"Chàng Doremon" với khát vọng đưa quê hương vào bản đồ du lịch Việt Nam

Hải Đường,
Chia sẻ

Vốn là một vùng xa lạ trên bản đồ du lịch Việt Nam, nhưng với tình yêu quê hương, chàng Doremon - Doãn Hoàng Trung đã cố gắng giới thiệu và quảng bá hình ảnh của Thủy Nguyên đến mọi người.

Muốn tự dành cho mình chút thời gian thư thả cuối tuần, tôi và vài người bạn lên kế hoạch đi du lịch Hải Phòng. Rất nhiều người tư vấn cho tôi đến Cát Bà hay đi tour du lịch nội thành Hải Phòng, đi đền nhà Mạc (huyện Kiến Thụy – Hải Phòng), Đồ Sơn,… Nhưng những nơi đó tôi đều biết hết rồi, tôi muốn đến một nơi mới lạ, hấp dẫn hơn.

Mày mò tìm thông tin trên mạng, tôi tìm được một “tour” du lịch rất lạ với cái tên: Tour du lịch Sông Giá - huyện Thủy Nguyên trên facebook của một chàng trai tên là Doãn Hoàng Trung. Cách giới thiệu tour du lịch của Trung trên facebook rất sinh động, rộn ràng khiến tôi tò mò và quyết định đặt tour. Giọng Trung nhẹ nhàng: "Chị về Thủy Nguyên vào cuối tuần nhé, em sẽ bố trí đưa chị đi thăm những chỗ hay nhất. Chị sẽ thích thôi."

Theo lộ trình Trung đưa ra, tôi sẽ được đi thuyền sông Giá, thăm đền Tràng Kênh, đền Chợ Giá, thăm Trung tâm giáo dục lao động xã hội, làng cau Cao Nhân, gốm Dưỡng Động, mây tre đan Chính Mỹ, bao gồm ăn trưa với giá 350.000 đồng. Những địa điểm mới lạ và mức giá hợp lý khiến tôi vô cùng háo hức với đi tour du lịch Thủy Nguyên.

Với dáng người tròn tròn, nhìn Trung, người ta dễ liên tưởng đến chú mèo máy Doremon. Tôi té ngửa khi biết lý lịch của chàng trai tour guide 28 tuổi này. Trung là giáo viên tin học, Bí thư đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt – một trường nổi tiếng nhất của huyện Thủy Nguyên.


Chàng tour guide Doremon - Doãn Hoàng Trung.

"Chàng Doremon" đưa tôi đi dọc sông Giá trên chiếc thuyền máy. Sự trải nghiệm cuộc sống sông nước quả thật rất lạ và tuyệt vời. Ngồi trên thuyền lướt trên dòng Giá trong, xanh thăm thẳm, ngắm những người chèo thuyền nan đánh cá trên sông, những hàng cây mươn mướt, cảm nhận cuộc sống hai bên bờ sông bình lặng, tôi có cảm giác mình đang du lịch miền Tây Nam Bộ.

Cảnh đẹp sông Giá.



Du thuyền sông Giá với sức chứa 50 người, có dàn karaoke và nơi câu cá.



Nhưng điều thú vị hơn, trên thuyền còn có một cô gái ngồi hát ca trù. Cô ca nương trẻ Nguyễn Thị Duyên vốn là sinh viên năm thứ 2 đại học Hải Hàng. Vốn tham gia nhiều giải thi ca trù lớn nhỏ của Hải Phòng, Duyên nhận hát bởi niềm đam mê và vì bị thuyết phục bởi lòng nhiệt huyết của thầy giáo cũ. Cô chia sẻ “Thấy thầy nhiệt tình nên em cũng bị cuốn theo. Mỗi lần có khách ở xa về với Thủy Nguyên, thầy đều gọi em về hát cho mọi người nghe. Thầy bảo hát ca trù giữa sông nước sông Giá sẽ là điểm đặc trưng trong du lịch của Thủy Nguyên".

Lý do đi quảng bá hình ảnh quê hương với Trung đơn giản chỉ bởi Thủy Nguyên là một vùng đất đẹp, vừa có sông, vừa có núi, có biển, có những làng nghề, cách sinh hoạt vùng miền rất đặc trưng, có nhiều phong tục hay mà không hiểu vì lí do gì những thông tin hay về Thủy Nguyên không có trên bản đồ du lịch. Chàng Doremon tâm sự: “Hồi sinh viên em rất buồn khi em nói về Thủy Nguyên các bạn đều không biết. Ý tưởng làm cái gì đó để người ta biết, yêu quê em bắt đầu có từ lúc đó”.

Vẻ đẹp thanh bình của Thủy Nguyên.


Đền Chợ Giá.

Biển Thủy Nguyên.


Cau làng Cao Nhân.

Làng gốm Dưỡng Động.

Ra trường, Trung vừa dạy học, vừa đi khắp huyện Thủy Nguyên để tìm những điều hay, điều lạ. Tới mỗi nơi, cậu đều chụp lại ảnh rồi đưa lên trang cá nhân. Không những vậy, Trung còn lập ra trang web thuynguyen.info để quảng bá những nét sinh hoạt văn hóa, những đặc sản, cảnh đẹp, con người của đất Thủy Nguyên quê cậu. Ban đầu Trung đi một mình, sau đó cậu rủ học sinh, rủ bạn bè đi cùng. Trang web về quê hương Thủy Nguyên cũng được học sinh và bạn bè Trung ủng hộ thông tin, hình ảnh rất nhiệt tình.

Trung bảo: “Em chẳng biết phải làm thế nào cho bài bản, em cũng không đủ sức làm những việc lớn lao, nhưng em làm mọi việc chỉ để mọi người đến, quay lại quê em vì yêu, vì thích. Thấy mọi người đến quê mình vui là em thấy mình hạnh phúc lắm rồi”.


Hai vợ chồng Trung đều là giáo viên, thu nhập không cao lắm. Nhưng thỉnh thoảng, Trung vẫn chủ động mời bạn bè vè Thủy Nguyên du lịch rồi bỏ tiền túi thuê thuyền, liên hệ chỗ ăn, chỗ chơi cho mọi người khiến vợ chàng Doremon cũng hơi… lăn tăn.

Một ngày theo chân "chàng bí thư Doremon" thăm thú và khám phá Thủy Nguyên, tôi cũng bị lây cái tình yêu mà Trung dành cho quê hương mình. Quả thật, đó là một vùng đất rất đẹp, rất nhiều điều hay, lạ, xứng đáng để khám phá. Chào tạm biệt chàng tour guide đặc biệt nhưng tôi vẫn ấn tượng mãi. Đúng là mọi thứ Trung làm chưa chuyên nghiệp, nhưng những cố gắng của Trung đã có hiệu quả trong việc phác thảo những nét đầu tiên về Thủy Nguyên trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nếu bạn có những trải nghiệm du lịch thú vị hay những địa điểm ẩm thực muốn chia sẻ.
Hãy gửi mail cho chúng tôi: xemanchoi@afamily.vn



Cùng khám phá những "thiên đường" hoa bậc nhất Việt Nam

Chia sẻ