BÀI GỐC Chồng tôi nhắn tin mùi mẫn cho em vợ rồi bảo đùa cho vui

Chồng tôi nhắn tin mùi mẫn cho em vợ rồi bảo đùa cho vui

Mấy lần, tranh thủ lúc em gái ngủ trên tầng hoặc đi xuống dưới tắm, tôi tò mò xem điện thoại của nó. Mắt tôi mờ đi trước các tin nhắn yêu thương: “Cưng yêu dấu, anh yêu em, chúc ngủ ngon…” được gửi từ số máy của chồng.

6 Chia sẻ

Chồng "mèo mả gà đồng" với bạn thân

,
Chia sẻ

Một lần cô ấy ốm, tôi vội vàng đến thăm thì thấy cháo đã được nấu sẵn. Chưa kịp mở miệng thắc mắc thì tôi bỗng lạnh xương sống bởi mùi vị bát cháo này y hệt với tác phẩm của chồng hay nấu ở nhà.

Tôi đang nghĩ là chồng mình ngoại tình. Bởi bình thường anh là người khá gia trưởng. Anh luôn tâm niệm việc bếp núc là chiến trận của đàn bà. Vậy mà gần đây anh lại lăng xăng tỏ vẻ thích thú hay vào bếp.

Lúc thì anh học cách nướng bánh ga tô, lúc lại thử nấu món cháo thịt băm. Tôi thắc mắc với sự thay đổi này nhưng anh chỉ trả lời bằng hành động thỉnh thoảng nấu một món ngon cho cả nhà khiến tôi vô cùng bất ngờ và cảm động.

Đôi ba lần ghé vào siêu thị trên đường đi làm về, tôi tình cờ bắt gặp anh lang thang ở đấy. Dù rất ngạc nhiên nhưng nghĩ rằng anh lại sắp sửa nấu một bữa tối bất ngờ cho cả nhà nên tôi chỉ mỉm cười và lẳng lặng chờ đợi.

Nhưng rốt cục những hôm đấy anh toàn về nhà muộn mà chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Tôi hỏi thì anh gắt bảo trông gà hóa cuốc khiến tôi hụt hẫng và thêm hoài nghi.

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Tâm trạng anh gần đây lúc nào cũng vui vẻ nhưng quan hệ vợ chồng lại bớt nồng nàn. Anh dường như không còn hứng thú với chuyện chăn gối. Nhiều lúc anh bỏ đói tôi 1, 2 tuần liền trong khi cả hai đều trong độ tuổi tràn trề sinh lực.

Anh cũng thường xuyên vắng nhà và hay báo cáo đi công tác ngắn ngày. Lần nào về anh cũng mua quà cho con và “cống nộp” tiền cho vợ. Nhưng tôi cứ có cảm giác anh đang hẹn hò. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể tìm ra chút manh mối hay bằng chứng nào.

Cách đây một tháng, trong lúc đi họp tổ dân phố thì điện thoại anh bỏ quên ở nhà đổ chuông liên tục. Tôi không có thói quen lục lọi những đồ riêng tư của chồng nhưng nhẩm đếm có 7 cuộc gọi liền nên rất sốt ruột. Ngó vào màn hình thì thấy “N.P” đang gọi.

Tôi nghĩ đây hẳn là một người có mối quan hệ bất thường nên chồng tôi mới viết tắt như vậy vì chẳng ai lười đến mức không lưu rõ tên bạn bè.

Một lúc sau thì nhân vật N.P đó lại gởi tin nhắn cụt ngủn “Sao không nghe máy?”. Tò mò quá đỗi, tôi vào xem hộp thư thì chẳng thấy có thêm tin nào cả, số điện thoại cũng rất lạ, không phải là người mà tôi quen biết. Nỗi hồ nghi trong lòng từ đó tăng lên bội phần.

Tôi có một cô bạn thân. Sau khi chồng cô ấy mất, tôi là người sắp xếp chỗ ở và phụ giúp cô ấy kinh doanh mưu sinh. Vì đó mà cô ấy biết ơn và tôn thờ tôi lắm.

Trong một lần đến nhà chơi, tôi thấy cô ấy có một lọ nước hoa giống hệt mình. Đây là quà mà chồng tôi đi công tác ở cửa khẩu mang về. Tôi hơi giật mình khi phát hiện ra điều đó nhưng nhanh chóng được cô bạn trấn an khi giải thích rằng đó là quà từ một khách hàng quen.

Lúc hai đứa đang chuyện trò thì cô ấy có điện thoại. Nhìn cách cô bạn trả lời tự nhiên và thân mật, tôi nghĩ người đầu dây hẳn phải là người yêu của bạn mình. Tôi gặng hỏi nhưng cô ấy cười bảo chỉ yêu vu vơ chứ không đến với nhau được.

Một lần cô ấy ốm, tôi vội vàng đến thăm thì thấy cháo đã được nấu sẵn. Chưa kịp mở miệng thắc mắc thì tôi bỗng lạnh xương sống bởi bát cháo này có mùi vị y hệt với tác phẩm của chồng hay nấu ở nhà.

Tôi run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi vừa nghi ngờ vừa muốn phủ phận. Tôi vẫn theo dõi thái độ giữa hai người đó. Nhưng chính sự tự nhiên và thân tình từ xưa đến giờ khiến tôi không thể phát hiện ra điều gì cả.

Tôi đã ra sức gần gũi và canh chừng chồng mình. Sau này mỗi lần anh đi công tác, tôi đều đón và tiễn anh tận nhà ga. Và trong một lần giành mang hành lý hộ chồng lên tàu, tôi đã bắt gặp cô bạn cũng có mặt ở đó.

Tôi giật thót tim vì bất ngờ. Còn cô ấy cũng luống cuống không kém. Cô ấy nói đi tiễn người thân rồi vội vàng cùng tôi xuống tàu.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điểm trùng hợp xảy ra trong suốt khoảng thời gian gần đây. Tôi không dám nghĩ chồng mình lại ngoại tình với cô bạn thân. Và cũng tự sỉ vả rồi tát vào mặt mình khi nghĩ xấu cho họ. Tuy nghi ngờ nhưng trái tim tôi lại không ngừng van xin để điều đó không là sự thật.

Nhưng điều đó trớ trêu thay lại thành sự thật. Tôi phát hiện trên tủ sách bạn mình có một cuốn tiểu thuyết tên là “N.P”. Cô ấy tự hào khoe đây là cuốn sách yêu thích nhất và là quà của người yêu tặng.

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Tôi choáng váng khi nhớ đến tên bí ẩn “N.P” trong danh bạ điện thoại của chồng. Đến đây thì tôi hoàn toàn có thể chắc chắn rằng họ đang lừa dối tôi.

Tôi đau đớn vì sự phản bội này bởi một người là chồng, một người là bạn thân đang mang ơn tôi. Tôi đau như có ngàn mũi dao đâm vào tim.

Tôi lăn ra ốm ngay sau đó nhưng vẫn giữ kín chưa nói bất cứ điều gì. Tôi không muốn tỉnh dậy nữa bởi có lẽ giờ này họ đang hú hí trong nhà bếp và cùng nấu cháo cho tôi.

Tôi đang bối rối và lo lắng đến không ăn không ngủ vì không biết nên bắt đầu từ đâu để kết thúc những đau đớn này? Tôi chỉ sợ không làm chủ được cơn thịnh nộ đang cháy trong lòng để phải mất đi cả hai. Có lẽ nào chồng tôi đang thật sự phản bội vợ để đến với người đàn bà đó?

Chia sẻ