Càng ngày em càng thấy "nóng mắt" vì sự trơ trẽn và vô duyên mà vợ cũ của chồng đang bày ra trước mặt để phá đám em

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em không hiểu sao chị và anh tự nguyện ly dị chứ em có cướp chồng chị đâu mà chị khó chịu với em đến vậy?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương à!

Em lấy anh ấy đến nay đã được gần 3 năm, trước đó anh đã từng ly dị vợ. Hai vợ chồng anh có nhiều bất đồng nên đã chia tay nhau. Vợ anh nuôi con gái còn anh sống cùng bố mẹ đẻ.

Sau đó em và anh gặp nhau, thật sự ban đầu em rất băn khoăn vì em còn độc thân còn anh thì đã từng cưới vợ. Nhưng cuối cùng sau những gì anh tâm sự và cảm nhận được tấm lòng chân thành của anh, em đã gật đầu. Đám cưới được tổ chức gọn nhẹ vì anh cưới lần 2 nên cũng không muốn rình rang. Bọn em vẫn tiếp tục ở cùng nhà bố mẹ anh, tình cảm của tụi em rất ổn chị ạ.

Càng ngày em càng thấy nóng mắt vì sự trơ trẽn và vô duyên mà vợ cũ của chồng đang bày ra trước mặt để phá đám em - Ảnh 2.

Nhưng mọi thứ chẳng thuận buồm xuôi gió đến vậy. Vợ cũ của anh khi biết tin anh lấy vợ thì ban đầu hả hê lắm, kiểu khó chịu nhưng vẫn tỏ ra thế nọ thế kia, nhưng sau đó thấy em và anh vẫn hạnh phúc chăm sóc nhau thì tỏ ra rất khó chịu. Điều này chắc chị nghe được từ người nhà anh.

Từ đó, chị rất hay tìm cớ đưa con đến nhà nội chơi để tiếp cận chồng em, thậm chí là gọi điện thoại yêu cầu anh cùng chị đưa con đi chơi xa, anh có từ chối thì chị nói anh vô tâm này nọ. Thật sự em thấy chị trơ trẽn lắm ấy chị Hướng Dương ạ. Nhà có giỗ chạp, chị đến làm thì em cũng đồng ý vì dù sao chị cũng là con dâu cũ, nhưng cứ tìm cách khích bác để mọi người ghét em, mà rất may không ai làm thế, mọi người đều nói lại cho em biết.

Chị toàn thêu dệt mấy câu chuyện xấu về em ở trên mạng, em không hiểu sao chị và anh tự nguyện ly dị chứ em có cướp chồng chị đâu mà chị khó chịu với em đến vậy. Chồng em cứ bảo: kệ chị ấy, ghen tị nên thế, nhưng mà để yên cho em đâu. Em thấy nản quá ạ.

Càng ngày em càng thấy nóng mắt vì sự trơ trẽn và vô duyên mà vợ cũ của chồng đang bày ra trước mặt để phá đám em - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Chào bạn!

Chị vợ này có vẻ cũng thuộc dạng "không ăn được nên muốn đạp đổ", mà thật ra chị ấy có muốn níu kéo chồng bạn không thì cũng chưa rõ, nhưng tâm lý ghen tị thì chắc chắn đã nhìn thấy rồi.

Bạn lấy anh ấy đàng hoàng, được pháp luật và gia đình công nhận thì không có lý do gì để mà phải căng thẳng, bạn cứ đàng hoàng mà sống, cô ấy có thể không muốn chồng cũ của mình được hạnh phúc, lại càng không muốn nhìn thấy người khác sống vui vẻ với chồng mình, người mà mình đã từng quyết không chung sống nữa. Nhiều lúc tâm lý ghen tức của con người rất kỳ lạ, có khi để chị ấy quay lại với chồng thì chưa chắc đã gật đầu, nhưng lại không thích để người khác vui vẻ.

Bạn thấy đấy, bạn được chồng yêu, được gia đình ủng hộ, vậy thì những thêu dệt nói xấu này nọ của chị ta cũng chẳng đạt mục đích gì, chị ta sẽ đạt được mục đích nếu bạn sẵn sàng đôi co. Còn lúc này hãy im lặng và trao đổi với chồng để chồng bạn có hướng nói chuyện. Dù sao để chồng bạn xử lý việc này sẽ dễ dàng hơn.

Chúc bạn bình tĩnh và yên ổn nhé!

Hướng Dương! 

Chia sẻ