Bỏ đi 2 năm, chị chồng bỗng xuất hiện với đứa bé bên cạnh và đưa ra quyết định đanh thép khiến cả nhà đều hoảng hốt

H.Dương,
Chia sẻ

Chị chồng bị thất tình nên bỏ nhà đi suốt 2 năm trời. Thời gian đó, chị ấy chỉ gọi điện về vài lần và lần nào cũng dùng số lạ.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Hồi tôi mới về làm dâu, chị chồng đang yêu một người con trai kia. Tình cảm của họ khắng khít lắm, còn có ý định tổ chức đám cưới. Nhưng rồi vì người thứ ba mà họ chia tay nhau. Thất tình, chị chồng tôi đau khổ theo bạn đến thành phố làm việc suốt 2 năm nay. Trong thời gian này, chị ấy không về nhà, thỉnh thoảng gọi điện về cũng dùng số lạ.

Mẹ chồng tôi xót con gái nên hận chàng rể hụt lắm. Không ngờ mới đây, chị chồng tôi quay về với đứa bé chưa đầy một tuổi, còn bế ngửa trên tay. Cả nhà tôi đều sững sờ. Chị ấy nói sẽ không lấy chồng nữa, ở vậy cả đời mà nuôi bé. Bé là trẻ mồ côi, chị xin làm con nuôi.

Bố mẹ tôi choáng nặng trước quyết định của chị. Như vậy là chị ấy vẫn chưa quên được tình cũ và có ý định ở vậy cả đời. Nhưng chắc gì chị ấy đã làm được như thế? Thú thật, tôi thấy chị chồng vội vã quá. Tôi và mọi người muốn chị ấy đem đứa bé trả lại vào viện mồ côi nhưng lại không biết nói như thế nào? Giờ nên làm sao đây? (thanhmy...@gmail.com)

Bỏ đi 2 năm, chị chồng bỗng xuất hiện với đứa bé bên cạnh và đưa ra quyết định đanh thép khiến cả nhà đều hoảng hốt - Ảnh 2.

Chào bạn,

Hướng Dương hiểu những trăn trở và suy nghĩ của bạn cũng như mọi người trong gia đình. Nhưng đây là cuộc đời của chị ấy, mọi người không nên dùng suy nghĩ, quan điểm sống của mình để áp đặt. Thay vào đó, hãy để chị ấy được toàn quyền quyết định cuộc sống và tương lai, hướng đi của chính mình. Chị ấy đã trưởng thành, đã biết nên lựa chọn hướng đi nào là đúng đắn. Thay vì phản đối, mọi người nên tôn trọng và giúp đỡ chị chồng trong việc chăm sóc con nhỏ và lấy lại niềm tin, hạnh phúc trong cuộc sống.

Về đứa bé, bé bị bố mẹ bỏ rơi đã là một thiệt thòi rất lớn. Chị chồng bạn có tấm lòng nhân hậu và đáng quý. Hãy để chị ấy và đứa bé trở thành chỗ dựa tinh thần lẫn nhau và cùng nhau xây dựng một cuộc sống bình yên. Bạn không nên khuyên chị ấy đưa bé trở lại vào viện mồ côi và không nên ép buộc chị ấy làm những việc chị ấy không muốn. Hãy đồng hành và chia sẻ, giúp đỡ và bảo bọc mẹ con chị ấy thay vì chỉ trích bạn nhé.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ