BÀI GỐC Chồng vô sinh biết làm sao

Chồng vô sinh biết làm sao

Vợ chồng nào cũng cần có ít nhất một đứa con là sợi dây buộc chặt với nhau. Nếu không có con, tôi không biết làm thế nào để cuộc sống vợ chồng không vô vị tẻ nhạt.

4 Chia sẻ

Chồng đòi ly hôn khi biết mình vô sinh

,
Chia sẻ

(aFamily) - Sau khi biết tin chồng vô sinh, cuộc sống vợ chồng tôi đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhưng giờ mọi sóng gió đã qua...

Chị Mai Anh thân mến!

Tôi vốn là một người kinh doanh, công việc bận rộn khiến tôi không có thời gian đọc nhiều những mục dành cho phụ nữ như nhưng hôm nay vô tình thấy những dòng tâm sự của chị trên aFamily khiến tôi không thể bỏ qua. Tôi xin chia sẻ đến chị câu chuyện của người cảnh ngộ như chị.

Chúng tôi yêu nhau từ ngày còn ngồi trên ghế đại học. Ra trường, dù trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau bằng một đám cưới. Sợ không có điều kiện chăm sóc con cái nên chúng tôi quyết định chưa sinh con ngay mà đợi đến khi kinh tế ổn định, vì cả hai đều còn trẻ. Gia đình hai bên cũng ủng hộ quyết định đó.

Vô sinh là điều không ai mong muốn
nhưng cùng nhau vợ chồng sẽ tìm ra cách giải quyết
Ông trời như hiểu lòng người, những cố gắng làm ăn của vợ chồng tôi được đền đáp. Chỉ 5 năm sau ngày ra trường chúng tôi đã có một cửa hàng điện tử vào loại lớn nhất nhì thị xã. Bạn bè ai cũng chúc mừng và thán phục vợ chồng tôi.

Thế nhưng, dường như cuộc sống không có gì là toàn vẹn. Khi kinh tế đã khấm khá, khát khao có con bùng lên thì ngọn lửa ấy cứ mỗi ngày một tắt ngóm khi bao cố gắng của vợ chồng tôi đều trở thành vô nghĩa. 2 năm sinh hoạt đều đặn  nhưng chúng tôi vẫn chẳng hề có tín hiệu vui.

Chồng tôi là một người thoải mái nên anh ấy cùng tôi đi khám. Và kết quả cũng như gia đình chị: anh ấy đã chết đứng như Từ Hải khi biết nguyên nhân hiếm muộn là do anh. Lòng tự trọng đàn ông của anh ấy bị động chạm kinh khủng. Ngay khi biết tin, anh đã nằng nặc đòi ly hôn “để cho em được thực hiện khát khao của người phụ nữ”.

Nói là làm, anh bỏ ra ngoài thuê nhà để tôi sẽ chán mà đồng ý ly hôn. Tôi khóc lóc năn nỉ thuyết phục mãi vẫn không được, thậm chí khi đề đạt nguyện vọng xin con nuôi để gia đình có tiếng trẻ thơ vui đùa, nhưng anh cũng không chịu “anh không thể tước bỏ quyền làm mẹ của em”.

Phải mất 2 năm thuyết phục anh ấy mới nguôi ngoai ý định ly hôn. Và chị biết không, khi đã bình tĩnh thì anh ấy đã chủ động bảo tôi đi xin tinh trùng của người khác. Khỏi phải nói, tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe tin ấy. Và cuối cùng chúng tôi cũng có một bé gái bụ bẫm kháu khỉnh.

Trường hợp của chị có khác là anh ấy không buồn bã mà ngược lại còn quan hệ với những người phụ nữ khác. Theo tôi, đó chỉ là một trong những cách phản kháng, “trả thù đời” của anh ấy thôi chị ạ. Bởi đàn ông nào cũng muốn được mọi người thán phục về khả năng tình dục của mình. Cho nên nếu biết mình không có khả năng có con thì đó quả là một “đòn chí mạng” với mỗi người đàn ông.

Có lẽ anh ấy làm như vậy để chị thất vọng, bỏ anh ấy chứ trong lòng chắc cùng dằn vặt, đau đớn lắm. Khi thất vọng, đàn ông dễ hồ đồ và thiếu kiểm soát như một đứa trẻ vậy. Đây chính là lúc chị cần ở bên cạnh anh ấy nhiều nhất để giúp anh thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Chỉ có tình yêu và sự quan tâm chân thành mới khiến anh ấy thoát khỏi mặc cảm và những cách phản ứng tiêu cực như hiện nay.

Chắc chắn đến khi hiểu được tình cảm trước sau như một của chị, anh ấy sẽ không làm chị buồn nữa, và khi đấy thì chuyện anh chị đi thụ tinh trong ống nghiệm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chúc chị hạnh phúc và sớm thực hiện được khát khao làm mẹ của mình.

Chia sẻ