Cậu bé ngơ ngác buổi đầu đi học không hiểu vì sao một mình một lớp, dân mạng thì lăn ra cười nhìn cảnh lúc ngủ trưa

An Nhiên,
Chia sẻ

Cả lớp gần 40 học sinh nhưng buổi học đầu tiên đi học trở lại chỉ có mỗi một học sinh tới lớp.

Ngày 2/6, các trường mầm non ở Thượng Hải, Trung Quốc bắt đầu mở cửa đón học sinh sau vài tháng nghỉ học vì dịch Covid-19. Tuy nhiên lo ngại các con còn nhỏ chưa tự bảo vệ được bản thân nên nhiều cha mẹ không cho con đi học. 

Một lớp mẫu giáo lớn tại trường mẫu giáo Trung tâm tại Xibangzhen, Tùng Giang cũng chung cảnh vắng tanh vắng ngắt khi chỉ có duy nhất một học sinh đi học.

Hậu Covid-19, lớp mẫu giáo có duy nhất một học sinh đi học - Ảnh 1.

Cậu học sinh ngồi chơi một mình...

Hậu Covid-19, lớp mẫu giáo có duy nhất một học sinh đi học - Ảnh 2.

... vì cả lớp nghỉ học.

Sĩ số đầy đủ của lớp học này là 38 em nhưng ngay trong buổi học đầu tiên, chỉ có đúng 1 bé trai tới lớp học. Tuy nhiên, mọi hoạt động học, ăn, ngủ, nghỉ của học sinh vẫn được đảm bảo như bình thường. Cậu bé vẫn được hai cô vừa chăm sóc vừa dạy học và chơi một mình trong phòng học rộng gần 100m2.

Hậu Covid-19, lớp mẫu giáo có duy nhất một học sinh đi học - Ảnh 3.

Bé được hai cô giáo chăm sóc trong buổi học "cô đơn" này.

Sự việc khiến cho cư dân mạng bình luận rôm rả. Người thì cho rằng cha mẹ không nên quá lo lắng như vậy mà cho các em đi học bình thường. Bởi trước khi mở cửa đón các bé trở lại nhà trường đã có nhiều biện pháp khử trùng, khử khuẩn cần thiết.

Hậu Covid-19, lớp mẫu giáo có duy nhất một học sinh đi học - Ảnh 4.

Khi ngủ, cả hai cô giáo đều ngồi canh bé.

Tuy nhiên có người phản đối cho rằng, không cần thiết phải bắt các bé mẫu giáo đi học lúc này vì dịch bệnh chưa hoàn toàn chấm dứt vàsức đề kháng của trẻ còn yếu, dễ bị lây nhiễm.

Nhưng hình ảnh mọi người chú ý nhất là lúc cậu bé này ngủ. Ai nấy phải cười "ha ha" khi thấy cảnh cả lớp học có một học sinh nằm ngủ mà có tới 2 cô giáo ngồi canh chừng.

Chia sẻ