Đào Đức Hiếu, chàng trai viết bài thơ về người mẹ ung thư giai đoạn cuối của mình gây xúc động cộng đồng mạng những ngày qua, là một chàng trai trẻ đa tài mà không phải ai cũng biết.
Trong nỗi đau đớn vì mất cha, Nguyễn Hoài An, con gái của ông Nguyễn Bá Thanh đã gửi hết những cảm xúc của mình qua bài “Thơ gửi ba” lên trang facebook cá nhân.
Các mẹ hãy thưởng thức một bài thơ rất thú vị giải thích chính xác về quá trình mang thai và sinh con của nhà văn Dr. Seuss được đăng trên trang Babycenter.
Bài thơ chưa ráo mực với tiêu đề "Tiếng biển" do một chiến sĩ Trường Sa đang bảo vệ vùng biển Tổ quốc sáng tác vừa được đưa lên Facebook ngay lập tức nhận được 600 lượt like.
Ở làng Chùa (tên tục là làng Chùa, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), địa danh nổi tiếng nằm ven thủ đô ngàn năm văn hiến, từ người già cho đến người trẻ chủ yếu dùng thơ trong mọi giao tiếp, sinh hoạt.