Ngậm ngùi chuyện 7 năm làm vợ Việt Anh của Trần Hương: Chưa một lần được khoác lên mình tấm áo cưới, cũng không có một hôn lễ

PA DUN,
Chia sẻ

Suốt 7 năm làm vợ Việt Anh và sinh cho anh 1 đứa con trai kháu khỉnh, Trần Hương vẫn chưa hoàn thành mơ ước được khoác lên mình tấm áo cưới trong hôn lễ của chính mình.

Năm 2014, Việt Anh chính thức công khai mối quan hệ với người vợ thứ 2 tên Trần Hương sau một lần đổ vỡ. Trước khi đến với Trần Hương, Việt Anh từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc cùng bà xã Thùy Linh.

Ngày ấy, những hình ảnh Việt Anh ngọt ngào tình cảm bên Trần Hương nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nhưng Trần Hương nhận được rất nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Được biết, Trần Hương là người mẫu ảnh cho nhiều shop quần áo, bản thân cô cũng kinh doanh mỹ phẩm.

149840125671527-1-vo-viet-anh-10-15608504241691016271368

Theo người trong cuộc tiết lộ, Trần Hương và Việt Anh đã bên nhau từ năm 2012 nhưng mãi đến năm 2014 mới chuyển về sống chung. Cả hai đã đăng ký kết hôn song chưa có một đám cưới chính thức.

Năm 2017, Trần Hương hạ sinh một bé trai xinh xắn, em bé được bố mẹ đặt tên thân mật ở nhà là Đậu Đậu. 

Mới đây, Trần Hương chính thức thông báo về chuyện đã kết thúc cuộc hôn nhân với Việt Anh. Như vậy sau 7 năm ồn ào tình cảm, cuộc hôn nhân của Trần Hương và Việt Anh cũng kết thúc với nhiều tiếc nuối. 

Câu chuyện của Trần Hương nhận được rất nhiều sự đồng cảm của các chị em phụ nữ. Mặc dù dẫn tới ly hôn là điều không ai mong muốn nhưng những tin đồn liên quan tới việc Việt Anh có người thứ 3 khiến Trần Hương nhận được nhiều sự đồng cảm hơn.

64574658_2231244863661746_160772883725942784_n

 7 năm làm vợ Việt Anh, Trần Hương thiệt thòi hơn nhiều người khi chưa có một đám cưới, chưa một lần được khoác lên tấm váy cưới như nhiều cô gái khác.

Ngay dưới bài đăng của Trần Hương, một người chị thân thiết đã để lại bình luận mà ai cũng phải chạnh lòng cho cuộc sống tình cảm lận đận của cô: "Chị nhớ hồi ý em bảo với chị là em sắp cưới rồi, mắt em tràn ngập hạnh phúc khi nhắc đến người đó. 

photo-10-1505962872114

Thấm thoắt đã 4 năm chị theo dõi em, em vẫn luôn âm thầm bên cạnh làm hậu phương vững chắc và đã sinh cho người đó cậu con trai kháu khỉnh nhưng người đó vẫn chưa mặc được cho em chiếc váy cưới mà nhẽ ra em phải mặc từ lâu lắm rồi. Nhưng không sao cô gái à, chị tin người con gái như em sẽ tìm được hạnh phúc, mạnh mẽ lên nhé".

Đáp lại lời người chị này, Trần Hương ngậm ngùi: "Nhanh quá chị nhỉ, chờ đợi bao nhiêu năm, điều ước bao nhiêu năm vẫn chỉ là ước. Điều đó không quan trọng với em nữa. Bây giờ em chỉ cần con em là đủ. Đó la thứ còn cao cả hơn ca chiếc váy cưới kia". 

Chia sẻ