Đàn bà ơi, nhìn đàn ông hậu ly hôn người ta biết hưởng thụ thế này cơ mà, tự yêu lấy mình đi thôi!

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Nếu nói hoa mỹ là vì đàn ông có khả năng thích nghi tốt với hoàn cảnh nhanh hơn phụ nữ. Nhưng thẳng toẹt ra thì sự ham chơi và vô tâm chính là bản năng trong các anh rồi.

Chỉ trong vài ngày mà 2 cuộc hôn nhân ngỡ như hạnh phúc trong giới showbiz đều đã đi đến hồi kết. Đó là cặp vợ chồng diễn viên Việt Anh - Trần Hương và cặp đôi diễn viên Huyền Lizzie - Hoàng Linh. Việc hết duyên thì ngậm ngùi chia tay âu cũng là lẽ thường trong chuyện tình cảm. Nhưng sự khác biệt giữa đàn bà và đàn ông trong cách đối diện với ly hôn thật sự khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Trần Hương - cô hotgirl dù không nổi danh trong giới nghệ sĩ nhưng lại được biết đến là gương mặt mẫu ảnh khá ấn tượng. Nhất là sau khi chính thức về chung 1 nhà với nam diễn viên sở hữu nhiều vai diễn để đời Việt Anh, cặp đôi trai tài gái sắc này càng nhận được sự ưu ái của người hâm mộ.

149840125671527-1-vo-viet-anh-10-15608504241691016271368-156091566587286985500

Vợ chồng Việt Anh thuở còn mặn nồng.

Nhưng trong thời gian có em bé, Trần Hương luôn khiến nhiều người ngao ngán vì những màn "dằn mặt" chồng 1 cách gay gắt trên facebook cá nhân. Trong khi cô ấy tỏ rõ thái độ để bảo vệ gia đình mình trước sự ve vãn từ những kẻ thứ 3 thì Việt Anh lại luôn biết cách làm dịu lòng chị em phụ nữ với 1 câu "mẹ Đậu Đậu", 2 câu "vợ yêu".

Thế rồi, bao lần dậy sóng như thế vợ chồng họ cũng có ngày hôm nay. Chàng thì hớn hở khoe "tiệc độc thân", nàng lại đau đáu ôm con tự an ủi mình với lời khẳng định: "Cảm ơn cuộc sống này đã dạy cho tôi nhiều bài học hơn! Về cách sống, về lý trí về tình cảm! Suy cho cùng người bên ta vẫn chỉ là những ruột thịt máu mủ của mình mà thôi! Tôi sẽ trưởng thành hơn, sẽ mạnh mẽ và kiên cường bước những bước tiếp theo".

viet-anh-21-1560911853114569762704

Nam diễn viên tỏ ra khá mãn nguyện sau ly hôn.

Đến ngày hôm nay, giận anh chồng đào hoa vô tâm là Việt Anh bao nhiêu, người ta lại thương xót, đồng cảm cho cô vợ 7 năm thiệt thòi chưa một lần được khoác lên mình bộ váy cưới như Trần Hương bấy nhiêu. Cuộc đời thật khó mà nói trước được điều gì.

Khác với Trần Hương, có lẽ Huyền Lizzie may mắn hơn cô vì được cưới hỏi đình đám. Mối tình 6 năm của cô hotgirl Hà thành cũng từng làm bao người ngưỡng mộ. Nhưng rồi, hôn nhân của họ lại sớm đoản mệnh hơn cả con số thời gian mà họ yêu nhau.

chong-dien-trai-tai-gioi-cua-hot-girl-doi-dau-huyen-lizzie_08

Vợ chồng Huyền Lizzie đã từng rất hạnh phúc.

Huyền Lizzie ly hôn đến nửa năm thì chuyện mới vô tình bị lộ ra bởi cô bạn thân Phương Anh. Cũng chẳng cần giải thích hay lên tiếng đổ lỗi cho ai, sau cú sốc đổ vỡ, Huyền chọn cách để mọi thứ thực sự trở thành quá khứ. Với cô: "Vợ chồng ly hôn tất nhiên phải có chuyện, mà nói ra thì thành nói xấu nhau. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi đã cố gắng hết sức trước khi quyết định xách vali ra khỏi nhà".

Sau ly hôn, mẹ con Huyền sống riêng chứ không về nhà ngoại. Cô tôn trọng mọi sự quyết định của bản thân và của chồng. Không biết chuyện hậu ly hôn của Huyền Lizzie có thật sự nhẹ nhàng như bề nổi của nó nhưng ít ra, chúng ta cũng không được chứng kiến thêm 1 bữa tiệc độc thân nào từ ông chồng được tự do ấy.

Thế mới biết, phụ nữ tính cách có khác nhau thế nào, hoàn cảnh có ra sao thì muôn đời bản chất của họ vẫn không thay đổi. Họ đau buồn, chơi vơi trong nước mắt, chông chênh không dám nghĩ đến những thứ quá xa vời. Trước mắt họ chỉ có con là lẽ sống. Họ nói sẽ mạnh mẽ vì con, sẽ quên đi tất cả để tạo niềm vui cho con nhưng trong sâu thẳm trái tim, vết thương chưa bao giờ lành.

quote-1-copy-5-156088509910942528617

Còn đàn ông - được xem là phái mạnh nên dĩ nhiên họ sẽ không có sự yếu đuối, ủy mị như phụ nữ. Nếu nói hoa mỹ là vì đàn ông có khả năng thích nghi tốt với hoàn cảnh nhanh hơn phụ nữ. Nhưng thẳng toẹt ra thì sự ham chơi và vô tâm chính là bản năng trong các anh rồi. Chưa kể đến việc, ông chồng đó đang dính nghi án có người phụ nữ khác như Việt Anh.

Chẳng còn vướng bận, đàn ông tìm đến thú vui từ bạn bè, công việc, những mối quan hệ khác. Những thứ đó không thể thay thế được gia đình nhưng tạm thời nó lại mang đến sự giải tỏa nhất định. Vậy chẳng phải họ biết cách yêu bản thân hơn phụ nữ chúng ta sao?

Vẫn biết, sinh ra là đàn bà vốn đã thiệt, chưa kể sau này kém may mắn phải gánh vác cùng lúc trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Nhưng phụ nữ ơi, đã từng tổn thương, từng tha thứ, bao dung rồi chấp nhận buông bỏ thì sao lại không trân quý những điều cuối cùng mình có. Ly hôn hay không ly hôn cũng phải biết nâng niu bản thân mình. Và nếu đã hết duyên, cứ thanh thản mà bước, không ngoảnh lại, không oán hận bởi điều quan trọng nhất là khi bạn nhận ra, phải sống cho bản thân mình chứ không thể sống chỉ để làm hài lòng người khác.

Chia sẻ