Mẹ suy thận giai đoạn cuối cầu xin sự sống cho con gái nguy kịch vì tai nạn giao thông
Trên đường mua thuốc cho người mẹ bị suy thận giai đoạn cuối, em Nhung không may bị tai nạn giao thông, nguy kịch tính mạng, không tiền cứu chữa.
Mẹ suy thận, con nguy kịch vì tai nạn giao thông
Đã 11 ngày trôi qua kể từ ngày gặp nạn, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ em Cao Thị Mỹ Nhung (17 tuổi, trú thôn Ngọc Mỹ, xã Hùng Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An) rất yếu. Em nằm co trên giường bệnh, khuôn mặt sưng phù, đầu lộ vết sẹo dài với hành chục mũi khâu sau ca phẫu thuật chấn thương não. Đau đớn vắt kiệt sức khiến Nhung chỉ biết than khóc, cầu cứu người cha đang ngồi bên cạnh.

Trên đường mua thuốc cho mẹ bị bệnh hiểm nghèo, Nhung bị tai nạn giao thông chấn thương não.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 17/5, thấy thuốc cao huyết áp của mẹ là Nguyễn Thị Bích Thuận (46 tuổi) đã hết, Nhung chạy xe ra tiệm thuốc để mua. Trên đường về thì không may bị tai nạn giao thông.
"Thời điểm con gặp nạn, vợ chồng tôi đang ở nhà chờ con về để cùng ăn tối thì nghe tin dữ. Khi đến hiện trường thì con đã được người dân đưa đến trạm xá rồi lên bệnh viện tỉnh cấp cứu. Bác sĩ nói con bị chấn thương não, phải phẫu thuật ngay trong đêm để đảm bảo tính mạng.
Hiện vợ chồng tôi đang lo cho con nên chưa biết nguyên nhân vì sao con bị tai nạn, chỉ nghe nói con tự ngã xe. Người dân lưu thông trên đường thấy con nằm hấp hối, máu ở đầu và tai chảy rất nhiều nên đưa đi cấp cứu", chị Thuận kể lại.

Sau phẫu thuật, em Nhung đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ vẫn chưa thể nói trước điều gì.
Sau phẫu thuật 4 ngày, em Nhung tỉnh lại, đã có thể ăn được cháo loãng và nhận thức được mọi thứ xung quanh. Thế nhưng, em chưa thể chủ động ngồi dậy và than đau đầu liên tục.
Hiện em Nhung đang điều trị tại phòng 315, tầng 3, khoa Phẫu thuật Thần kinh- Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Lời khẩn cầu của người mẹ bệnh tật
Chị Thuận bị suy thận giai đoạn cuối đã hơn 2 năm nay, sức khoẻ suy kiệt, huyết áp cao thường xuyên, suy tim. Biến chứng của căn bệnh hiểm nghèo khiến mắt trái của chị bị mù vĩnh viễn, mắt phải chỉ còn nhìn thấy khoảng 50% ánh sáng.
Hơn 2 năm nay, đều đặn tuần 3 buổi chị lại nhập viện chạy thận, mong kéo dài sự sống để nhìn thấy đàn con lớn lên từng ngày.

Chị Thuận mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối đã hơn 2 năm, sức khoẻ suy kiệt.
Trước khi mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chị Thuận có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định. Ai thuê cày, cấy, theo thuyền đánh cá, phụ hồ… chị Thuận và chồng là anh Cao Ngọc (52 tuổi) đều nhận làm để có tiền trang trải cuộc sống. Những ngày không ai thuê, chị lại đạp xe khắp làng trên xóm dưới nhặt phế liệu mang đi bán, hoặc ra bến cảng, nơi những con tàu vừa cập bến để mót cá, cải thiện bữa cơm qua ngày.

Suốt hơn 2 năm qua, chị Thuận phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống.
Từ ngày mắc bệnh hiểm nghèo, sức khoẻ suy kiệt, chị Thuận ở nhà chờ đến lịch chạy thận. Lúc khoẻ hơn một chút thì cố gắng nấu cho chồng con bữa cơm. Anh Ngọc trở thành chỗ dựa duy nhất trong gia đình. Vất vả chưa qua thì con gái lại gặp tai nạn giao thông khiến gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ. Để có tiền chạy chữa cho vợ con, anh Ngọc đã phải vay số tiền trên 120 triệu đồng.

Thời gian điều trị của em Nhung còn rất dài, chi phí tốn kém, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân.
"Nhà một người mắc bệnh hiểm nghèo đã vất vả lắm, giờ con gái lớn của tôi lại bị tai nạn thế này, tôi biết phải làm sao. Con gặp nạn, tôi không có sức để chăm sóc cho con nữa rồi. Tôi ước có thể đánh đổi sự sống của mình lấy sự bình yên cho con.
Những ngày tháng cuối cuộc đời, tôi cầu xin mọi người rủ lòng thương, dang tay giúp đỡ, cho con gái của tôi có cơ hội tiếp tục được điều trị. Con mới 17 tuổi, còn cả tương lai phía trước", chị Thuận khẩn cầu.

Gia đình chị Thuận là hộ khó khăn triền miên trong xã.
Nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Thuận, ông Nguyễn Hữu Lộc- Trưởng thôn Mỹ Ngọc, xã Hùng Hải chia sẻ, ngoài người vợ mắc bệnh hiểm nghèo, anh Ngọc còn chăm lo cho 3 con nhỏ (lớn nhất 17 tuổi, nhỏ vừa lên 4 tuổi) và phụng dưỡng người bố ruột đã 98 tuổi, mù loà, sức khoẻ yếu. Gia đình là hộ khó khăn triền miên trong xã. Kinh tế phụ thuộc vào việc làm thuê, làm mướn nay đây mai đó của anh Ngọc.
"Cháu Nhung là con gái lớn của vợ chồng chị Thuận. Từ ngày cháu bị tai nạn giao thông, khó khăn ngày càng nhân lên. Gia đình lâm cảnh cùng cực, không tiền cứu chữa, cám cảnh vô cùng. Thời gian điều trị cho cháu Nhung còn rất dài, chi phí tốn kém, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân", ông Lộc chia sẻ.
Mọi giúp đỡ cho gia đình chị Thuận xin gửi về địa chỉ: Thôn Ngọc Mỹ, xã Hùng Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Số tài khoản của chị Nguyễn Thị Bích Thuận: 100871082013, ngân hàng Viettinbank. ĐT: 0382756997.