Cái kết đắng lòng của cô gái lỡ dại mang bầu với sở khanh: Tự tử bất thành, ê chề trước đồng nghiệp

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Cô nàng Tơ của "Những cô gái trong thành phố" khiến khán giả vừa thương vừa giận vì tin tưởng nhầm gã sở khanh chỉ biết ăn ốc mà không chịu "đổ vỏ".

Bộ phim Những cô gái trong thành phố tiếp tục hé mở loạt tình tiết hấp dẫn xoay quanh cuộc sống của các cô gái trong nhà máy. Ở tập 8, nhân vật Tơ khiến khán giả vừa thương vừa giận vì sợ khờ dại, ngu ngốc của mình.

Tơ vốn là cô gái có xuất thân nghèo khó, một thân một mình lên thành phố làm thuê. Vậy rồi khi vào xưởng làm việc, Tơ bị lão quản đốc sở khanh là Lý (Viết Thái) dụ dỗ đến mức làm cho cô có bầu. Đến khi Tơ mang cái thai đến gặp Lý, lão ta lại phủ nhận trách nhiệm, đồng thời dọa dẫm sẽ tung clip sex nếu Tơ không chịu phá thai.

Cái kết đắng lòng của cô gái lỡ dại mang bầu với sở khanh: Tự tử bất thành, ê chề trước đồng nghiệp  - Ảnh 1.

Cái kết đắng lòng của cô gái lỡ dại mang bầu với sở khanh: Tự tử bất thành, ê chề trước đồng nghiệp  - Ảnh 2.

Cái kết đắng lòng của cô gái lỡ dại mang bầu với sở khanh: Tự tử bất thành, ê chề trước đồng nghiệp  - Ảnh 3.

Tơ được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi tự tử bất thành.

Quá uất ức và nhục nhã, Tơ quyết định tự tử. May mắn cho cô, đám bạn đồng nghiệp là Cúc (Thu Trang), Trúc (Mai Anh), Lan (Kim Oanh), Mai (Lương Thanh) cứu sống rồi đưa vào bệnh viện. Đến khi tỉnh lại, Tơ nước mắt ngắn dài thừa nhận rằng cô đã tin lầm gã đàn ông bội bạc, cuối cùng nhận lấy hậu quả ê chề, tiền đồ mất sạch.

Thương Tơ bụng mang dạ chửa mà lại còn suy nghĩ dại dột, Cúc đã an ủi, động viên cô suy nghĩ tích cực hơn. Đến lúc này, Tơ lại càng khóc to hơn. Thì ra trước đó, chính Tơ là người năm lần bảy lượt hãm hại, gây chuyện với Cúc. Tơ thậm chí còn bày mưu tính kế để Cúc sớm bị đuổi khỏi công ty. Nhưng đến khi Tơ gặp chuyện, Cúc lại là người tiên phong giúp đỡ. Trước tình cảnh này, Tơ vô cùng xúc động và chỉ biết nói lời xin lỗi.

Cái kết đắng lòng của cô gái lỡ dại mang bầu với sở khanh: Tự tử bất thành, ê chề trước đồng nghiệp  - Ảnh 4.

Cái kết đắng lòng của cô gái lỡ dại mang bầu với sở khanh: Tự tử bất thành, ê chề trước đồng nghiệp  - Ảnh 5.

Trúc - Lan - Mai ngồi phía ngoài phòng chờ trong khi Cúc ở lại chăm sóc cho Tơ.

Dẫu vậy, Tơ vẫn cung cấp cho Cúc - Trúc - Lan - Mai những thông tin giá trị về việc lão Lý lén lút tuồn hàng của công ty ra ngoài bán. Cúc - Trúc - Lan - Mai khuyên Tơ cùng hành động để đưa lão Lý ra nhận tội. Tuy nhiên, nếu như muốn làm việc này, các cô gái phải có bằng chứng hữu hiệu, còn bằng không sẽ chẳng ai tin được lời tố cáo của các cô.

Cái kết đắng lòng của cô gái lỡ dại mang bầu với sở khanh: Tự tử bất thành, ê chề trước đồng nghiệp  - Ảnh 6.

Cái kết đắng lòng của cô gái lỡ dại mang bầu với sở khanh: Tự tử bất thành, ê chề trước đồng nghiệp  - Ảnh 7.

Cái kết đắng lòng của cô gái lỡ dại mang bầu với sở khanh: Tự tử bất thành, ê chề trước đồng nghiệp  - Ảnh 8.

Cái kết đắng lòng của cô gái lỡ dại mang bầu với sở khanh: Tự tử bất thành, ê chề trước đồng nghiệp  - Ảnh 9.

Tơ bật khóc nức nở khi nói về sai lầm trong quá khứ.

Vậy là sau bao sóng gió, cuối cùng Tơ cũng quay đầu, chịu đứng về phe "chính nghĩa". Có sự trợ giúp của Tơ, con đường tìm về công lý, trừng trị lão Lý ở Những cô gái trong thành phố xem chừng đã khả quan hơn.

Chia sẻ