Các chị em hãy nhớ: Đừng vì một lần mất trinh mà buông thả
(aFamily)- Các chị em đừng vì 1 lần đánh mất tấm màng mỏng manh ấy mà sống buông thả, hay tự ti ko dám đứng lên thì rồi hạnh phúc cũng sẽ đến.
"Đàn ông không còn trinh cũng không đáng lấy làm chồng")
Vì anh đã bỏ thời gian của mình ra để phân tích bài viết của tôi, nên xem ra tôi cũng nên đáp lễ lại anh bằng cách bỏ ra chút thời gian của mình để phân tích những dẫn chứng anh đưa ra để phản đối quan điểm của tôi.
![]() Trinh tiết là điều vô cùng quý giá, nhưng đừng bi quan nghĩ rằng mất đi trinh tiết là ta mất tất cả. Chỉ cần ta đừng vì 1 lần đánh mất tấm màng mỏng manh ấy mà sống buông thả, hay tự ti ko dám đứng lên thì rồi hạnh phúc cũng sẽ đến. |
Nhưng tôi vẫn nghĩ anh là người đứng giữa. Mục đích của tôi khi bỏ thời gian ra ngồi gõ những ký tự để gửi lên đây trước sau cũng chỉ là mong có 1 cái nhìn bình đẳng của đàn ông với phụ nữ, 1 cái nhìn bao dung, độ lượng hơn với những người phụ nữ trót đánh mất đi cái ngàn vàng mà thôi. Tôi chẳng thiên vị thái quá cho người phụ nữ, cũng chưa từng có suy nghĩ hay lên án tất cả đàn ông Việt Nam đều bảo thủ, gia trưởng.
Phải công nhận 1 điều rằng anh là người có vốn kiến thức rất sâu rộng, các dẫn chứng trong bài viết của anh đều là những con người nổi tiếng, những câu nói nổi tiếng, trong đó có 1 câu mà anh ưu ái dành tặng riêng cho bài viết của tôi "Chỉ với 1 chứ nếu, người Pháp có thể cho cả Pari vào trong một cái chai" khi anh cho rằng tôi ngốc nghếch khi đưa ra 1 tình huống không bao giờ xảy ra là "Nếu đàn ông có màng trinh" để thách thức xem bao nhiêu người sẽ giữ được. Về câu nói nổi tiếng kia, tôi sẽ tranh luận với anh sau.
Tôi xin nói lại với anh rằng, trong tất cả các bài viết của mình, vì tôi ko phải là người hiểu biết sâu rộng và lời lẽ bay bướm như anh nên tôi luôn bày tỏ suy nghĩ của mình qua những ngôn từ đơn giản nhất, để ko ai phải đọc đi đọc lại bài viết của tôi mới hiểu được tôi muốn nói gì. Bài viết đó của tôi cũng có nhiều người tham gia bình luận, nhưng tôi nghĩ có lẽ anh chưa đọc kỹ nên đã hiểu lầm rằng tôi viết thế là tôi có ý thách thức.
Điều thứ hai, anh nói màng trinh là cái tạo hóa ban cho con người để phân định phụ nữ với đàn ông. Vậy tôi cũng xin phép đc hỏi lại a câu hỏi này "Vậy với những người phụ nữ sinh ra đã ko có màng trinh, dù họ là phụ nữ 100% thì anh cũng sẽ nói rằng vì tạo hóa không ban cho họ cái màng trinh nên không thể phân định được họ là nam hay nữ sao?".
Tôi đưa ra 1 chữ "nếu" để ta thử hoán đổi vai trò cho nhau, đàn ông thử ở vào hoàn cảnh của phụ nữ, cũng như phụ nữ thử ở vào hoàn cảnh của đàn ông để mà dành cho nhau cái nhìn cảm thông hơn, chứ không nghĩ chữ "nếu" đó của mình được anh tưởng tượng ra rằng phụ nữ râu ria lởm chởm, có cùng 1 lúc 2 bộ phận sinh dục nam và nữ. Xem ra trí tưởng tượng của anh lại 1 lần nữa vượt ra ngoài cái ý đồ mà tôi muốn nói đến.
Điều thứ ba, đó là anh dẫn chứng câu nói "Chỉ với 1 chứ nếu, người Pháp có thể cho cả Pari vào trong một cái chai", và câu nói "nếu có đề bài “tả một đám cháy” thì có lẽ tất cả phải đồng loạt nhảy vào ngọn lửa?". Cả 2 câu nói đó đều rất đúng anh ạ! Nhưng 1 câu nói đúng nếu đem áp dụng vào đúng trường hợp thì mới có thể làm cho mọi người phục được anh Hà ạ! Cũng giống như khi anh phán xét 1 con người, mà anh cứ cho mình cái quyền đứng ở cao hơn người đó thì cái nhìn đó chắc chắn sẽ là cái nhìn ko công bằng. Thế nên trong cuộc sống chữ "Nếu..." vẫn cứ tồn tại để con người sống với nhau vị tha và độ lượng hơn.
Qua đây tôi cũng có đôi lời nhắn gửi với những người phụ nữ trót đánh mất trinh tiết trước hôn nhân: Các chị ạ,tôi đã đọc đc ở trang báo mạng này 1 bài tư vần về chủ đề "Có nên thú nhận chuyện mất trinh?".
Lời khuyên mà các chuyên gia tư vấn đưa ra cho người phụ nữ trót đánh mất trinh tiết trước hôn nhân là ko nên thú nhận chuyện đó với người chồng Việt Nam. Lời khuyên đó có thể với người này là đúng, nhưng với người kia lại là ko đúng. Nhưng tôi tin, 1 khi chuyên gia tư vấn đó họ đưa ra lời khuyên thì chắc chắn lời khuyên đó đã được đúc kết ra từ những thực tế cuộc sống. Các chị hãy chọn cách nào là tốt nhất cho mình nhé!
Riêng tôi thì tôi luôn tin phụ nữ chúng ta ngày nay luôn biết rằng mình có những giá trị riêng, chúng ta cao quý hay hèn mọn là nằm ở tính cách và tâm hồn, ở cách ta đối nhân xử thế. Trinh tiết là điều vô cùng quý giá, nhưng đừng bi quan nghĩ rằng mất đi trinh tiết là ta mất tất cả. Chỉ cần ta đừng vì 1 lần đánh mất tấm màng mỏng manh ấy mà sống buông thả, hay tự ti ko dám đứng lên thì rồi hạnh phúc cũng sẽ đến. Chúc các chị tìm được 1 người chồng xứng đáng để yêu thương.

