Chọn kỹ vẫn lấy… nhầm chồng

Việt An,
Chia sẻ

Lúc chị Hà mang thai, mẹ đẻ chị tới thăm bỗng tá hỏa khi trông thấy mặt con sưng tím. Gặng hỏi mãi mới biết con gái bị con rể đánh.

Để an toàn hơn trong cuộc hôn nhân, một số chị em đã kéo dài thời gian yêu đương để tìm hiểu tính nết nhau hoặc kết hôn với bạn trai chơi thân với mình. Song, ở mỗi vị thế, đàn ông lại có cách cư xử khác nhau. Do đó, một số người phụ nữ vẫn phải nếm trái đắng trước người đàn ông mà họ đã chọn lựa kỹ càng.

Chọn chồng kỹ càng

Chị Ngọc ở Vĩnh Phúc đã quyết định lấy anh Cường, vốn là bạn học cấp 3 và cùng chơi 1 nhóm thân thiết với mình. Hai người đã từng thích nhau hồi học phổ thông trung học, và dẫu chia tay, vẫn giữ quan hệ khăng khít về sau. Chị Ngọc và anh Cường đã từng yêu người khác. Song họ nhận thấy rằng, sự hiểu biết lâu dài về nhau và khoảng cách hai bên gia đình không xa sẽ thuận lợi cho mái ấm gia đình. Họ quyết quay lại yêu nhau.

Bạn bè của chị Ngọc rất nhiều người có hôn nhân không hạnh phúc, thường bị chồng đánh đập, khinh rẻ, mặc dù họ đều là những người có học vấn. Rút kinh nghiệm, dẫu đã là bạn bè thân thiết, chị Ngọc vẫn thử thách anh Cường thêm hơn một năm rồi mới quyết định đi đến hôn nhân. Theo chị Ngọc: “Chọn chồng là bạn thân thiết, biết tính nết của nhau sẽ dễ sống về sau. Là bạn còn rất chăm chút đến mình, làm người yêu khá lãng mạn, thì về làm vợ, mình sẽ được hạnh phúc hơn”.

Thế nhưng cuộc sống vợ chồng của anh chị lại không được ngọt ngào như những điều chỉ hằng tưởng khi nhìn vào mối quan hệ bạn bè, yêu đương của hai người như trước kia.

Em gái chị Ngọc là Hà khá kỹ tính trong việc chọn chồng. Hà khá xinh xắn nên được nhiều anh săn đón. Nhưng mối tình dài lâu với anh Hải mới khiến chị thực sự xao xuyến. Suốt 4 năm ròng học đại học dưới Hà Nội, cuối tuần nào, nếu chị không về quê chơi thì anh Hải cũng lên Hà Nội để gặp người yêu. Trông họ cứ quấn quýt như đôi chim non hạnh phúc.

Sau khi ra trường, cũng phải mất gần 2 năm chị Hà mới xin được công việc làm kế toán ở gần gia đình. Anh chị tổ chức đám cưới. Cuộc sống hôn nhân khiến chị Hà khóc rớt nước mắt: “làm vợ không giống làm người yêu” trước người chồng yêu cuồng si, nhưng lại ghen hầm hố.
 

Chồng gia trưởng và vũ phu

Ngọc rớt nước mắt tâm sự: “Chồng đi đâu về, mặt hằm hằm, tiến đến tát vợ một cái”. Lúc đầu chị nghĩ mình làm gì sai khiến chồng phật ý nổi giận. Chị khóc thút thít rồi đợi lúc bình tĩnh thì gặng hỏi chồng. Nhưng mãi về sau chị mới phát hiện ra “chẳng vì lý do gì, chồng vẫn giang tay đánh vợ”.

Tiền nong của hai vợ chồng để trong tủ. Anh Cường cầm tiền cho bạn bè vay hoặc dùng để đầu tư kinh doanh nhưng chưa bao giờ hỏi ý kiến của chị Ngọc. Thậm chí có mấy chỉ vàng nhà đẻ chị cho hai vợ chồng làm của hồi môn, anh chồng cũng lấy đi nốt. Chị có ý nhẹ nhàng trách móc thì bị chồng tát mạnh vào mặt rồi quát “câm mồm ngay”.

Cứ thế, không tuần nào là chị không dính “đòn oan” từ người chồng vũ phu. Chị không thể ngờ, chồng vốn là bạn thân thiết đối xử với nhau rất tử tế. Hai người có rất nhiều bạn bè và kỷ niệm chung đẹp đẽ. Nhưng giờ đây tất cả điều đó tan biến như bong bóng trước những giọt nước mắt tủi khổ của người đàn bà bị chồng bạo hành. Chị đau xót nhận ra rằng: Sự hoán đổi vị trí cũng đồng nghĩa với việc bộc lộ tính người. Lúc là bạn bè, người ta đối xử với nhau theo kiểu xã giao. Còn khi đã về chung một nhà, bản tính con người mới sống thật với chính suy nghĩ của họ.

Còn chị Hà lại lấy phải người chồng “yêu hết mình và cũng ghen hết mình”. Khổ nỗi, anh Hải có tính ghen thái quá. Chỉ cần thấy vợ nói chuyện và cười thân mật với người đàn ông nào là y rằng tối về chồng tra hỏi và đánh vợ. Lần đầu bị chồng đánh, chị bỏ về nhà mẹ đẻ vài ngày. Anh Hải lại ngọt nhạt đón vợ về. Anh đi đâu cũng mua quà về cho vợ. Hầu như tất cả quần áo của chị Hà, từ trong đến ngoài đều do chính tay chồng mua. Lúc rảnh rỗi, anh Hải đưa vợ đi uống nước cho thay đổi không khí và không quên tách từng hạt bí cho vợ nhấm nháp. Thế nhưng, người chồng đó lại trở thành con người mắc thói đa nghi như Tào Tháo và rất hay ghen với những người đàn ông nói chuyện với vợ. Chị Hà sụt sùi tâm sự: “Hồi yêu đương cũng biết anh Hải có tính ghen. Mỗi lúc ghen anh ấy chỉ quát lên để biểu lộ sự bực tức chứ không động chân động tay như bây giờ”.

Lúc chị Hà mang thai, mẹ đẻ chị tới thăm bỗng tá hỏa khi trông thấy mặt con sưng tím. Gặng hỏi mãi mới biết con gái bị con rể đánh. Bà có họp gia đình để góp ý về cách cư xử của con rể. Anh Hải cũng đã biết điều hơn với vợ. Song, máu ghen và thói vũ phu của người đàn ông trong anh đôi lúc vẫn trở dậy. Chị Hà đau đớn trước đòn ghen vô cớ của chồng. Nhưng anh Hải lại rất  thương và chăm chút cho con. Chị  Hà đành nén chịu, sống vì con.

Chị Hiền ở Cầu Giấy cũng cho biết: Chị và chồng quen biết từ rất lâu. Gia bên gia đình vốn cùng quê và chơi thân với nhau. Chị và anh Hiệp cũng chơi với nhau suốt từ hồi nhỏ đến lớn. Chị hiểu về gia đình nhà anh Hiệp nên nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình sẽ được thuận buồm xuôi gió. Ai dè, sau hôn nhân, anh Hiệp trở thành con người khác hẳn so với ấn tượng của chị về anh trước đây. Anh thường xuyên tụ tập rượi chè với bạn bè. Trong những lần quá đà dư trà tựu hậu, anh Hiệp thường xuyên đánh vợ. Nhiều lúc bố mẹ chồng cũng bất lực trước việc con trai khóa trái cửa phòng để đánh chửi con dâu. Chị ngậm ngùi: “Nhân tính không bằng trời tính”. Chị đã cẩn thận chọn người chồng quen biết lâu năm và rất hiểu về nhau. Song, hạnh phúc trọn vẹn vẫn không mỉm cười với chị.

Dù đã rất cẩn trọng trong việc chọn lựa “một nửa” của đời mình, những người phụ nữ vẫn vấp phải những ông chồng vũ phu. Nỗi đau của các chị càng nhân gấp đôi bởi sự chọn lựa kỹ lưỡng của họ đã bị đổ sông đổ biển. Các chị chỉ còn biết tự an ủi “âu cũng là cái số” để biện minh cuộc sống trong bóng tối của mình. Họ chưa hiểu rằng: Nếu mạnh dạn ly hôn, họ sẽ có được cuộc sống tự do và hạnh phúc hơn.

Chia sẻ