Singapore:

Cha giảm 16kg trong 2 tháng để hiến gan cho con gái

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Khi con gái 5 tuổi bị suy gan, anh Donny Ho, người Singapore, đã quyết định hiến gan cho con. Điều kiện các bác sĩ đưa ra là anh phải giảm cân vì hiện quá béo. Lo cho tình trạng sức khỏe của con, anh Donny Ho, nặng 92kg, đã lao vào tập luyện, ăn kiêng và giảm được 16kg trong 2 tháng.

Nhờ nỗ lực phi thường, anh Donny Ho, 37 tuổi, cuối cùng đã đủ điều kiện sức khoẻ thực hiện cuộc phẫu thuật cứu sống con gái Charmaine.

Tuy nhiên, anh Ho cho hay, chính Charmaine đã cứu sống mình bởi tình trạng của con gái khiến anh nhận ra mình đang sống chưa đúng.

Vào năm 2012, khi Charmaine lên 3, cô bé bắt đầu có biểu hiện suy gan. Da của bé vàng vọt, em ngủ hơn 22 tiếng mỗi ngày, chỉ thức dậy khi ăn và đi vệ sinh.

Sau đó, cô bé phải thực hiện cuộc phẫu thuật ghép gan để nhận một phần gan của người mẹ. Mọi việc tưởng chừng như sẽ ổn sau cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, 2 năm sau, các cuộc kiểm tra máu cho thấy cơ thể của Charmaine đang từ chối gan của người mẹ.

Cha giảm 16kg trong 2 tháng để hiến gan cho con gái 1
Vợ chồng anh Donny Ho và chị Sim Sze Jong hạnh phúc bên con gái Charmaine sau cuộc phẫu thuật thành công.

Bởi vì một người không thể hiến gan 2 lần, cha của Charmaine đã sẵn sàng hiến gan cho con gái. Tuy nhiên, anh vô cùng sững sờ khi các bác sĩ tại bệnh viện Mount Elizabeth cho hay anh bị béo phì và không đủ sức khoẻ để trải qua cuộc phẫu thuật.

Anh Ho, một kỹ sư, nói: "Các bác sĩ nói rằng tôi có gan nhiễm mỡ, nên không phù hợp để hiến. Điều đó khiến tôi vô cùng tức giận với bản thân".

Ông bố nghị lực cho hay anh đã thay đổi lối sống một cách đáng kể để giảm cân đủ cho cuộc phẫu thuật: "Tôi cắt giảm lượng carbohydrate xuống chỉ còn một lần mỗi ngày và ăn nhiều rau quả, thịt trắng".

Anh cũng đăng ký làm thành viên của một phòng tập gym và thực hiện các bài tập luyện cường độ cao ba lần một tuần, kết hợp với chạy bộ thường xuyên.

Anh kể lại: "Tôi có động lực để thực hiện điều đó. Nếu tôi không làm vậy, tôi có thể mất con gái. Khi con bé phẫu thuật xong lần thứ 2, trông bé như thức dậy từ một giấc ngủ dài. Chairmaine trông thật tươi tắn và khoẻ mạnh. Khoảnh khắc đó chắc chắn xứng đáng cho tất cả mọi nỗ lực".

Đã 2 tháng trôi qua kể từ sau cuộc phẫu thuật, nhưng anh Ho dự định sẽ duy trì phong cách sống lành mạnh của mình.

Vào ngày 3/10 vừa qua, anh Ho và vợ đã tham dự một sự kiện tại bệnh viện Mount Elizabeth để chia sẻ kinh nghiệm và câu chuyện xúc động của mình.


(Nguồn: The New Paper)
Chia sẻ