Cả hai lựa chọn mà vợ đưa ra đều khó khăn với tôi, khiến tôi tuyệt vọng vô cùng

Xương Rồng,
Chia sẻ

Tôi đã có gia đình, vợ tôi đẹp. Nhưng tôi không hề hạnh phúc.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào anh Xương Rồng!

Tôi có chuyện này muốn được anh giúp. Thật sự tôi khó xử quá.

Hiện giờ tôi đang có một công việc rất ổn, có vị trí không tồi trong công ty. Tôi đã có gia đình, vợ tôi đẹp. Nhưng tôi không hề hạnh phúc anh ạ.

Vì tôi là một người đồng tính kín. Chỉ vì quyền lực, địa vị, danh dự mà tôi phải kết hôn, những ngày chung sống với cô ấy là những ngày kinh khủng trôi qua. Vợ tôi thì không biết nên tưởng rằng tôi có vấn đề về sinh lý và cứ ra sức giục tôi đi khám. Số lần vợ chồng tôi gần gũi chỉ đếm trên đầu ngón tay sau 2 năm kết hôn.

Cả hai lựa chọn mà vợ đưa ra đều khó khăn với tôi, khiến tôi tuyệt vọng vô cùng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hiện giờ tôi đang có hẹn hò với một người đàn ông khác, tụi tôi cũng rất kín đáo, chỉ hẹn nhau nếu có tín hiệu báo trước, cậu ấy cũng là con của một gia đình tri thức cao trong xã hội và cũng kín như tôi.

Nhưng không biết làm sao mà vợ tôi biết được chuyện này, sau cơn sốc, cô ấy đã nói với tôi rằng tôi có hai lựa chọn: 1 là tôi sẽ bỏ hết tất cả quay trở về với cô ấy và mọi thứ sẽ kín bưng, 2 là cô ấy sẽ tung hê hết mọi chuyện và tôi sẽ mất hết.

Thật sự tôi lo lắng lắm, hiện giờ cô ấy chỉ cho tôi rất ít thời gian để suy nghĩ. Mong anh cho tôi lời khuyên.

Cả hai lựa chọn mà vợ đưa ra đều khó khăn với tôi, khiến tôi tuyệt vọng vô cùng - Ảnh 3.

Chào bạn!

Tôi cũng nhận được không ít chia sẻ của anh em gay kín đang phải vật lộn với việc bị ép lập gia đình hoặc đã phải lập gia đình vì thể diện của chính bản thân và họ hàng. Hơn hết, vì chưa công khai nên hầu hết phải chịu đựng những cảm giác rất khó khăn khi không chỉ chung sống với một người không có tình cảm mà lại là người nữ mà mình không bao giờ muốn yêu và có quan hệ thể xác với giới đó.

Tôi hiểu được những khó khăn mà các bạn đang phải chịu đựng, bởi việc giấu giếm cũng không dễ dàng gì hơn nữa lại chung sống với người vợ mình không yêu là một sự khó khăn mà không phải ai cũng thấu hiểu được. Nhưng xét cho cùng, vợ bạn cũng không sung sướng gì hơn, cô ấy cũng đau khổ không kém vì là một nạn nhân của sự kỳ thị người đồng tính ngoài xã hội. Vô tình cô ấy đã bước vào cuộc hôn nhân có sự tính toán của bạn mà không hề biết gì, đương nhiên khi biết chuyện thì cô ấy sốc và có những hành động tiêu cực là điều khó tránh khỏi.

Trước hết bạn cần thấu hiểu được khó khăn của mình, của vợ thì bạn mới có thể giải quyết được vấn đề này. Tạm thời hãy dùng kế hòa hoãn với vợ để cho cô ấy thời gian chấp nhận sự thật và điều đó thì không thể thay đổi được. Đừng đưa ra điều kiện ngược lại mà hãy giúp cho cô ấy hiểu rằng bạn cũng đang có nỗi khổ riêng và mong được cô ấy hiểu, chia sẻ cho mình. Hãy thuyết phục bằng sự kiên nhẫn, đồng cảm với cô ấy bạn ạ, không thể vội vàng cho một chuyện như thế này được đâu.

Nếu có thể, bạn hãy cùng vợ đến một trung tâm tâm lý chuyên nghiệp hiểu rõ về quyền LGBT để hỗ trợ cho cô ấy và bạn cùng vượt qua khó khăn nhé.

Chúc mọi điều tốt lành.

Xương Rồng! 

Chia sẻ