chết.

Hậu quả đau lòng từ văn hoá ứng xử "xấu xí"

Người vợ trẻ biến dạng hình hài, người chồng đối mặt với vòng lao lý, các con không nhận ra mẹ ruột, phải chịu cảnh xa gia đình, ở cùng ông bà, đó là hậu quả của văn hóa ứng xử "xấu xí".

Không chỉ đàn ông, ngay cả những người phụ nữ cũng sẵn lòng mang chuyện tình yêu ra chốn công cộng để nhiếc móc, chửi bới. Như trường hợp một cô gái nhìn thấy bạn trai chở người khác liền nhảy lên nóc capo xe gào khóc giữa phố; người vợ sinh năm 1994 lao vào đánh đập, lột quần áo "bồ nhí" của chồng; học sinh còn mặc nguyên áo trắng học trò đánh bạn đến chảy máu vì ghen tuông trên mạng...

Nguyễn Thị My - sinh năm 1990, thạc sĩ Cộng đồng, ĐH La Trobe, Australia - cho rằng, những sự việc đau lòng này đều bắt nguồn từ tính hung hăng, bạo lực của người trẻ Việt.

“Việc con người trở nên hung bạo hơn là tình trạng chúng ta đã chứng kiến từ nhiều năm nay. Người ta sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn và xung đột bằng nắm đấm. Đó là biểu hiện của sự hung hãn, hành vi bạo lực, của sự bế tắc trong ứng xử văn hóa và nhân văn của con người”, Nguyễn My nói.

Nữ thạc sĩ cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này có thể do nhà trường chưa thực sự làm tốt việc giáo dục hành vi ứng xử theo giá trị hòa bình, tôn trọng. Gia đình chưa thực sự hướng dẫn con vào đời với những kỹ năng sống; chưa có những chiến lược, dự án dài hơi về giáo dục tính nhân văn, ứng xử hòa bình, nhân ái. Các chuẩn mực chưa được thực thi một cách bài bản.

"Một lý do khác là do nhiều người có tính sở hữu. Người ta chỉ nghĩ đến bản thân và cái lợi của mình. Đôi lúc chỉ vì nhanh một chút, hơn một chút, không muốn thua - thiệt… người ta trở nên ích kỷ, thích tự khẳng định, muốn dành cho mình phần thắng và trở nên lạnh lùng", cô gái sinh năm 1990 cho hay.

Theo Zing

Chia sẻ