Vì sợ vợ đói và mệt do phải thức khuya làm tóc cho kịp chơi Tết, anh chồng đã đem theo cả bát mì, nước uống ra tận tiệm tóc cho vợ. Hành động đáng yêu này đã khiến cánh chị em không khỏi ghen tị, ước ao.
Không chỉ cho vợ gấp đôi tiền làm mũi, chồng tôi còn nói một câu khiến bố mẹ chồng im lặng, không dám ý kiến thêm gì nữa.
Nhìn vào Tuấn, Hương càng suy nghĩ hơn về câu "Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng".
Chị mở tủ giày ra, xếp 3 đôi giày vừa mua lên kệ. Nhìn vào tủ giày của chị ấy mà tôi không khỏi sững sờ.
Không chỉ đồng ý trông con cho vợ đi làm tóc đẹp đón Tết, anh chồng này còn sẵn sàng địu con chờ vợ 5-6 tiếng đồng hồ ở tiệm tóc chỉ vì thương vợ phải đi lại xa xôi về cho con bú khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.
Có những người chồng chỉ thực hiện vừa đủ trách nhiệm với vợ con, gia đình mà thôi. Nhưng cũng có người đàn ông coi vợ như "bầu trời", nâng niu và chiều chuộng vợ không giới hạn.
Mặc dù bản thân không thể ngửi được mùi sầu riêng, nhưng vợ con lại rất thích, anh chồng này vẫn cực kì chiều vợ, mua sầu về và "tình nguyện" bổ cho vợ con ăn, chỉ có điều anh phải mang giấy để... bịt mũi lúc thực hành.
Nếu vợ hay người yêu các anh cũng muốn được đi chơi cho đỡ cuồng chân thì đừng vội mắng mà tội nghiệp các cô ấy nhé. Hãy học anh chồng có IQ vô cực này đi, đảm bảo cô nấy chỉ có nước gật đầu lia lịa cho mà xem.
Chứng kiến cảnh người chồng ân cần chăm sóc vợ sau cuộc đại phẫu chỉnh sửa nhan sắc trong bệnh viện, người phụ nữ giường bên không khỏi xúc động.
"Điều mình ghét nhất trước khi ăn cơm là phải chờ cô ấy chụp 1001 bức ảnh mà mỗi bức chỉ xê dịch vị trí đĩa thức ăn 1mm! Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất", anh chồng viết.