Cảnh sát bắt mẹ 3 con vì tội trộm thức ăn nhưng khi lý do được tiết lộ, mọi thứ đã thay đổi

Newben,
Chia sẻ

Nhân viên cửa hàng đã phát hiện chị trộm thức ăn và báo cảnh sát. Lúc cảnh sát đến nhà người mẹ này, họ đã rất bất ngờ với lý do của chị.

Không phải ai trên thế giới cũng đủ 3 bữa ăn mỗi ngày, dù cho người đó có đang sống tại những nước phát triển, tiên tiến. Chị Theresa West, 44 tuổi, sống ở Hillsborough là một trong số đó. Nhưng tệ hơn là chị đang bị viêm khớp dạng thấp và tổn thương não sau một vụ tai nạn xe hơi, chị lại còn đang nuôi 2 con và con của chị đã không ăn suốt 3 ngày liên tục. Chị cũng đã nhờ sự trợ giúp nhưng suốt 3 ngày đó, chẳng có món ăn nào trên bàn cả.

Cảnh sát bắt mẹ 3 con vì tội trộm thức ăn nhưng khi lý do được tiết lộ, mọi thứ đã thay đổi - Ảnh 1.

Chị Theresa West (Ảnh: heraldsun)

Quá túng quẫn, chị quyết định làm liều, vào cửa hàng thực phẩm để trộm thức ăn về cho con cùng 2 đứa con gái của người bạn ở cùng nhà - 2 đứa trẻ cũng đã phải chịu đói liên tục. Ngày 4/11 vừa qua, chị đã đến cửa hàng Food Lion ở đường South Churton, Bắc Carolina trộm vài món ăn và bị nhân viên phát hiện.

Những món chị lấy cắp gồm có 2 ổ bánh mì, pasta, nước sốt pasta, thịt bò, 2 phần xà lách Ceaser và bó cần tây. Tổng giá trị được tính ra khoảng 36 USD. Khi phát hiện Theresa lấy cắp thức ăn, người quản lý của hàng đã chạy theo chị đến bãi giữ xe, ghi lại biển số xe của chị và lập tức báo cảnh sát. Không khó khăn để hai viên cảnh sát Keith Bradshaw và Candace Spragins tìm thấy nơi ở của chị Theresa thế nhưng khi đến nơi rồi, họ không ngờ mình lại rơi vào tình huống khá khó xử.

Cảnh sát bắt mẹ 3 con vì tội trộm thức ăn nhưng khi lý do được tiết lộ, mọi thứ đã thay đổi - Ảnh 2.

(Ảnh: heraldsun)

Về phần Theresa, khi rời khỏi cửa hàng thực phẩm, chị đã biết mình bị nhân viên phát hiện ra. Chị nói trong nước mắt: “Tôi rất sợ. Thực sự rất sợ. Tôi nghĩ mình sẽ bị ở tù. Khi đang tuyệt vọng, bạn sẽ dễ bị tuyệt vọng hơn thế”. Do đó, khi nghe tiếng gõ cửa nhà, chị không dám trả lời ngay lập tức. “Tiếng gõ cửa lớn lắm. Tôi hoảng hốt vô cùng”, chị chia sẻ.

Cảnh sát bắt mẹ 3 con vì tội trộm thức ăn nhưng khi lý do được tiết lộ, mọi thứ đã thay đổi - Ảnh 3.

Theresa cho biết, chị đã rất sợ phải đi tù. (Ảnh: heraldsun)

Khi cảnh sát xuất hiện, chị đang nấu món mì Ý mà mình đã lấy cắp từ cửa hàng thực phẩm. Cảnh sát Spragins phát biểu: “Cô ấy khóc, lo lắng và sợ hãi. Gia đình họ đã không ăn gì trong 3 ngày. Họ cần được ăn, cô ấy cần nuôi gia đình”. Họ mở tủ thực phẩm của chị và phát hiện trong tủ không có gì ngoài những món mà chị đã lấy cắp.

Spragins giải thích với chị Theresa rằng chị bị buộc tội ăn cắp vặt rồi đưa chị đến đồn cảnh sát. Đứng trước thẩm phán vào hôm xét xử, chị đã khóc rất nhiều. Nhưng may mắn cho chị, những người cảnh sát đã giải thích tình huống với thẩm phán và cuối cùng, chị đã được thả nhưng phải đóng phạt 500 USD, đồng thời trả thực phẩm đã lấy cắp lại cho cửa hàng.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây.

Bradshaw đã gọi cho nhà thờ và các tổ chức từ thiện dưới danh nghĩa của chị Theresa nhưng họ chỉ phân phát thức ăn vào những ngày nhất định trong tháng và thứ Bảy không nằm trong lịch. Vậy là hai viên cảnh sát đã đến Walmart và mua rất nhiều thức ăn, trái cây cả nước ngọt. Tổng số tiền cho lượng thức ăn đó là 140 USD và là tiền của hai viên cảnh sát.

Cảnh sát bắt mẹ 3 con vì tội trộm thức ăn nhưng khi lý do được tiết lộ, mọi thứ đã thay đổi - Ảnh 4.

Thực phẩm đầy ắp trong tủ lạnh nhà chị Theresa. (Ảnh: heraldsun)

Cảnh sát bắt mẹ 3 con vì tội trộm thức ăn nhưng khi lý do được tiết lộ, mọi thứ đã thay đổi - Ảnh 5.

Chị Theresa khóc rất nhiều trong đoạn video của Herald Sun. (Ảnh: heraldsun)

Họ đã mang thực phẩm đến cho gia đình chị Theresa. Chị đã khóc. Chị khóc rất nhiều. Chị và cả gia đình không ngừng cảm ơn hai người cảnh sát vì nghĩa cử cao đẹp của họ. Trên trang fanpage chính thức của Sở cảnh sát Hillsborough có ghi: “Đây không phải hành vi phạm tội vì tham lam mà là cách nhìn cần thiết của một người mẹ muốn cho con mình được ăn no”.

(Nguồn: heraldsun)

Chia sẻ