Chăm chị chồng ở cữ suốt 3 tháng ròng, ngày tôi về, chị đưa hộp quà khiến tôi tê tái cõi lòng

MY HANH,
Chia sẻ

Mở hộp quà ra, tôi giận dữ khi thấy vật nằm gọn bên trong.

Khi mang bầu bé thứ hai, chị chồng đã ngỏ ý nhờ tôi chăm sóc lúc chị ở cữ. Chồng chị ấy đi làm ăn xa, mẹ chồng tôi lại bị tê nhức chân tay nên không thể chăm sóc con gái được. Con tôi cũng lớn rồi, tôi lại bán hàng online nên cũng có thời gian rảnh rỗi.

Từ tháng thứ 8 của thai kì, chị chồng đã ôm bụng bầu, dẫn con trai lớn 3 tuổi về nhà. Cũng từ ngày đó, tôi xoay như chong chóng. Vừa bán hàng, ship hàng, nấu nướng, lo cho hai đứa bé (một đứa con tôi, một đứa cháu chồng trạc tuổi nhau) mà tôi muốn phát rồ. Chị chồng khệ nệ bụng bầu, cầm cây chổi quét nhà đã bị mẹ chồng giật lại vì sợ con gái đau lưng.

Chị chồng sinh con, tôi phải nghỉ bán hàng 3 tháng trời để chuyên tâm chăm sóc chị ấy cũng như hai đứa nhỏ. Đã thế, đứa bé mới sinh khó chịu, ngày ngủ đêm khóc. Mà đêm, chị chồng lại nhờ tôi bế con để ngủ. Chị ấy sinh con mà người mập mạp hẳn ra. Còn tôi thì gầy sọp, mắt thâm quầng vì mất ngủ.

3 tháng ròng rã, chị chồng không phải đụng tay vào bất cứ việc gì dù đã sinh con thứ hai. Tiền ăn uống tôi cũng lo hết cả. Chị ấy nói khi nào chồng gửi tiền về thì sẽ trả lại cho tôi.

Hôm qua, anh rể về rồi sang đón vợ con. Anh ấy cảm ơn tôi rất chân thành. Khi dọn đồ xong xuôi, chị chồng đưa tôi cái hộp nhỏ, cảm ơn và đi về.

Tối, tôi mở hộp qua xem thì chết sững khi thấy thứ bên trong. Đó là 1 triệu đồng.

Không phải tôi toan tính gì nhưng 1 triệu kia thậm chí còn không đủ tiền ăn cho 3 mẹ con chị trong 2 tuần. Chưa kể công tôi chăm sóc 3 tháng ròng. Rồi còn tiền sữa cho con trai lớn của chị ấy.

Cầm 1 triệu trên tay, tôi không biết phải làm sao nữa. Theo các bạn, tôi có nên nhận số tiền này không hay trả lại cho chị chồng để "dằn mặt" chị ấy cho bõ tức?

(xuyenthi...@gmail.com)

Chia sẻ