Cảm thương hoàn cảnh bé gái "mọc đuôi" 7 tháng tuổi

Trần Hằng ,
Chia sẻ

Lúc mới chào đời vùng xương cụt của bé Danh Tú Ngân (7 tháng tuổi) xuất hiện một khối bướu nhỏ nhô lên, đến tháng thứ 7 phần bướu này mọc dài hơn 2cm nên nhiều người cho rằng bé gái "mọc đuôi"

Đều đặn hàng tuần, vượt hàng trăm km dưới cái nắng đổ lửa, chị Võ Thị Thu Thủy (33 tuổi, quê ở xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) lại bồng đứa con gái nhỏ là cháu Danh Tú Ngân (sinh vào tháng 10/2014) lên TP.HCM để điều trị căn bệnh lạ. Khi mới sinh ra bé Ngân không may mắc phải căn bệnh dị tật bẩm sinh, kèm theo đó là khối u lạ mọc ở phần xương cụt giống như một chiếc đuôi. Khối bướu này làm cho tay chân cháu bé bị co quắp lại.

Trường hợp của bé gái "mọc đuôi" được nhiều người ở khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 2 truyền tai nhau như một câu chuyện “lạ”. Khối bướu lạ mọc trên vùng xương cụt của bé Ngân có hình thù giống như một chiếc đuôi làm không ít người khi nghe đến không khỏi tò mò muốn đến tìm hiểu.

Chúng tôi tìm đến phòng 4, khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây, nhiều chị em là người nhà của các bệnh nhân khác cũng có mặt ở giường bệnh của bé Ngân để thăm hỏi và tận mắt nhìn xem “cái đuôi” lạ mọc trên người bé. Mỗi khi có người đến thăm cô bé kháu khỉnh lại hồn nhiên cười đùa với mọi người khiến nhiều người có mặt không khỏi động lòng.

Ôm con gái vào lòng, dùng tay quệt những dòng nước mắt đang lăn dài trên má vì xót thương cho số phận đứa con tội nghiệp chị Võ Thị Thu Thủy tâm sự: “Khi tôi mang thai và siêu âm thì bé vẫn bình thường, không có triệu chứng gì lạ nhưng lúc sinh bé ra phần chân bé co quắp 1 bên, bàn tay cũng cong lại rất kì lạ, phần bướu sau xương cụt cũng mọc ra từ lúc bé mới sinh. Cũng có nhiều người đồn ác ý về khối bướu giống cái đuôi. Người ta nói đẻ con có đuôi là vô phúc, gia đình sẽ không may mắn này nọ, khi ấy vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau mà khóc. Sau này vợ chồng tôi tự động viên lẫn nhau bỏ ngoài tai những lời đồn ác ý đó chỉ mong sao con tôi khỏe như bạn cùng trang lứa là chúng tôi vui rồi”.

Kỳ lạ bé gái

Bé Ngân được mẹ đưa lên bệnh viện điều trị vật lí trị liệu

Kỳ lạ bé gái

Phần bướu ở vùng xương cụt của bé nhô ra như một cái đuôi

Kỳ lạ bé gái

Bé gái "mọc đuôi"  Danh Tú Ngân có khuôn mặt lanh lợi, đáng yêu không may mắc phải căn bệnh dị tật bẩm sinh

Cũng theo chia sẻ của chị Thủy thì cứ vào đầu mỗi tuần, chị lại bỏ hết công việc ở quê để bồng con lên BV Nhi Đồng 2 điều trị vật lí trị liệu cho các khớp tay, chân bé thẳng lại. Hơn 6 tháng, từ lúc bé ra đời, chị Thủy và chồng thay nhau mỗi tuần một lần chạy xe máy đưa con lên TP.HCM điều trị. Có những lần đi điều trị do đường xa và trời nắng nóng nên khi về chị lại bị đổ bệnh những khi ấy chồng chị phải một tay chăm sóc cả mẹ lẫn con.

Nói về con gái mình, chị Thủy cho biết trường hợp của bé Ngân được các bác sĩ ở BV Nhi Đồng 2 kết luận, phần bướu giống “cái đuôi” của bé là do bị bướu mỡ chóp tủy hình thành nên. Sắp tới các bác sĩ sẽ tiến hành mổ tách bỏ khối bướu khỏi cơ thể và mổ điều chỉnh các khớp xương chậu cho bé.

Được biết, bé Ngân vừa phải trải qua ca mổ gót chân để điều trị các khớp bàn chân, gót chân thẳng lại và hiện tại bé vẫn điều trị vật lí trị liệu hàng tuần để đưa các khớp xương nhanh thẳng lại hơn.

“Nhiều lúc bồng con vào lòng tôi lại bật khóc, đôi chân không có khớp gối cứ mềm nhũn ra, co quắp lại. Những ngày điều trị bó bột toàn bộ đôi chân, bàn chân và bàn tay làm con đau nhức khóc thét lên, đến khi tháo bột ra đôi chân thẳng hơn nhưng vẫn không thấy khớp gối ở đâu, bàn tay thì vẫn co quắp về phía sau. Bản thân là người mẹ chứng kiến con mình như vậy tôi cầm lòng không đặng”, chị Thủy nghẹn ngào nói.

Sau thời gian dài điều trị, bé Ngân được các bác sĩ cho biết cơ hội bé có thể đi lại như bao đứa trẻ bình thường khác là 0% nhưng vợ chồng chị Thủy vẫn không bỏ cuộc. Hàng tuần chị bồng con lên điều trị vật lí trị liệu bằng cách bó bột và ghép khung đôi chân với hy vọng là sau này Ngân có thể tự mình đi lại được.

Kỳ lạ bé gái

Bé được điều trị đôi chân bằng khung

Kỳ lạ bé gái

Do căn bệnh lạ làm cho đôi bàn tay bé không bình thường

Chị Ánh Hồng, một người nhà bệnh nhân gần phòng bé cho biết: “Những ngày chị Thủy bế con mình vào viện là mọi người ở đây lại qua thăm hỏi sức khỏe của cháu bé. Gia cảnh hai mẹ con chị Thủy khó khăn lắm, có lần chị Thủy chỉ còn vài chục nghìn trong người phải nhịn ăn cơm cả ngày để dành tiền mua sữa cho con, thấy vậy nên nhiều chị em ở đây thay nhau đi quyên góp mỗi người một ít để cho chị. Nhìn gương mặt bé lanh lợi mà không may mắc phải căn bệnh như vậy ai cũng thấy xót xa”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chị Thủy làm công việc bán vé số ở quê, còn chồng chị làm thợ hồ thu nhập cũng khá bấp bênh. Gia đình chị có 3 bé, Ngân là đứa con gái út. Từ ngày bé Ngân bị bệnh phải lên Sài Gòn điều trị thường xuyên nên chị Thủy bỏ công việc bán vé số của mình để đưa con đi điều trị, bao nhiêu chi tiêu của gia đình đè nặng lên đôi vai người chồng. Đã không ít lần người mẹ đã bật khóc khi nhìn những đứa trẻ khác chạy nhảy ở hành lang bệnh viện.

Nói về mong muốn hiện tại của mình chị Thủy cho biết: “Gia đình mình nghèo khổ cỡ nào thì cũng ráng vượt qua bữa rau bữa cháo cũng được, nhưng tôi mong sao các con tôi đều bình an khỏe mạnh để mai này ráng học hành nên người. Nếu có ai đó cho tôi một điều ước thì tôi chỉ mong có một phép màu nào đó giúp cháu Ngân nhà tôi khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác".

Chia sẻ