Chàng trai Hàn si tình vượt rào cản, nhiều lần tìm về Việt Nam xin cưới bằng được mẹ đơn thân

Thu Hương,
Chia sẻ

Câu chuyện tình đẹp của một anh chàng Hàn Quốc thành đạt, là trai tân lại trót đem lòng yêu một mẹ đơn thân Việt say đắm, sẵn sàng vượt mọi rào cản để đến với người phụ nữ mình yêu thương.

Một bà mẹ đơn thân từng có ít nhiều tổn thương sau đổ vỡ với chồng cũ, nhưng vẫn lạc quan sống, lạc quan yêu. Một anh chàng Hàn Quốc thành đạt, là trai tân lại trót đem lòng yêu cô say đắm, sẵn sàng vượt mọi rào cản để đến với người phụ nữ mình yêu thương. Câu chuyện tình đẹp xóa mờ khoảng cách trên là của cô gái Việt Trịnh Thúy Hằng và anh chàng Hàn Quốc si tình Choi Bong Je.

Chàng trai Hàn si tình vượt rào cản, nhiều lần tìm về Việt Nam xin cưới bằng được mẹ đơn thân - Ảnh 1.

Hằng và Bong Je quen nhau khi Hằng sang Hàn du học.

Năm 2012, Hằng trúng một học bổng sang Hàn Quốc học ngôn ngữ. Nguyên do của cơ hội này cũng khá thú vị khi trong một lần làm việc, thấy những người Hàn Quốc nói chuyện với nhau mà Hằng chỉ biết ngơ ngác vì không hiểu gì. Đến khi trao đổi với sếp, Hằng có tuyên bố thẳng thắn với anh rằng cô sẽ đi học tiếng Hàn để hiểu được những gì họ nói. Ban đầu, sếp Hằng chỉ cười và bảo: anh đã nghe quen lắm câu nói này rồi nhưng sau 5 năm những người nói với anh câu đấy thậm chí còn chẳng chào anh được một câu bằng tiếng Hàn Quốc. Nghe sếp nói vậy, Hằng chỉ lặng lặng đi ra. Một tháng sau, cô quay trở lại và khiến sếp phải ngạc nhiên vì khả năng giao tiếp của mình. Cô nhanh chóng nhận được học bổng do đích thân sếp trao tặng. Năm đó cô 33 tuổi.

Sang Hàn học tiếng – một việc trước đây Hằng chưa từng nghĩ tới lại trở thành sự thật. Thời gian đầu sống ở xứ kim chi, cô hay chọn cách lang thang bằng tàu điện ngầm đi khắp nơi. Những chuyến đi cứ nối tiếp nhau, chẳng mấy chốc mà gần hết thời gian du học. Một ngày nọ, Hằng nhận được hàng trăm cuộc gọi lỡ. Với bản tính tò mò, cô gọi lại thì được biết phía đầu dây bên kia là một người đàn ông. Anh thao thao bất tuyệt bằng tiếng Anh nhưng Hằng không thể nghe nổi một từ bởi… tệ quá. Cô bảo: anh có thể chuyển sang tiếng Hàn được không và hai người tiếp tục câu chuyện dang dở bằng tiếng Hàn. Anh tự giới thiệu anh tên là Choi Bong Je. Và cuộc gọi định mệnh đó đã đưa hai người tới bên nhau.

Giữa năm 2013, Hằng gặp Choi Bong Je ngoài đời lần đầu tiên vào đúng ngày sinh nhật cô nơi xứ người. Cô nhớ mãi hôm đó, cô phải ngồi tàu điện ngầm suốt 1 tiếng đồng hồ vì nơi hẹn gặp khá xa. Đến khi gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của Hằng là: sao anh chàng này vừa xấu trai lại vừa… ki thế nhỉ. Nhưng rồi lại tặc lưỡi vì ý định ban đầu của cô cũng chỉ gặp chơi chơi thôi. Suốt cả buổi hẹn, Hằng để ý thấy anh chàng mải mê ngắm nghía cô đến mức long ngóng rơi điện thoại đến 3 lần. Mặc dù mới gặp nhưng Hằng cũng thẳng thắn nói rằng cô đã có một đời chồng và một cậu con trai 5 tuổi, Hằng cũng đã 33 tuổi rồi. Có lẽ vì mê mẩn cô gái Việt mà anh chàng cũng chẳng nhớ hết những gì cô nói…

Chàng trai Hàn si tình vượt rào cản, nhiều lần tìm về Việt Nam xin cưới bằng được mẹ đơn thân - Ảnh 2.

Chàng trai Hàn si tình vượt rào cản, nhiều lần tìm về Việt Nam xin cưới bằng được mẹ đơn thân - Ảnh 3.

Chàng trai Hàn si tình vượt rào cản, nhiều lần tìm về Việt Nam xin cưới bằng được mẹ đơn thân - Ảnh 4.

Hai người đã vượt nhiều rào cản để đến bên nhau.

Kết thúc buổi hẹn, anh chàng Hàn Quốc còn đưa cô vượt 2000 km bằng xe ô tô về ký túc xá của trường. Cứ như thế, đều đặn thứ 7, Chủ nhật nào Bong Je cũng tới trường đưa đón Hằng đi chơi khắp Hàn Quốc. Buổi đi chơi nào cũng rất vui và thú vị.

Đến ngày hoàn thành khóa học, Hằng tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt luôn cả anh chàng Bong Je, trong đầu lúc đó không có quá nhiều hi vọng rằng mối quan hệ của cả hai sẽ tiến xa hơn. Ai ngờ, sau 1 tháng Bong Je không chịu nổi nỗi nhớ nhung Hằng nên đã mạnh bạo tìm về Việt Nam thăm cô, mặc dù trước đó anh còn chưa từng đặt chân đến đây. Hôm đó, Hằng đón Bong Je sau giờ làm việc, đưa anh đi dạo quanh phố cổ và gặp gỡ vài người bạn thân. Hai người lại chia tay nhau, Bong Je về Hàn Quốc.

Những cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn suốt cả năm trời sau đó. Rồi một ngày, Bong Je bất ngờ nói lời chia tay, anh bảo sẽ sang Ảrập làm việc. Tự ái trỗi dậy, Hằng đồng ý chia tay cho dù trong lòng có nhiều ấm ức.

2 tháng sau, Hằng trên đường đi công tác ở Điện Biên thì nhận được tin nhắn của Bong Je: "Anh sang gặp em được không?". Hằng chỉ trả lời bâng quơ rằng cô đồng ý. Cho đến tối hôm đó, tin nhắn của Bong Je hiện đến, anh thông báo rằng mình đã đến sân bay Nội Bài. Lúc này thì Hằng mới tin rằng anh sang tìm cô thật.

Chàng trai Hàn si tình vượt rào cản, nhiều lần tìm về Việt Nam xin cưới bằng được mẹ đơn thân - Ảnh 5.

Chàng trai Hàn si tình vượt rào cản, nhiều lần tìm về Việt Nam xin cưới bằng được mẹ đơn thân - Ảnh 6.

Chàng trai Hàn si tình vượt rào cản, nhiều lần tìm về Việt Nam xin cưới bằng được mẹ đơn thân - Ảnh 7.

Chàng trai Hàn si tình vượt rào cản, nhiều lần tìm về Việt Nam xin cưới bằng được mẹ đơn thân - Ảnh 8.

Chàng trai Hàn si tình vượt rào cản, nhiều lần tìm về Việt Nam xin cưới bằng được mẹ đơn thân - Ảnh 9.

Tổ ấm của hai người hiện tại.

2 hôm sau, Hằng mới bay về Hà Nội. Gặp cô, Bong Je chỉ biết nói xin lỗi cô thật nhiều và xin được làm bạn trai Hằng một cách nghiêm túc và xác định tương lai lâu dài. Hai tháng tiếp theo, anh lại sang Việt Nam cầu hôn cô. Hai người cũng nhanh chóng có tin vui ngay sau đó. Nghe Hằng thông báo tin có bầu, Bong Je vui mừng khôn xiết, anh nằng nặc xin cưới.

Năm 2015 được gọi là một năm đáng nhớ của Hằng - Bong Je khi cùng lúc đón 2 tin vui: một thiên thần nhí và đám cưới. Trong bộ ảnh cưới chụp theo phong cách lãng mạn, Hằng lộng lẫy trong chiếc váy cưới sánh bước bên chú rể, hạnh phúc trào dâng khi kể từ đây họ đã chính thức trở thành một gia đình, cùng vun đắp dựng xây tổ ấm. Nhưng vì công việc và khoảng cách xa xôi, hai người vẫn mỗi người một nơi cho tới tận năm ngoái mới chính chức về chung một nhà.

Trong mắt Hằng, ông xã là mẫu người lịch thiệp và sống quy tắc. "Ngày đầu gặp gia đình mình, anh mặc comple thắt cavat bước chân vào nhà là quỳ lạy bố mẹ. Sau kết hôn thì có khá nhiều khủng hoảng do bất đồng ngôn ngữ với gia đình vợ, mình luôn đứng ở giữa để vừa là quan tòa vừa là thông dịch viên. Mình thì không gặp bất cứ khó khăn nào với nhà chồng cả. Bố mẹ chồng mình rất hiền hậu, thương con hết mực. Anh ấy và con trai riêng của mình đều yêu thương mình nên cũng hòa thuận với nhau. Hai người có thể cùng nhau đi bơi, đi du lịch, nấu ăn, đi xem phim hay cùng trông em bé", Hằng chia sẻ.

Kể lại câu chuyện của mình, Hằng vẫn cho rằng cho dù đó là cả một hành trình dài nhưng có thể gói gọn lại bằng hai từ Hạnh phúc, bởi nhờ có sự xếp đặt đó mà đến giờ cô mới có thể an yên tận hưởng trái ngọt của cuộc đời.

Chia sẻ