Chồng sắp cưới gọi điện muốn hủy đám cưới sau 3 ngày tôi từ viện về

L.P,
Chia sẻ

Rồi sau khi bỏ thai được 3 ngày, anh gọi điện cho mình nói rằng muốn hủy đám cưới. Mình chỉ biết bật khóc khi nghe chồng sắp cưới nói vậy.

Chưa bao giờ, mình phải sống trong những ngày tháng ê chề và đau đớn như này khi vừa buộc phải bỏ con do thai nhi quá yếu, giờ lại phải đối mặt với quyết định muốn hủy hôn của bạn trai.

Mình và bạn trai yêu nhau hơn 9 tháng nay. Anh năm nay 27 tuổi đang là một kỹ sư xây dựng. Còn mình 25 tuổi là nhân viên văn phòng của một công ty truyền thông nhỏ. Khi yêu nhau, nhiều lần mình về nhà bạn trai ra mắt và anh cũng vậy. Bởi thế gia đình 2 bên đều biết mối quan hệ của chúng mình và đều vun vén cho 2 đứa.

Khi mới phát hiện có thai, mình thông báo cho anh đầu tiên. Ban đầu, anh cũng đồng ý giữ thai lại. Anh cũng rất chăm sóc mình và đưa mình đi thăm khám đầy đủ. Song anh bảo chưa muốn làm đám cưới. Anh bảo anh chưa sẵn sàng vì anh còn quá trẻ. Anh liên tục bảo mình đợi đến năm anh 30 tuổi thì lúc đó 2 đứa sẽ làm 1 đám cưới thật hoành tráng.

Chồng sắp cưới gọi điện muốn hủy đám cưới sau 3 ngày tôi từ viện về 1
Yêu đến tháng thứ 6 thì chúng mình “vượt rào” bởi hai đứa đều đã có công việc ổn định (Ảnh minh họa) 

Nghe bạn trai nói vậy, thú thật mình chạnh lòng lắm. Song mình càng chạnh lòng và buồn tủi hơn khi thỉnh thoảng anh vừa đùa vừa thật rằng: “Hay là mình bỏ con”, “Với cả anh và em, đây là thời điểm chưa thích hợp để có bầu”… Những lần anh nửa đùa nửa thật như vậy, mình vẫn kiên quyết giữ thai lại.

Khi biết tin có bầu, ngoài thông báo với anh thì 2 chúng mình cũng thông báo với gia đình 2 bên. 2 bên gia đình ai cũng vui mừng và bố mẹ anh rất tích cực nói chuyện, gặp mặt với bên nhà mình để chuẩn bị đám cưới. Còn anh lúc này mặc nhiên kiểu cưới cũng được mà không cưới cũng được. Và anh cũng nói: “Đã lỡ rồi thì đành phải cưới thôi”.

Nhưng khi thời gian chuẩn bị đám cưới của 2 đứa được 2 gia đình ấn định xong, một số công đoạn chuẩn bị cho đám cưới cũng đã hoàn tất thì lại có chuyện không may xảy ra với mình. Trước ngày cưới 30 ngày, dù mình không vận động nhiều nhưng khi 2 đứa đi khám thai thì bác sĩ nói thai nhi bị khuyết tật và quá yếu... Nghe tin đó, mình rụng rời tay chân nhưng vẫn nuôi hi vọng. Tuy nhiên 1 tuần sau đó thì mình đau bụng và mình đã buộc phải làm thủ thuật bỏ thai khi tim thai không còn đập.

Sau khi mất con, mình nghĩ anh sẽ vì thế mà yêu thương mình nhiều hơn, chăm sóc mình nhiều hơn trước. Nhưng ngay khi anh đưa mình về đến nhà, những ngày sau đi làm về anh cũng không sang thăm mình. Anh chỉ gọi điện hỏi thăm lấy lệ. 

Rồi sau khi bỏ thai được 3 ngày, anh gọi điện cho mình nói rằng muốn hủy đám cưới. Mình chỉ biết bật khóc khi nghe anh nói vậy. Mình hỏi anh lý do tại sao thì anh nói rằng, trước anh đồng ý cưới vì lỡ có em bé. Giờ cái thai không còn thì anh cũng chưa muốn kết hôn sớm hơn dự định của anh. 

Quá đau đớn và hoang mang, mình chỉ biết gọi điện cho bố mẹ anh kể rõ sự tình. Bố mẹ anh thì nói rằng, đám cưới của chúng mình vẫn sẽ được tổ chức như đúng dự định. Và ông bà sẽ có buổi nói chuyện với anh để buộc anh phải đồng ý cưới luôn chứ không đợi vài năm nữa. Bố mẹ anh cũng động viên mình cứ yên tâm nghỉ ngơi để có sức khỏe tốt nhất cho hôm cưới xinh đẹp nhất.

Chuyện anh muốn hủy đám cưới, bố mẹ mình vẫn chưa hề hay biết. Mình không biết nếu bố mẹ mình biết anh muốn hủy hôn như vậy họ sẽ sốc và lo lắng đến thế nào. Bởi vì tất cả mọi người trong gia đình, họ hàng gần nhà mình đã biết hết rồi. 

Chồng sắp cưới gọi điện muốn hủy đám cưới sau 3 ngày tôi từ viện về 2
Suốt 2 ngày nay, mình ăn không ngon, ngủ không yên khi nghĩ đến việc có nên tiếp tục tổ chức đám cưới theo ý bố mẹ anh hay là nên hủy đám cưới như anh muốn (Ảnh minh họa)

Suốt 2 ngày nay, mình ăn không ngon, ngủ không yên khi nghĩ đến việc có nên tiếp tục tổ chức đám cưới theo ý bố mẹ anh hay là nên hủy đám cưới như anh muốn. Thật sự, ngay những ngày này, mình đã nhận ra chồng sắp cưới của mình là một người đàn ông không tốt. Đã có lúc mình nghĩ không nên tiếc làm gì. Mình không nên cả đời sống cùng người đàn ông muốn hủy cưới chỉ vì không thể giữ lại đứa con (sau này 2 đứa vẫn cố gắng có lại được). Song giờ quyết định hủy hôn như bạn trai muốn, mọi thứ sẽ dở dang. Mình sợ mình và cả gia đình đều không chịu được cú sốc này.

Ngày cưới của mình đã cận kề. Chồng chưa cưới của mình thì vẫm im im không nói gì với mình nữa nhưng bố mẹ chồng thì vẫn rất quan tâm đến mình, hỏi han mình thường xuyên. Họ còn giục mình và anh đi đăng ký kết hôn sớm. Mình nên ra quyết định thế nào đây?

Chia sẻ