BÀI GỐC Dùng 300 triệu để "mua lại" một người chồng phản bội và đứa con thơ

Dùng 300 triệu để "mua lại" một người chồng phản bội và đứa con thơ

Tôi bồng bé ra cho chồng ẵm, rồi lấy 300 triệu mới rút từ ngân hàng và nói với cô gái đang ngơ ngác rằng...

18 Chia sẻ

Chỉ vì mâu thuẫn của bố mẹ mà con trai tôi đã 2 lần cố tự tử

N.T.N,
Chia sẻ

Tôi hốt choảng chạy ra bờ sông. Con trai tôi đang nằm bất động ở bờ sông. Mặt mũi trắng nhợt, trên tay trái là chiếc áo đẫm máu do một hàng xóm khác cởi áo băng bó vào. Máu từ đó vẫn chảy ra khiến tôi muốn ngã quỵ.

Vợ chồng tôi chỉ có một cậu con trai duy nhất. Kinh tế khá giả, chúng tôi cũng nhiều lần có ý định sinh thêm con, nhưng không hiểu, cứ có thai là tôi lại sảy. Sau 2 lần như vậy, tôi quyết định không có thai nữa, mà sẽ chú tâm chăm sóc con trai.

Con trai tôi lớn lên trong sự che chở, yêu thương hết mực của vợ chồng tôi. Chỉ cần cháu trầy sướt một tí, chúng tôi đã lo xoắn xít lên. Có thể nói, dù còn nhỏ nhưng con tôi chưa thiếu một thứ gì. Chỉ cần con thấy thích, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng ngay.

Dù vậy, thằng bé không phải trở nên hư hỏng, nghịch ngợm hay ngang ngược. Tính khí nó rụt rè, hiền lành và học rất giỏi. Ngay từ nhỏ, ai cũng khen con lễ phép, đáng yêu, thông minh khiến vợ chồng tôi rất hãnh diện. Chúng tôi đã đặt vào con trai rất nhiều kì vọng.

Càng lớn, con trai tôi càng trở nên đẹp trai, giỏi giang hơn. Nó liên tục đứng đầu bảng điểm cuối năm của trường với nhiều thành tích khác. Rồi con trai tôi chọn thi vào một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn. Lo sợ con ở xa sẽ gặp nhiều khó khăn, vợ chồng tôi liên tục bắt máy bay ra vào Sài Gòn. Năm đầu, con trai tôi nhận được suất học bổng xuất sắc của trường. 

con trai

Càng lớn, con trai tôi càng trở nên đẹp trai, giỏi giang hơn. (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện có lẽ cứ tốt đẹp như vậy mãi nếu tôi không phát hiện chồng mình hay nói dối vào thành phố thăm con để bao gái. Anh ta giấu giỏi đến mức khi cô nhân tình có thai, tôi mới biết được sự việc.

Gia đình tôi từ đó mâu thuẫn liên tục. Chán nản nên tôi không quản chồng nữa, tự mình đi làm đẹp, mua sắm, ăn diện, mặc kệ anh qua lại chăm con và người tình. Chúng tôi kí cam kết sẽ không được để con trai biết chuyện này.

Một lần, tôi và chồng cãi nhau to về chuyện tiền bạc gởi cho con. Chồng tôi đã lén lấy tiền tiết kiệm tôi gởi cho thằng bé để nuôi con riêng và chu cấp cho bồ. Vậy mà anh ta còn to tiếng mắng mỏ tôi chẳng ra gì. Vừa nói, chúng tôi vừa lấy đồ đạc ném vào nhau cho hả giận.

Có lẽ, chúng tôi sẽ không kết thúc cuộc tranh cãi nếu không nghe tiếng bịch ở trước cửa. Tôi chạy ra, thì thấy bóng con trai bỏ chạy đi. Túi quà còn lăn lông lốc trên nền gạch. Hôm đó là sinh nhật tôi, thằng bé âm thầm bắt xe về để đem lại bất ngờ cho tôi. Chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau như vậy chỉ vì tiền học của mình, đồng thời vạch hết tội nhau ra, đã khiến nó suy sụp, thất vọng.

Vợ chồng tôi tản ra tìm con suốt cả buổi chiều thì thằng bé cũng tự về. Nó phờ phạc, cáu bẳn và bỏ lên phòng chốt kín cửa. Qua mấy ngày sau, nó vẫn không trả lời câu hỏi nào của tôi cũng như không quay trở lại trường.

con trai

Nhìn con trai, tim tôi như có hàng ngàn con dao đâm vào. (Ảnh minh họa)

Cho đến hôm trước, tôi đang nấu ăn trong nhà thì cô hàng xóm chạy huỳnh huỵch vào, miệng không ngớt la lên: “Con trai chị sắp chết ở bờ sông kia kìa, mau ra xem thế nào”.

Tôi hốt choảng chạy ra bờ sông. Con trai tôi đang nằm bất động ở bờ sông. Mặt mũi trắng nhợt, trên tay trái là chiếc áo đẫm máu do một hàng xóm khác cởi áo băng bó vào. Máu từ đó vẫn chảy ra khiến tôi muốn ngã quỵ. 

Sau khi được chở vào viện, bác sĩ cấp cứu và báo không còn nguy hiểm nữa, tôi mới thở phào. Lúc này được hàng xóm kể lại tôi mới biết con trai tôi muốn tự tử, lúc đầu đã nhảy xuống sông rồi song do cháu biết bơi nên lại tự lên bờ. Lúc sau cháu dùng dao lam cắt vào tay, may được một hàng xóm nhìn thấy hô hoán lên mới cứu được. 

Nhìn con trai, tim tôi như có hàng ngàn con dao đâm vào. Chồng tôi vẫn đang ở bên bồ nhí và con riêng sau lần cãi nhau. Còn đau đớn thì con trai tôi gánh chịu. Tôi đau khổ quá. Giờ tôi nên làm gì bây giờ?

Chia sẻ