Chi 10 triệu đồng mua mỹ phẩm một lúc, thái độ của chồng khiến vợ kinh ngạc

Minh Tâm,
Chia sẻ

Nhìn vào Tuấn, Hương càng suy nghĩ hơn về câu "Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng".

Hương về làm vợ Tuấn ngay sau khi cô tốt nghiệp đại học nên chưa có nghề ngỗng gì. Cưới xong, Hương sinh một lèo hai đứa con nên mới 27 tuổi mà nhìn cô ai cũng tưởng ngoài 30.

Suốt mấy năm trời lăn lộn vất vả vì chồng vì con, không có thời gian chăm sóc bản thân nên nhan sắc của Hương có phần phai tàn là chuyện đương nhiên.

Hiện giờ con cái đi học mẫu giáo, Hương tính đến chuyện đi xin việc làm và giao bớt việc nhà lại cho chồng.

Suốt bao lâu quấn với bếp núc, con cái, giờ Hương cũng không nhận ra bản thân mình nữa. Thân hình cô gầy nhòm có 43 kg, gương mặt xám xịt những mụn là mụn, quần áo cũng chẳng có được bộ nào ra hồn. Nhiều khi Hương cũng ngại ra phố vì tự ti mình lôi thôi, xấu xí quá so với người ta.

Chi 10 triệu đồng mua mỹ phẩm một lúc, thái độ của chồng khiến vợ kinh ngạc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cũng may, chồng Hương chịu khó làm ăn, kiếm được bao nhiêu tiền là về đưa cả cho vợ chi tiêu, chăm sóc các con lại chưa từng chê vợ luộm thuộm hay xấu xí nên cô cũng yên tâm. Dù lương anh không cao nhưng lúc nào cũng dặn vợ mua đồ cho con thì mua xịn xịn chút còn hai vợ chồng thì dùng đồ gì cũng được. Đi làm cả ngày nhưng về nhà Tuấn vẫn dành thời gian chơi với con, giúp vợ dọn dẹp…

Tuấn cũng là người tiết kiệm, biết vun vén cho gia đình, anh dự định 1-2 năm nữa kiếm đủ tiền sẽ mua một căn nhà để thoát khỏi kiếp thuê nhà thành phố. Có lẽ vì thế mà Hương không dám sắm sửa những thứ đắt tiền cho bản thân mà chỉ dành dụm lo cho các con và tiết kiệm tiền mua nhà.

Thế nhưng lần này, sau khi thấy chồng xuýt xoa khen mấy cô diễn viên Hàn Quốc xinh xắn, da đẹp thì Hương quyết tâm rồi, cho dù bị chồng mắng cô cũng quyết sắm sửa cho bản thân. Suy cho cùng nếu Hương đẹp thì cũng là vì chồng, để cô tự tin hơn mỗi lần về quê hay sánh vai cùng anh ra phố.

Thế là Hương mang thẻ thu nhập của chồng đến một cửa hàng chuyên mỹ phẩm xách tay quyết "lột xác". Cô mua mấy tuýp kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, kem chống lão hóa, mấy món đồ trang điểm mà hết hơn chục triệu.

Cô chuẩn bị sẵn tinh thần về sẽ bị chồng trách chi tiêu vào những thứ vớ vẩn, không tiết kiệm nọ kia. Vậy mà cô vừa về đến nhà Tuấn nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay mẹ cháu đi phá kho thóc đấy à, xem mẹ cháu mua những gì nào”.

Hương ngại ngùng chìa túi mỹ phẩm ra và bảo chồng từ nay sẽ dành thời gian để ý đến ngoại hình hơn.

Trái ngược với những gì Hương lo lắng, chồng lại bảo: "Những thứ đắp lên mặt em phải mua đồ xịn một tí không dùng là hỏng hết da, sao không nói anh để anh hỏi mấy chị ở công ty? Nghe mấy chị ấy kể hay mua hàng gì của Nhật xịn lắm".

Tuấn còn nắm tay vợ động viên: "Bao năm nay em không đi làm, vất vả ở nhà lo cho anh và các con, đến lúc em phải sống cho mình rồi. Chuyện nhà cửa anh sẽ lo, em cứ mua mấy lọ mỹ phẩm xịn mà dùng, chỉ cần em thích là được rồi".

Nghe đến đây Hương ôm chặt lấy Tuấn, hôn nhân được 5 năm nhưng cô chưa từng hối hận vì xưa kia bỏ qua những chàng trai giàu có để đến với Tuấn.

Đúng là phụ nữ đôi khi hơn nhau ở tấm chồng, lấy chồng đâu cần cao sang, giàu có chỉ cần một người đàn ông đủ yêu thương và che chở cho mình là hạnh phúc rồi.

Chia sẻ