Chị chồng 40 tuổi vẫn chưa lấy chồng, ai cũng tưởng kén chọn vì quá xinh đẹp, chỉ có tôi biết bí mật vì sao đàn ông đến rồi đi

Thanh Uyên,

Tôi từng nghĩ với ngoại hình và điều kiện như chị, chuyện lấy chồng chắc dễ như trở bàn tay.

Chị chồng tôi năm nay gần 40 tuổi nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài, chẳng ai nghĩ chị đã ở tuổi ấy. Chị rất xinh, dáng đẹp, ăn mặc lúc nào cũng chỉn chu. Ra đường, chị có phong thái khiến người ta dễ tưởng là một nữ doanh nhân thành đạt, tự tin, giỏi giang và có cuộc sống chẳng thiếu thứ gì.

Tôi từng nghĩ với ngoại hình và điều kiện như chị, chuyện lấy chồng chắc dễ như trở bàn tay. Nhưng về làm dâu gần 8 năm, tôi chứng kiến hết người này đến người khác xuất hiện rồi biến mất khỏi cuộc đời chị.

Có anh theo đuổi chị được vài tháng, quà cáp đều đặn, cuối tuần nào cũng tìm cách đưa chị đi ăn. Có người còn nghiêm túc đến mức đã tính chuyện cưới xin. Vậy mà rồi chẳng hiểu vì chuyện gì, một thời gian sau người ta tự nhiên không thấy xuất hiện nữa.

Sau này tôi mới hiểu, chị chồng tôi tính khá quái gở.

Tâm trạng chị thay đổi rất nhanh. Có hôm đang vui vẻ, nói chuyện với mọi người rất hài hước, nhưng chỉ cần ai đó vô tình nói trúng điều chị không thích là chị nổi nóng ngay. Có những chuyện rất nhỏ, người khác bỏ qua được, chị lại có thể bực cả ngày.

Chị cũng hay chê người khác. Người này ăn mặc không đẹp, người kia kiếm tiền không giỏi, người nọ lấy chồng mà chẳng có điều kiện bằng chị. Đi đâu chị cũng có thể tìm ra một điểm để đánh giá. Tôi nhiều lần góp ý nhưng chị không nghe. Chị luôn cho rằng mình chỉ nói thẳng, còn những người đàn ông rời đi chẳng qua vì họ không đủ bản lĩnh để ở bên một người phụ nữ mạnh mẽ.

Ảnh minh họa

Tôi cũng từng tin như vậy. Cho đến một lần chị chia tay một người đàn ông mà trước đó cả nhà đều nghĩ chắc lần này chị sẽ cưới. Anh ấy khá tử tế, công việc ổn định, đối xử với chị rất tốt. Sau khi hai người dừng lại, tôi vô tình nghe chị kể rằng anh ấy chẳng có điểm gì nổi bật, nói chuyện không đủ thú vị, lại không tinh tế như chị mong muốn. Tôi nghe xong chỉ thấy tiếc. Bởi tôi đã từng thấy người đàn ông ấy kiên nhẫn với chị thế nào.

Bây giờ chị gần 40 tuổi. Mỗi lần có ai hỏi chuyện chồng con, chị vẫn bình thản nói rằng chưa gặp đúng người. Nhìn chị, đúng là ai cũng dễ nghĩ chị đang có cuộc sống quá tốt nên chẳng vội lấy chồng. Nhưng tôi sống cùng gia đình chồng đủ lâu để biết đôi khi người ta không phải chưa gặp đúng người, mà là gặp được người tốt rồi nhưng lại không biết cách giữ.

Tôi không dám nói điều ấy với chị nữa. Chị vốn tự tin, mà người càng tự tin đôi khi càng khó nghe một lời thật lòng. Tôi chỉ mong đến một lúc nào đó, chị hiểu rằng xinh đẹp có thể khiến người khác muốn bước đến, thành công có thể khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng để một người ở lại lâu dài thì tính cách và cách đối xử với nhau mới là điều quyết định.

Chứ nếu lần nào người ta rời đi cũng kết luận rằng mình chưa gặp đúng người, có lẽ chị sẽ còn phải chờ rất lâu mới tìm được người mà chị cho là đúng. Mà quan trọng hơn hết là, tôi sẽ phải phục vụ chị đến bao giờ nữa đây?

Chia sẻ