BÀI GỐC Dùng 300 triệu để "mua lại" một người chồng phản bội và đứa con thơ

Dùng 300 triệu để "mua lại" một người chồng phản bội và đứa con thơ

Tôi bồng bé ra cho chồng ẵm, rồi lấy 300 triệu mới rút từ ngân hàng và nói với cô gái đang ngơ ngác rằng...

18 Chia sẻ

Chồng phản bội song tôi vẫn mạnh tay dùng đủ biện pháp kéo anh trở lại gia đình

Quyên Đỗ,
Chia sẻ

Nhiều đêm tôi nằm vắt tay lên trán, nghĩ mà chán đời. Nhiều người cũng khuyên tôi bỏ quách ông chồng phản bội này đi. Song nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết thực hiện kế hoạch lôi anh trở lại.

Vợ chồng tôi đều là lao động tự do chứ không phải cán bộ nhân viên gì cả. Tôi có một cửa hàng làm đầu mở tại nhà đã hơn chục năm nay, không thể so với những salon làm tóc sang chảnh bây giờ về độ đầu tư, nhưng tôi tự tin với tay nghề của mình, hơn nữa không mất tiền thuê mặt bằng nên giá cả dịch vụ của tôi cũng rẻ, phải nói là cửa hàng rất đông khách. Tôi phải thuê thêm 2 thợ phụ thế mà ngày nào cũng bận tối mắt. May mà cơm nước nhà cửa có bà nội lo cho còn hai đứa con thì bố nó đưa đón.

Chồng tôi đẹp mã, cao ráo bảnh bao nhưng tính anh lại hiền lành có phần khù khờ. Nói thẳng ra anh không phải mẫu đàn ông xông xáo xốc vác, nhưng bù lại anh rất tốt tính. Lúc trước anh chạy xe ôm ở gần nhà, làm cho vui thôi chứ tiệm làm tóc của tôi đủ nuôi cả nhà.

Khoảng 4 năm trước, tôi đầu tư cho anh đi học lái ô tô, sau đó xin cho anh vào làm lái xe cho một công ty thực phẩm. Mới đầu anh chở hàng, nhưng sau thấy anh hiền lành, chị giám đốc cho anh làm tài xế riêng. Từ hồi anh làm lái xe, kinh tế khấm khá hơn nhưng không vì thế mà tôi bê trễ việc cửa hàng. Công việc làm tóc tỉ mỉ, khách thì đông muốn dứt ra cũng không được, nên tôi vẫn cứ bận như thế.

Chồng phản bội song tôi vẫn mạnh tay dùng đủ biện pháp kéo anh trở lại gia đình - Ảnh 1.

Gia đình tôi vốn rất yên ấm cho tới ngày chồng tôi đi làm tài xế riêng cho người ta. (Ảnh minh họa)

Cũng từ hồi đi làm, chồng tôi ít ăn cơm nhà, hay đi về khuya hơn. Anh bảo làm tài xế riêng là thế, sếp chưa xong việc thì không về được. Tôi thấy cũng hợp lý nên không nói gì. Thỉnh thoảng công ty anh lại tổ chức đi du lịch, anh cũng rủ tôi đi nhưng tôi nghĩ tiếc tiền với không yên tâm giao cửa hàng cho thợ nên không đi. Thế là anh đi một mình, 3 hôm, 5 hôm có khi một tuần mới về. Nghĩ lại sao mà lúc ấy tôi dại quá thể, chồng nói gì cũng tin.

Cửa hàng làm tóc của tôi khách ra khách vào suốt ngày, chưa kể nhiều khách quen ở xung quanh, các bà các chị hay ngồi buôn đủ thứ chuyện. Đến một ngày, một cô khách của tôi hốt hoảng chạy vào ghé tại tôi: "Thư ơi, thế mày chưa biết chuyện gì à?"

Lúc đấy tôi mới vỡ lở ra, chồng tôi chơi lô đề thua đến gần 400 triệu. Tôi quay cuồng cả mặt mày. Ngày trước chạy xe ôm, tôi biết thỉnh thoảng anh cũng chơi, nhưng chỉ đánh một vài chục cho vui thôi chứ chẳng nghĩ anh lại có gan chơi lớn thế này.

Tôi gọi chồng về nói chuyện, anh thản nhiên thừa nhận, còn bảo tôi ra ngân hàng rút tiền đi trả nợ. Tôi ngậm đắng nuốt cay làm theo vì sợ cánh đòi nợ đến nhà quấy phá. Từ đó tôi để ý chồng hơn và cũng trong thời gian này tôi phát hiện ra chồng đã phản bội tôi.

Anh ấy cặp kè ngang nhiên với "chị giám đốc", ăn vụng chẳng buồn chùi mép, vì cho rằng vợ chỉ biết quay mòng mòng quanh cửa hàng mà thôi.

Sốc hơn, tôi phát hiện ra hai người đã có với nhau một đứa con riêng 2 tháng tuổi. Tôi như chết sững. Người phụ nữ đạo mạo mà mỗi dịp lễ Tết 2 vợ chồng tôi vẫn đến biếu quà kia hóa ra lại là một con người khốn nạn. Chị ta ly hôn chồng đã lâu, thấy chồng tôi đẹp trai hiền lành thì mồi chài. Chị ta cho chồng tôi tiền, có số tiền lớn anh ấy mới rảnh rỗi mà sinh ra chơi lô đề cờ bạc. Chính chị ta đã hại gia đình tôi!

Chồng phản bội song tôi vẫn mạnh tay dùng đủ biện pháp kéo anh trở lại gia đình - Ảnh 2.

Mọi người xung quanh vẫn chửi tôi dại nhưng tôi vẫn thấy mình không sai khi đã giữ được gia đình cho các con tôi. (Ảnh minh họa)

Khỏi phải nói tôi suy sụp thế nào, tôi đóng cửa hàng một tuần liền, đêm nằm mắt chong chong vắt tay lên trán. Người ta khuyên tôi bỏ quách ông chồng phản bội này đi, loại như thế tiếc làm gì. Tôi cũng định thế nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại tôi không thể để mất gia đình tôi vào tay mụ đàn bà ấy được. Tôi bắt anh nghỉ việc, mới đầu chồng tôi còn cự nự nhưng rồi mẹ chồng và chị chồng tác động, cuối cùng anh cũng dứt ra khỏi người đàn bà xấu xa kia. Đứa con chung giữa họ tôi bảo anh đem về tôi nuôi nhưng chị ta không chịu, chị ta giữ đứa bé để ràng buộc anh.

Đã thế tôi cũng không vừa, hàng tháng tôi đều thay chồng gửi tiền nuôi con dù biết bà ta không thiếu tiền, chỉ thiếu tình. Tôi không cho chồng mình làm gì nữa, cả chạy xe ôm cũng không, cả ngày anh ở nhà cơm nước, chơi cờ với đón con.

Tôi thuê thêm nhân viên, chấp nhận thu nhập của cửa hàng thấp hơn để dành thời gian quản chồng. Cứ 2, 3 tháng một lần lại cũng chồng đi chơi hâm nóng tình cảm. Tôi làm mọi cách để bình ổn gia đình. Đến bây giờ, mọi việc dần lắng xuống. Mọi người xung quanh vẫn chửi tôi dại nhưng tôi vẫn thấy mình không sai khi đã giữ được gia đình cho các con tôi. Còn các chị em thấy tôi sai hay đúng?

Chia sẻ