Tôi đuổi chồng cũ về. Nhưng nghĩ đến cảnh anh ta đang trải qua, tôi cũng thấy xót.
Nửa năm rồi không về quê ngoại nhưng khi Bích thông báo thì mẹ chồng đã tỏ ý không hài lòng.
Không đánh ghen ầm ĩ, không gào khóc bi lụy, chỉ vài câu nói của tôi đã đủ khiến chồng và nhân tình run như... cầy sấy!
Chồng ngoại tình, vợ liền đem chuyện kể với mẹ chồng nhờ bà phân xử, khuyên nhủ. Ai ngờ bà phán 1 câu lạnh lùng: "Vợ thế nào thì chồng mới có bồ".
Tôi thấy kinh tởm bản thân mình. Vợ tôi không đáng phải chịu đựng những chuyện như vậy.
Mở bưu phẩm, tôi chưa kịp mừng vì thấy ví tiền của chồng vẫn còn nguyên vẹn thì đã chết điếng khi nhìn thấy tấm ảnh bên dưới.
Tôi cứ tưởng lời uy hiếp của mình đủ sức nặng, sẽ khiến cô ta phải run rẩy sợ hãi. Ngờ đâu tôi phải bất lực và choáng váng trở về.
Từ khi biết vợ có thai, chồng tôi cũng cắt luôn khoản chăn gối, dù buồn lắm nhưng vì sức khỏe của con, tôi không phản đối. Thế nhưng sau khi sinh con chồng vẫn không để tâm đến vợ, khiến tôi hoài nghi liệu anh ấy có nhân tình bên ngoài không?
Nghe thì chẳng liên quan cho lắm nhưng nhờ tỉ mỉ lấy thước đo những xô lệch cực nhỏ trên màn hình khóa điện thoại của chồng mà chị vợ mới biết mình bị "cắm sừng". Nhiều người thường đùa rằng, đàn ông đừng cố qua mặt phụ nữ bởi họ có giác quan thứ 6 đầy tinh tế và nhạy cảm hơn cả trinh thám nữa!
Mỗi lần ai hỏi về gia thế của con gái thì vợ chồng tôi tự hào khoe về sự giàu sang của vợ chồng con gái.