Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết hành vi của đối tượng là rất táo tợn, vô nhân đạo, không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn xâm phạm đến phong tục, tập quán, truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Số tài sản bị lấy trộm, gồm: Điện thoại di động iPhone 12 Promax, dây chuyền vàng, lắc tay, nhẫn vàng... có đính bằng kim cương,... Tổng tài sản bị mất trộm khoảng 600 triệu đồng.
Chỉ hơn 1 tháng, cửa hàng tiện lợi trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh (TPHCM) đã bị trộm 6 chiếc xe máy.
Muốn cho tên trộm một đường quay đầu, người chủ đã nhắn nhẹ vào một tấm bìa carton: "Tao biết mặt mày rồi đó nha".
Mặc dù biết đây có thể chỉ là sự việc hi hữu thế nhưng người ta vẫn mong và tin rằng trên đời này vẫn còn nhiều tên trộm có tâm như thế.
Trong lúc gia chủ đang say giấc, một bóng áo đen lẻn vào nhà tìm kiếm vật có giá trị, khi bị phát hiện hốt hoảng đến nỗi nhảy từ lan can xuống đất để tẩu thoát.
Mất bao công sức mới đến ngày thu quả, ấy vậy mà kẻ xấu liên tục xâm nhập vào vườn ăn trộm sầu riêng. Bác nông dân bèn nghĩ ra cách chống trộm độc đáo, không giống ai khiến người xem cười ngặt nghẽo.
Mặc dù chẳng phải thứ gì quá giá trị, song việc trộm mũ bảo hiểm trên xe người khác của người phụ nữ vác bụng bầu này khiến dân mạng vô cùng bức xúc.
Tình huống hiểu lầm hài hước này được đăng tải lên mạng xã hội khiến dân mạng được phen cười ngặt nghẽo.
Màn trộm đồ "có nghề" trong clip đang khiến dân mạng xôn xao bàn tán.