Chẳng người mẹ nào không tan nát cõi lòng khi chứng kiến con đau đớn vì ung thư thế này

Newben,
Chia sẻ

Có lẽ với bất cứ bố mẹ nào cũng vậy, chứng kiến con chịu đau đớn, bệnh tật chỉ muốn có thể là người chịu đau đớn đó thay con, thậm chí hi sinh mạng sống của mình để cứu sống con.

Nhìn thấy con oằn mình chiến đấu với căn bệnh ung thư là một trong những điều khiến bậc làm cha làm mẹ đau đớn và tàn phá sức mạnh của mỗi vị phụ huynh nhất. Người mẹ trong bài viết dưới đây cũng không tránh khỏi cảm giác đó khi chứng kiến con mình đau đớn từng ngày, từng giờ.

Chị cho biết, chị chia sẻ bức ảnh cậu con trai đang chiến đấu với bệnh ung thư cùng tất cả mọi người như một cách để động viên những ai mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này, hay đang phải trải qua những khó chịu do hóa trị mang đến, cũng như nhắc nhở mọi người rằng "cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi đẹp và bằng phẳng, nó không đẹp đâu và ung thư sẽ tàn phá một con người".

Chẳng người mẹ nào không tan nát cõi lòng khi chứng kiến con đau đớn vì ung thư thế này - Ảnh 1.

(Ảnh: facebook)

"Bức ảnh này được chụp vào buổi sáng hôm nay sau khi tôi đưa con vào phòng tắm. Phải, con đang đóng bỉm bởi 75% thời gian con không thể kiểm soát được chuyện đi vệ sinh của mình. Con giờ như da bọc xương, tôi phải năn nỉ con ăn từng hạt đỗ xanh, uống từng ly nước. Tôi ngủ cùng con bởi con lo sợ điều gì đó sẽ xảy đến khi con chỉ có một mình, vâng tôi đang đề cập đến cái chết.

Trong một cuộc đối thoại lúc nửa đêm với cậu bé 10 tuổi này, cậu bé đã hỏi tôi rằng liệu khi con qua đời, con có được lên thiên đàng gặp bố, chơi đùa cùng bố hay không. Drake của tôi giờ quá yếu để có thể tự mình bước ra khỏi giường, luôn phải có người hỗ trợ hoặc dùng xe lăn. Con sẽ dễ dàng thiếp ngủ đi khi đang nói chuyện với ai đó bởi con đã quá kiệt sức. Con nôn tất cả những viên thuốc tôi đưa mà chẳng có chút thức ăn nào ra theo bởi trong dạ dày con chỉ có mỗi thìa sữa chua ít ỏi. Và con đã phải trải qua rất nhiều lần hóa trị trong tuần vừa qua, đến độ con phải thét lên rằng: "Mẹ ơi con không muốn làm cái này nữa đâu". Con không muốn bị chạm vào bởi con quá đau đớn và phải dùng đến morphine để giảm đau. Con lo mình sẽ không vượt qua được sinh nhật lần thứ 11 và đề nghị tôi rằng tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu vì con khi con không thể nữa. Đây là con, tôi và thế giới của chúng tôi.

Đây là Drake, Stingky Joe của tôi, thế giới của tôi. Kể từ khoảnh khắc tôi biết mình mang thai con, tôi biết con là lẽ sống của đời mình. Con là nụ cười, là tình yêu, là nhịp đập trái tim tôi, là nước mắt, là nỗi đau và niềm tự hào của tôi. Con là cả cuộc đời tôi".

Những lời chia sẻ của chị đã nhận được sự đồng cảm, san sẻ nỗi đau từ rất nhiều người dùng mạng xã hội. Có lẽ với bất cứ bố mẹ nào cũng vậy, chứng kiến con chịu đau đớn, bệnh tật chỉ muốn có thể là người chịu đau đớn đó thay con, thậm chí hi sinh mạng sống của mình để cứu sống con. Hi vọng những điều may mắn nhất sẽ đến với cậu bé Drake và gia đình.

(Nguồn: refinery29)

Chia sẻ