Chiếc cốc tự dưng "biết đi" trên sóng truyền hình trực tiếp

Thùy Dương,
Chia sẻ

Người chứng kiến cảnh chiếc cốc biết đi cho rằng chiếc cốc sở hữu một năng lực “siêu nhiên” vì chiếc bàn không hề bị dốc và dưới đáy cốc cũng không có giọt nước nào bị đổ.

Người dẫn chương trình đã cảm thấy “ớn lạnh” khi nhìn thấy cốc nước tự dịch chuyển trên bàn một cách bí ẩn trong một chương trình truyền hình trực tiếp.

Trong chương trình “Primera Edicion breakfast”được phát sóng trực tiếp vào buổi sáng ở Honduras, người dẫn chương trình Carlos Molina đã được một phen hết hồn khi chứng kiến cốc nước lọc để trên bàn bỗng trượt ra xa vài phân từ trái sang phải.


Video ghi lại cảnh chiếc cốc tự nhiên di chuyển trong một show truyền hình trực tiếp.

Carlos đã ngạc nhiên tới mức dừng hẳn vài phút và quay sang hỏi người bạn dẫn của mình, anh Pablo Zapata, người đã bỏ lỡ khoảnh khắc ma quái vừa rồi: “Này, anh có nhìn thấy cốc nước di chuyển ra kia không? Chiếc bàn hoàn toàn bằng phẳng, không hề bị dốc”.

Một số người xem đoạn clip khẳng định đây chỉ là một trò đùa của những người thực hiện chương trình mà thôi.  Tuy nhiên, Carlos một mực khẳng định chuyện này là có thật. Anh cũng hỏi các đồng nghiệp của mình, họ khẳng định “không liên quan” đến hiện tượng bí ẩn này. 

Thậm chí, anh còn cho rằng chiếc cốc sở hữu một năng lực “siêu nhiên” vì chiếc bàn không hề bị dốc và dưới đáy cốc cũng không có giọt nước nào bị đổ.

Chiếc cốc tự dưng
Hai MC đang tập trung dẫn chương trình...

Chiếc cốc tự dưng
... thì thấy chiếc cốc bỗng dưng di chuyển.

Carlos cho biết: “Lúc đó tôi đã cảm thấy điều gì đó rất lạ trong cơ thể mình. Nó không chỉ ở cốc nước mà ở ngay trong bản thân tôi. Đây là một hiện tượng siêu nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể tôi trước khi chiếc cốc di chuyển. Sau đó, tôi đã cố dùng tay dịch chuyển, nhưng chiếc cốc cứ dính chặt trên bàn”.

Trong khi đó, người bạn dẫn của anh kể lại: “Chúng tôi đang chờ đến thời gian quảng cáo thì thấy Carlos giải thích sự việc một cách đầy lo lắng. Sau giờ nghỉ, chúng tôi đã xem lại đoạn ghi hình và nhận ra những gì chúng tôi chứng kiến là thật. Không hề có nước bị tràn cũng như chiếc bàn không hề có độ dốc”.

“Có những tình huống mà bạn không thể giải thích nổi, nhưng việc này không làm tôi thấy lo lắng chút nào cả”, người dẫn chương trình này cho biết.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ