BÀI GỐC Tối hôm vợ vào nhà nghỉ, tôi chở con đến đợi vợ bên kia đường

Tối hôm vợ vào nhà nghỉ, tôi chở con đến đợi vợ bên kia đường

Tối hôm vợ vào nhà nghỉ cùng nhân tình, tôi chở con đến đợi bên kia đường. Khi vợ đi ra, cô ấy gần như sắp ngã khuỵu khi thấy bố con tôi đứng đó từ lúc nào. Nhưng tôi chỉ nói “Anh đưa con đi hóng gió và đến đón em”.

9 Chia sẻ

“Cả đời tao không dám động vào thân thể dơ bẩn của mày nữa”

,
Chia sẻ

Chẳng những anh không nghe tôi thanh minh mà còn đẩy tôi ngã dúi dụi trên sàn nhà. Rồi anh nghiến răng nói với tôi rằng: “Cả đời tao không dám động vào thân thể dơ bẩn của mày nữa. Mày hãy cút đi, con đàn bà dâm đãng”.

Chào tác giả N.S với nỗi lòng: “Tối hôm vợ vào nhà nghỉ, tôi chở con đợi vợ ở bên kia đường”!

Sau đúng 10 ngày bài viết của anh được đăng tải thì tôi mới có cơ hội đọc được bài viết này của anh. Phần vì thời gian vừa qua, vợ chồng tôi xảy ra nhiều chuyện. Phần vì tôi không còn tâm trí đâu để lên mạng xã hội nữa. Bởi vì cứ nhò mặt lên YM, Facebook là tôi lại bị nhiều người inbox hỏi thăm về sự cố vừa xảy ra với mình. Điều này khiến tôi cực kỳ mệt mỏi và rất khổ tâm.

Đọc những chia sẻ của anh, thật sự tôi phục anh sát đất luôn. Tôi không dám tin trên đời này vẫn còn một người đàn ông có cách hành xử lạ đời như anh. Cùng là phụ nữ mà tôi cảm thấy có chút ghen tị với người vợ của anh bởi chị ấy đã có một người chồng thực sự tốt và yêu thương vợ con nhất mực. Anh thật sự khác hẳn với chồng tôi - một người đàn ông luôn ghen tuông và nghi ngờ vợ đến mất hết lý trí dù tôi chưa làm điều gì sai với chồng.


Anh nghiến răng nói với tôi rằng: “Cả đời tao không dám động vào người mày nữa. Mày hãy cút đi, con đàn bà dâm đãng” (Ảnh minh họa)

Hôm nay, nhân đọc vài viết của anh và trên mạng rầm rộ tin sốc xung quanh vụ ồn ào của Quỳnh Trâm và Andrea, tôi chạnh lòng nghĩ tới câu chuyện cũng đang rối như tơ vò của mình. Chuyện của tôi cũng chỉ xảy ra cách đây đúng 21 ngày trước. Tôi xin kể ra câu chuyện của mình để mọi người cho tôi một lời khuyên đúng đắn lúc này.

Trước đây, tôi và chồng tôi bây giờ chỉ là bạn cùng lớp đại học của nhau. Suốt 4 năm đại học, dù học cùng lớp nhưng hai đứa tôi chưa bao giờ có tình cảm gì đặc biệt. Ngày ấy, anh chưa có người yêu còn tôi cũng đã có bạn trai đang học năm cuối của một trường đại học khác ở Hà Nội này.

Tôi và bạn trai cứ yêu nhau suốt 3 năm. Chỉ sau khi ra trường và đi làm, chúng tôi mới dứt khoát chia tay nhau. Lý do tôi chia tay bởi vì trong thời gian hẹn hò với anh, tôi phát hiện ra anh còn “chăn rau” với một em đồng nghiệp mới vào chỗ anh làm. Không chấp nhận một người đàn ông như vậy làm người yêu, làm chồng, tôi đã nhất quyết không tha thứ cho lỗi lầm này.

Đúng lúc tôi chia tay bạn trai, trong những ngày tháng đau khổ này, tôi đã vô tình gặp lại chồng tôi tại một rạp phim. Dù mấy năm không gặp, nhưng chúng tôi vẫn nhanh chóng nhận ra nhau. Anh xin lại số điện thoại của tôi. Và từ đó, chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên hơn.

Chúng tôi cứ thế là bạn bè tốt của nhau trong suốt hơn 1 năm. Đến một ngày anh ngỏ lời yêu tôi, tôi cũng đồng ý chấp nhận. Bởi hơn 1 năm ở bên anh, được anh chia sẻ mọi vui buồn, tôi đã quên đi người đàn ông đầu tiên ấy.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng. Nhưng sau chuyến trăng mật đầy hạnh phúc ở Singapore về, cũng là lúc tôi phát điên lên khi bỗng dưng bị bạn gái hiện tại của người yêu cũ trơ trẽn tố tôi vẫn qua lại lén lút, thậm chí tệ hại hơn là ngủ với anh ta. Dù chẳng đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, nhưng cô ta cứ điên rồ tố tôi là người thứ 3 mặt dày trơ trẽn.

Bỗng dưng bị dính vào một phi vụ trời ơi đất hỡi mất hết cả danh dự của bản thân, tôi muốn bốc hỏa và phát điên lên chỉ muốn biết mặt bạn gái mới của người yêu cũ để dằn mặt cho hả giận. Bởi vì thật sự, từ khi chia tay người ấy, tôi không còn quan tâm nên không biết người ấy làm gì, ở đâu chứ chưa nói đến chuyện lên giường lén lút tày trời kia.

Vì nghĩ là chuyện không hay ho gì lại liên quan đến quá khứ với tình đầu nên tôi đã có tư tưởng giấu chồng tôi chuyện này. Song không hiểu sao, 2 hôm sau sự việc này diễn ra, chồng tôi lại biết chuyện. Chẳng một lời hỏi vợ đầu đuôi sự việc, anh đã ghen lồng lộn lên và chửi rủa tôi - vợ mới cưới của anh không ra gì.

Anh bảo rằng, nếu không có lửa sao có khói? Rằng tôi nếu trong sạch thì sao phải giấu anh? Rồi anh cứ thế xưng mày tao với tôi và chì chiết tôi bằng những lời đay nghiến. Anh bảo tôi rằng: “Mày làm tao bị nhục mặt quá!”, “Một thằng chồng vẫn chưa đủ cho mày xài à mà phải lén lút đi ăn nằm với thằng ấy?”. Rồi thì: “Nếu không quên được cái ấy của nó thì mày lấy tao để làm gì?” hay: “Phải cám ơn cô ta vì nhờ đó tao đã biết được bộ mặt lăng loàn của mày đấy!”…

Cứ nghĩ, chồng mới cưới của tôi vì bị sốc và mất mặt trước sự việc bất ngờ không liên quan nên có những lời nói khiến tôi đau lòng như vậy. Nhưng cho đến nay đã hai chục hôm trôi qua, anh vẫn không hiểu cho tôi và cũng không cần tìm hiểu, không cần biết sự việc đó tôi có can dự không nữa. Anh cứ hậm hực ghen tuông và khinh bỉ vợ mình một cách mù quáng.

Suốt cả mấy đêm nay, tôi không thể nào ngủ nổi. Lúc nào nước mắt tôi cũng tràn mi và cảm thấy mệt mỏi, bế tắc vô cùng (Ảnh minh họa)

Thậm chí mấy tối hôm trước, sau khi anh đã ra phòng khách ngủ (từ hôm sự việc xảy ra, anh không ngủ cùng tôi ở phòng ngủ nữa), tôi cũng theo ra để tìm cách làm lành và có cơ hội chuyện trò. Song chẳng những anh không nghe tôi thanh minh mà còn đẩy tôi ngã dúi dụi trên sàn nhà. Rồi anh nghiến răng nói với tôi rằng: “Cả đời tao không dám động vào thân thể dơ bẩn của mày nữa. Mày hãy cút đi, con đàn bà dâm đãng”.

Suốt cả mấy đêm nay, tôi không thể nào ngủ nổi. Lúc nào nước mắt tôi cũng tràn mi và cảm thấy mệt mỏi, bế tắc vô cùng. Chồng tôi thì không tin tôi nữa rồi. Tôi dù không quan tâm đến sự việc kia nhưng cũng cảm thấy uất ức và nhục mặt khi bị tố trơ trẽn phá hạnh phúc người khác.

Tôi có nên chính thức xuất đầu lộ diện để gọi lại cho người cũ và bắt người ấy cùng bạn gái phải có những hành động và lời nói để lấy lại danh dự cho tôi sau khi bị "tai bay vạ gió" không? Làm như thế, mọi việc liệu có trở nên rối rắm hơn không? Bởi tôi rất sợ chồng tôi lại đa nghi nghĩ tôi tìm cách “xoa dịu” mọi chuyện?

Chia sẻ