CEO làm thơ cảm động tặng mẹ gây bão cộng đồng mạng

Khánh Nguyễn,
Chia sẻ

Đào Đức Hiếu, chàng trai viết bài thơ về người mẹ ung thư giai đoạn cuối của mình gây xúc động cộng đồng mạng những ngày qua, là một chàng trai trẻ đa tài mà không phải ai cũng biết.

Chàng kiến trúc sư đầy tài năng

Đào Đức Hiếu là cái tên không xa lạ đối với giới sinh viên Hà Nội. Đó là một người đàn ông 35 tuổi, từng tốt nghiệp đại học Kiến trúc và hiện đang là CEO của công ty CHAM Việt Nam. 

Bạn bè, người thân nhận xét Đức Hiếu là người năng động, không bao giờ chịu dừng lại bước chân khi chưa đạt được tới mục đích, ước mơ của mình. Đồng thời, chàng trai này cũng là một tấm gương tự lập sớm. 

Thuở học sinh, Đức Hiếu từng kiếm tiền bằng nghề cắt tóc vỉa hè. Tới thời sinh viên, chàng trai trẻ ấy lại lăn lộn, bươn chải bằng nghề thợ hàn, làm biển quảng cáo, bán hoa tươi vào mỗi dịp lễ để có thể tự lo chi phí sinh hoạt, giảm tải gánh nặng cho gia đình. 

Sau khi ra trường, Đức Hiếu mở liền 3 công ty kinh doanh độc lập ở 3 lĩnh vực khác nhau: Kiến trúc nội thất, truyền thông sự kiện, lập chiến lược marketing cho các doanh nghiệp và làm phim quảng cáo. Từng đó công việc, nhưng Đức Hiếu vẫn điều hành và quản lý tốt. Chính vì vậy, anh đã dành được Cúp thương hiệu Việt. 

Đào Đức Hiếu
Chàng CEO trẻ Đào Đức Hiếu

Tuy nhiên, Đức Hiếu chia sẻ, sau chiến thắng này, anh đã quá chủ quan và tự mãn, anh đã không cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa. Vì vậy mà sau một thời gian ngắn, công ty anh gặp khủng hoảng mọi mặt, lâm vào cảnh nợ nần và phải bán tất cả những gì mình có để trang trải. Anh trở thành người tay trắng, các thành viên công ty cũng lần lượt ra đi tìm công việc mới. Chỉ còn lại anh và một người bạn từ thuở nhỏ chung vai vượt qua giai đoạn này.

Sau thất bại cay đắng đó, chàng trai trẻ luôn tin vào chính mình bỗng dưng chán nản với việc kinh doanh. Đức Hiếu tìm tới nhiếp ảnh, để làm mình đằm hơn, có suy nghĩ và cái nhìn sâu sắc hơn. 

Mới đầu, đối với Đức Hiếu, chụp ảnh là một thú vui, giúp giải tỏa căng thẳng. Nhưng không ngờ, cơ duyên anh gặp được một người thầy là nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp đồng thời cũng là một kiến trúc sư. Có lẽ chính bởi sự đồng điệu về tâm hồn nghệ thuật và có tiếng nói chung nên anh nhanh chóng nắm bắt được những kỹ năng mà thầy truyền cho. 

Từ đó, Đào Đức Hiếu bắt đầu những cuộc hành trình tới mọi miền Tổ quốc, khám phá cảnh đẹp bằng ống kính máy ảnh. Anh là tác giả của rất nhiều bộ ảnh đẹp đặc biệt về người. Sau những ngày rong ruổi đó, anh bén duyên với truyền thông và trở thành nhiếp ảnh gia tại những cuộc thi hoa hậu, người đẹp…

Đào Đức Hiếu
Đức Hiếu và hoa hậu Ngọc Hân trong áo màu cờ của chương trình "Tổ quốc gọi tên mình"

Sau 2 năm trở thành nhiếp ảnh gia, Đức Hiếu lại quay trở về với nghiệp kiến trúc. Tốt nghiệp thạc sĩ, anh thành lập công ty, sáp nhập 3 công ty cũ về một mối. 

Giải thích về cái tên này, Đức Hiếu cho biết, anh muốn truyền tới các thành viên và khách hàng 3 thông điệp. Một là sự chăm chỉ, hai là Champion, và ba là Champagne.

Năm 2014, Đức Hiếu đóng vai trò nhà sản xuất MV “Tổ quốc gọi tên mình” đình đám với sự góp mặt của 132 thủ khoa tốt nghiệp ĐH 2014 và một số ca sĩ, nhạc sĩ có tiếng.

Tác giả bài thơ cảm động về mẹ đang nóng trong cộng đồng mạng

Mẹ của Đức Hiếu, bác Bùi Thị Phượng, năm nay 60 tuổi, hiện đang giữ quân hàm trung tá, đã được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công và nhiều huy hiệu do Đảng, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ , Tổng Liên Đoàn - Công Đoàn trao tặng. Đồng thời, bác cũng là một bác sĩ quân đội từng công tác tại Bệnh viện Y học Hàng không. Thế nhưng, hiện tại bác đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư thận di căn giai đoạn cuối và vì u chèn ép nên không thể đi lại được.

Đức Hiếu chia sẻ, cách đây 8 tháng, vào đúng ngày sinh nhật, mẹ phải nhập viện cắt một bên thận để tránh những cơn đau dữ dội.  Bác sĩ gặp riêng Hiếu, thông báo cho anh biết mẹ bị ung thư thận và không thể dùng phương pháp xạ trị. 

Đối với Hiếu, đó là một tin bàng hoàng chấn động. Anh và người thân âm thầm tìm tất cả các phương pháp để có thể cứu mẹ.

Đào Đức Hiếu
Bác Phượng và hai con trai.

Đào Đức Hiếu
Những dòng nhật ký đầy kiên cường và lời nhắn gửi tới những người yêu thương của bác Phượng.

“Mẹ rất kiên cường và luôn cố gắng chiến đấu, không bao giờ muốn cho ai biết mẹ đang bị những cơn đau hành hạ đêm ngày. Nhìn mẹ vui vẻ cười để các con không phải lo lắng, mình rất xót và thương mẹ. Nhưng mình cũng luôn phải lạc quan, không dám thể hiện nỗi lo lắng ra mặt để mẹ không phiền lòng”, Đức Hiếu buồn rầu nói.

Từ ngày bác Phượng nằm viện, đã có tất nhiều bạn bè khu phố, đồng đội, đồng nghiệp những đơn vị bác từng công tác đến thăm hỏi và động viên. 

Trước khi phát bệnh, bác Phượng là một nhân viên cần mẫn và tích cực hoạt động trong các Hội Phụ nữ, Hội Hòa giải, Hội Cựu chiến binh,… được mọi người quý trọng và kính phục.

Hiếu từng tâm sự trên nhật ký của mẹ rằng: “Một bí mật mà trong 8 tháng qua con không biết chia sẻ và tâm sự cùng ai, em con thì ở xa. Một mình con lặng lẽ với những suy tư và chiến đấu. Đến lúc này Mẹ đã biết, cả nhà đã biết. Mẹ là một người lính kiên cường nhất, cuộc đời Mẹ trải qua nhiều khó khăn, cực khổ và Mẹ đều vượt qua. Con và gia đình mình sẽ cùng Mẹ chiến đấu đến cùng Mẹ yêu nhé. Mẹ đã dành cả cuộc đời này cho con. Hôm nay đọc nhật ký mẹ ghi, con nhớ lại cả thời thơ ấu của mình, con nhớ nhiều đến những kỷ niệm và tình thương Mẹ dành cho con. Dành tất cả. Con yêu và thương Mẹ thật nhiều. Mẹ ơi!”.

Và với bài thơ vô cùng cảm động mà mới đây chàng trai viết tặng mẹ mình, đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, động viên của cư dân mạng.

Mẹ và con!
Con vào chăm Mẹ hôm nay
Tuổi thơ ùa đến tháng ngày năm xưa
Tảo tần dãi nắng, dầm mưa
Tình thương dành hết khi chưa lọt lòng.
Con là cả những chờ mong
Con trai Mẹ lớn cho lòng Mẹ vui
Một đời nếm trải ngọt bùi
Vững vàng áo lính rạng ngời huân chương
Hôm nay Mẹ ốm nằm giường
Bệnh đau, người mệt con thương Mẹ nhiều
Gượng cười nói với với con yêu
Dặn dò nhắc nhở bao điều con hay
Quyết tâm ... Mẹ vẫn đêm ngày
Không than ... Chỉ muốn con say giấc nồng.
Mẹ là tất cả trông mong
Anh em, con cháu một lòng Mẹ ơi
Mẹ cười ... Mẹ vẫn rạng ngời
Quên đi phiền muộn trên đời... VÌ CON

Chia sẻ