"Cặp đôi quyền lực" đón 8/3 theo những cách khác biệt, tiết lộ quy tắc bất thành văn làm nên chất lượng cuộc hôn nhân

Lạc Lạc,
Chia sẻ

"Lần khác, tôi chơi lại chiêu đó, bà xã tôi cũng cười vui và bảo đụng hàng. Nên tùy vào mình thích làm gì và đối phương của mình ra sao", đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn của hàng loạt gameshow, sự kiện điện ảnh cũng như chương trình hoa hậu hoành tráng như Hoa hậu Việt Nam, Liên hoan phim Việt Nam..., đạo diễn Hoàng Nhật Nam được biết đến như một trong những "phù thuỷ sân khấu" tài năng của Việt Nam. Bên cạnh đó anh còn được yêu mến khi giữ vai trò giám khảo, khách mời đặc biệt trong các chương trình gameshow Ca sĩ Thần Tượng, Vang bóng một thời. Sánh bước bên con đường sự nghiệp của anh phải kể đến người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang được mọi người gọi bằng cái tên "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung.

Không chỉ riêng chuyện đời, tình yêu của anh chị luôn khiến bao người ngưỡng mộ - một cặp vợ chồng hiện đại, yêu nghề nhưng cũng không ngừng yêu nhau theo một cách rất đặc biệt. Cùng trò chuyện với cặp đôi "quyền lực" này trong ngày Quốc tế phụ nữ ý nghĩa hôm nay nhé:

Chào anh chị, ai cũng biết đến đạo diễn Hoàng Nhật Nam và "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung là một cặp đôi hạnh phúc. Vậy chắc hẳn anh sẽ có rất nhiều bất ngờ dành tặng cho chị trong những dịp lễ đặc biệt thế này đúng không ạ?

Chị Phạm Kim Dung: "Mùng 8/3 anh Nam rất hay mua quà cho tôi. Hồi xưa anh mua nhiều hơn nữa, dịp gì anh ấy cũng mua. Dù không có dịp gì nhưng anh ấy hứng lên là mua quà. Và mỗi lần mua quà anh đều ghi thiệp, tôi còn giữ hết. Ví dụ như anh ấy tặng 1 mớ giày thì anh sẽ ghi: 'Người phụ nữ cần bước trên những đôi giày vững chắc'. Anh tặng cái nón cũng có lý do. Những lời anh viết tặng luôn luôn cho mình sự cảm nhận nó rất chân tình, rất thật lòng và không hề sáo rỗng".

Kỉ niệm ngày 8/3 đáng nhớ nhất

Anh Hoàng Nhật Nam: "Tôi nhớ có 1 năm 8/3 tôi đã liên hệ với 1 địa điểm, bao 1 tầng phía bên trên. Và tôi nhớ tầng góc có 1 cây piano, có bàn dài, tủ kệ... Tôi đã in rất nhiều những tấm hình kỉ niệm và sau đó lồng vào khung. Tôi tự mình trang trí, nhờ nhân viên trang trí hoa, không gian ngập ánh nến. Đến đó bà xã rất bất ngờ".

Có năm nào ngày 8/3 anh phải xa chị hay anh làm chị buồn chưa?

Xa thì có nhiều, vì công việc của tôi là hay đi công tác xa, người ta nghỉ lễ thì mình lại phải tổ chức những chương trình để làm vui cho khán giả. Có lần làm buồn vợ vì tôi đặt một bó hoa rất đẹp, vợ tôi rất thích hoa, nhưng không ghi lời đề tặng gì cả, mà chỉ có 1 tấm thiệp có in sẵn lời chúc máy móc, không có một dòng nào tôi viết như lệ thường, trên đó là “Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 8/3”. Vợ tôi nhận hoa thì vui, còn ôm tôi cảm ơn, xong một hồi thấy sắc mặt chuyển, gặng hỏi mãi thì mới hiểu nguyên do là ở tấm thiệp không ghi gì. Vợ tôi bảo là tặng cho có, không có chân thành và không có tình cảm ở trong đó. Bó hoa tặng nhân viên hay tặng cho vợ? Tôi đành phải xin lỗi vợ vì điều đó!

Anh có nghĩ trong những ngày thế này là cơ hội để cánh đàn ông thể hiện tình cảm bằng cách tặng quà cáp đắt tiền, tổ chức tiệc hay làm giúp vợ những việc bình thường mình không làm?

Theo tôi thì mỗi người sẽ có suy nghĩ và hành động khác nhau, tùy theo hoàn cảnh, điều kiện hay cả tùy vào sở thích, mong muốn cũng như tính cách của từng người đàn ông và cả đối phương của họ nữa. Với tôi thì tặng quà cáp đắt tiền, tổ chức tiệc (hoặc đi ăn nhà hàng theo kiểu hẹn hò) hoặc giúp vợ những việc bình thường mình không làm đều là những đều làm vui cho vợ, đó là những ý tốt, mà thú thật là tôi cũng đã từng trải qua hết các giải pháp trên.

"Cặp đôi quyền lực" đón 8/3 theo những cách khác biệt, tiết lộ quy tắc bất thành văn làm nên chất lượng cuộc hôn nhân - Ảnh 2.

Thật tình là bà xã tôi đều cảm thấy vui và thích thú, dù là tôi chọn món quà gì đi chăng nữa. Cái quan trọng không phải ở món quà, mà là cách thể hiện tình cảm đó ra như thế nào. Không phải cứ khi nào cũng theo 1 khuôn mẫu, không phải cứ quà đắt tiền là vui, vợ tôi sau nhiều lần còn bảo tôi đừng tặng quà đắt tiền nữa, hãy tiết kiệm để còn lo cho nhiều thứ, vợ tôi cũng không sử dụng nhiều những món đó. Vợ tôi thích đọc thiệp chúc viết tình cảm, sâu sắc hơn là giá trị món quà. Hoặc thường tôi rất bận, nhưng có khi tôi vào bếp nấu ăn thì vợ tôi cũng lấy làm thích thú, ăn cũng khen ngon. Cuối cùng là trong tình cảm gia đình, bất cứ thứ gì cũng đều là những món quà quý, chẳng cần tốn tiền mua, chỉ cần có tâm hồn và trái tim người chồng ở trong đó thì người vợ sẽ nhận lấy trọn vẹn.

Anh nghĩ sao về những cặp đôi khoe món quà tiền tỷ trên MXH rồi về sau chia tay lại bóc phốt, đòi quà nhau?

Tặng quà và nhu cầu khoe niềm hạnh phúc đó, sự hãnh diện đó là tùy vào từng người, tôi thấy cũng nên chúc mừng cho họ. Trên mạng xã hội mà càng nhiều sự thương yêu, sự lãng mạn, ngọt ngào và hân hoan như thế thì thấy cuộc sống vui hơn là phải đi đọc những cái status cà khịa, chửi bới hoặc than thân trách phận, sầu muộn không dứt.

Nhưng việc bóc phốt, đòi quà hậu chia tay là không thể chấp nhận được. Như một trò hề, một câu chuyện bi hài kịch. Đó là câu chuyện của người chưa trưởng thành. Vì người trưởng thành thì hiểu rõ giá trị của món quà và người được nhận quà trong cuộc sống của anh ta, trước mọi quyết định. Là đàn ông thì phải tự chịu trách nhiệm với những “thương vụ trái tim”, những việc mình đã làm, nhất là trong tình cảm rất khó đoán biết được mọi sự. Dù thế nào đi nữa, tôi thấy đàn ông đáng trách và trẻ con hơn phụ nữ khi đi đòi quà, bêu xấu tình cũ (dù họ - những phụ nữ có khi cũng rất đáng để vạch mặt! Nói nhỏ!). Đàn ông thì phải trượng nghĩa hơn, mặc định là như thế! Hãy nên xem đó là tình phí phải trả và hãy im lặng để nỗi đau trái tim lành đi, để còn tiếp tục yêu một người mới xứng đáng hơn, để có đủ sức khỏe mà làm việc và cày cuốc kiếm nhiều tiền mua quà giá trị nữa chứ! Chia tay các cô ấy mà toàn mạng, thân thể tinh thần vẫn còn thì cũng nên lấy làm mừng chứ đòi quà chi nữa mấy ông ơi!?

"Cặp đôi quyền lực" đón 8/3 theo những cách khác biệt, tiết lộ quy tắc bất thành văn làm nên chất lượng cuộc hôn nhân - Ảnh 3.

Anh có đồng ý với quan điểm: "Đàn ông đừng bao giờ coi ngày lễ là dịp tặng quà. Nếu yêu, ngày nào cũng phải đối xử với vợ mình như ngày lễ"?

Cái gì cũng có 2 mặt của vấn đề cả. Tôi nghĩ quan điểm trên cốt để nói đến sự tử tế mà đàn ông phải nên dành cho phụ nữ ở mọi ngày là cần được lưu tâm, chứ cũng không hẳn đúng. Nghĩ đơn giản, ngày lễ thì có quà cho nhau, không nhiều thì ít, cho vui và rộn ràng. Vì giống như Tết đến mà thiếu mai đào, trung thu mà thiếu đi bánh trung thu hay trống lân thì còn gì là mùa vui nữa?! Hoặc là cả hai cùng đi ăn, cùng về nhà sớm để ăn tối với các con hoặc đi nhà hàng tùy điều kiện, hoàn cảnh… Nên có một cái gì đó ý nghĩa, thú vị nho nhỏ, đặc biệt như vậy được tạo ra để dành cho nhau cũng vui. Chứ cứ nhạt thếch chẳng có gì, vắng hoe chẳng nhọc công làm gì mà bảo là vui, là tấm lòng thì sao mà cảm cho nổi?!

Mà cũng không nhất thiết lễ là cứ phải tặng quà. Tôi nhiều khi quá bận công tác, chỉ mở miệng cười nhăn nhở và chúc một câu, hoặc ôm, hoặc hôn bà xã là xem như quà, được thông cảm! Có khi sinh nhật tôi, bà xã tinh nghịch cột nơ bé con ở nhà, rồi ghi thiệp chúc, chụp hình gửi tặng tôi bảo là quà sinh nhật đây, ông xã nhận đi, tôi cười lăn cười bò và rất hạnh phúc.

Bí quyết hôn nhân hạnh phúc

Lần khác, tôi chơi lại chiêu đó, bà xã tôi cũng cười vui và bảo đụng hàng. Nên tùy vào mình thích làm gì và đối phương của mình ra sao. Tôi cũng may là vợ mình không câu nệ vào vật chất nhưng quan trọng lắm tinh thần. Còn ngày nào cũng phải đối xử với vợ như ngày lễ hết thì đuối quá đi! Phải cứ là có quà, phải cứ là hớn hở, ngọt ngào, lãng mạn… không chịu nổi đâu! Vì tất bật, bận rộn, stress công việc lắm! Cứ thử tưởng tượng lâu lâu mới có Tết, mới có ngày Valentine, mới có Giáng sinh thì háo hức, chứ ngày nào cũng là ngày lễ thì ôi thôi, phân tâm còn làm ăn gì nữa. Cái gì nó có ít, có nhiều, lúc này lúc nọ mới hay ho thú vị. Nhưng hẳn nhiên là phải yêu vợ, thương vợ, tử tế với vợ, theo cách của mỗi ông chồng rồi!

"Cặp đôi quyền lực" đón 8/3 theo những cách khác biệt, tiết lộ quy tắc bất thành văn làm nên chất lượng cuộc hôn nhân - Ảnh 5.

Đều là những người bận rộn nhưng cuộc sống gia đình của anh chị lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, có bí quyết hay quy tắc nào được áp dụng để hôn nhân thành công được như thế không ạ?

Chị Phạm Kim Dung: "Tôi với anh Nam có một quy định, mà quy định này đặt ra bởi tôi. Thứ nhất là không giận nhau qua đêm, có chuyện gì là phải giải quyết cho xong. Thứ hai là không được đánh nhau, không được đập đồ, không được bỏ nhà đi, không được nói mày tao. Nghĩa là cho dù xảy ra bất kì chuyện gì khủng khiếp cũng phải tôn trọng nguyên tắc như vậy".

Anh Hoàng Nhật Nam: "Bản thân tôi đã từng phá vỡ nguyên tắc. Tôi nhớ có 2 lần tôi đập điện thoại. Vì lúc đó mình không kìm nén được cơn giận giữ của mình rồi sau đó vợ tôi cũng mua điện thoại khác cho tôi. Nhưng tôi hiểu có những cái cần phải kiềm chế nhiều hơn, ví dụ 1 người nóng thì phải 1 người lạnh, 1 người nhu, 1 người cương mới qua được cơn giông tố. Nếu 2 người cứ giương buồm ra khơi thì sẽ đứt dây ngay trong cơn gió dữ".

Cám ơn những chia sẻ rất thú vị vừa rồi của anh chị. Chúc anh chị luôn giữ được sự ngọt ngào và yêu thương như hiện tại!

Chia sẻ