Câu chuyện ám ảnh về bé gái bị câm sau khi chứng kiến cảnh bom đạn và máu đổ suốt 5 năm

Hồng Nam,
Chia sẻ

Trong 5 năm chứng kiến cảnh máu chảy và bao nhiêu lần cận kề với cái chết vì bom đạn, Sayda Al-Yousif, một cô bé người Syria đã bị ám ảnh đến nỗi không thể nói được.

Trong suốt 5 năm được sinh ra và lớn lên, cuộc sống của cô bé Sayda đều phải chứng kiến cuộc nội chiến đẫm máu đã tàn phá thành phố Aleppo xinh đẹp. Và giờ đây, điều khắc sâu vào trong tâm trí cô bé là những hình ảnh đầy máu của các thi thể nằm la liệt trên đường phố, bên ngoài nhà của Sayda và tiếng bom đạn vang lên từng hồi.

Sayda hiện đang ở thủ đô Cairo, Ai Cập sau khi gia đình cô bé chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở Syria. Đôi mắt cô bé trống rỗng, thất thần. Và người mẹ của em biết rằng ẩn sau đôi mắt đó là nỗi ám ảnh khôn nguôi.

em bé
Sayda trong suốt 5 năm đã phải sống trong cảnh bom rơi, đạn nổ.

Cô Reem, 24 tuổi, mẹ của Sayda cho biết: "Khi chúng tôi rời khỏi ngôi nhà của mình, lúc ấy đường phố thấm đẫm máu, thi thể nằm ở khắp mọi nơi. Sayda đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề bởi những gì con bé đã nhìn thấy. Một tuần sau khi chúng tôi đến Ai Cập, con bé không nói gì, Sayda đã không nói một lời, chúng tôi nghĩ rằng con bé là một người câm".

Sayda đã dành phần lớn thời gian của mình ở trong ngôi nhà 2 tầng của gia đình để tránh khỏi những vụ nổ bom có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc đi học và vui chơi ở bên ngoài là những thứ quá xa xỉ đối với em và hàng trăm đứa trẻ khác ở Syria.

Cách đây 2 tháng, sau khi một cuộc không kích san phẳng nhà cửa và giết chết những người hàng xóm, gia đình Sayda quyết định rời khỏi thành phố để di cư sang Ai Cập. Cô Reem đã đem Sayda cùng con trai nhỏ của mình đi đến Cairo.  

Cha của cô bé, anh Niza, 30 tuổi vẫn ở lại thành phố Aleppo. "Con bé từ chối nói chuyện điện thoại với cha của mình vì Sayda lo sợ rằng khi anh ấy nói nhớ con bé, con bé phải quay trở lại Aleppo. Con bé nhớ cha nhưng vì bị ám ảnh bởi bom đạn, Sayda sợ trở về nhà", cô Reem cho biết.

chạy trốn
Nhiều gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh.

chạy trốn
Nhiều đứa trẻ đã bị ám ảnh bởi cuộc chiến tranh vô nghĩa.

Nỗi sợ của cô bé Sayda là nỗi ám ảnh của hàng triệu người dân Syria. Họ đang phải từng ngày đối mặt với cái chết. Khaled Ahmed, 30 tuổi, một nhân viên tâm lý-xã hội cho các chương trình từ thiện của Unicef cho biết một người Syria đã phải nằm giả chết trong một ngôi mộ tập thể suốt 6 giờ để cứu lấy mạng sống của mình. 

Sayda là một trong 53.000 người Syria đã chạy trốn sang Ai Cập để rời khỏi chiến tranh, nơi trẻ em phải đối mặt với cái chết từng ngày ở trong trường học, ở nhà và trên đường phố. Chỉ tính riếng trong 1 tuần vừa qua, đã có ít nhất 31.000 người đã rời bỏ nhà cửa ở Aleppo để chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở đây.

tiếng bom
Thành phố Aleppo từng ngày bom rơi đạn nổ vẫn xảy ra.

Nguồn: Mirror
Chia sẻ