Xe cấp cứu vượt 135km lên TP.HCM, đưa bé gái bị viêm cơ tim nguy kịch đi tìm hi vọng sống giữa mùa dịch

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Lên cơn sốc tim nặng nề, bé gái 10 tuổi được chuyển lên xe cấp cứu vượt quãng đường 135km thần tốc từ An Giang lên TP.HCM để tìm hi vọng sống.

Ngày 6/7, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ tại đây đã cùng nhau cứu mạng một trường hợp bệnh nhi với bệnh cảnh rất nặng.

Trước đó, một bé gái 10 tuổi ở An Giang lên cơn sốc tim nặng nề do viêm cơ tim tối cấp, mặt tái nhợt, không đáp ứng với vận mạch liều cao và bắt đầu có dấu hiệu tổn thương gan, thận do sốc kéo dài, nguy cơ tử vong rất cao. 

Trước tình hình này, BV Sản - Nhi An Giang (tuyến trước tiếp nhận bé) đã điều xe cấp cứu, chuyển bé khẩn cấp lên TP.HCM.

Nhận được tin báo khẩn cấp từ đồng nghiệp tỉnh xa, BS CK2 Lê Vũ Phượng Thy, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, BV Nhi đồng TP vừa hội chần tư vấn qua điện thoại trong thời gian phía BV ở An Giang chuyển viện, vừa liên tục nhắn tin và sắp xếp việc cấp cứu tại khoa.

Theo quy định mùa dịch, bé khi đến viện sẽ được phân luồng và test nhanh COVID-19, sau đó chờ kiểm tra chính xác lại bằng PCR.

Xe cấp cứu vượt 135km lên TP.HCM, đưa bé gái bị viêm cơ tim nguy kịch đi tìm hi vọng sống giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Các bác sĩ siêu âm đánh giá tình trạng cải thiện chức năng co bóp và ứ dịch buồng tim của bệnh nhi.

Tuy nhiên trước tình hình ngàn cân treo sợi tóc của bé, các bác sĩ chỉ còn cách trang bị kỹ đồ bảo hộ cá nhân và huy động ngay 4 ekip điều trị chờ sẵn.

Ekip 1 từ Ngoại Lồng Ngực, các bác sĩ lãnh nhiệm vụ đặt canula động mạch.

Ekip 2 là các bác sĩ khoa hồi sức tích cực khẩn trương đặt canula tĩnh mạch từ phía đối diện.

Tiếp đến, ekip thứ 3 lo việc tiếp liệu vật tư, pha thuốc, dịch truyền vận mạch và cân chỉnh máy ECMO.

Cuối cùng là một ekip hỗ trợ vòng ngoài, ghi hồ sơ y lệnh, đăng kí máu, biên bản hội chẩn thuốc...

Xe cấp cứu vượt 135km lên TP.HCM, đưa bé gái bị viêm cơ tim nguy kịch đi tìm hi vọng sống giữa mùa dịch - Ảnh 2.

Bé được tiến hành chạy ECMO.

Sau 50 phút kể từ khi đưa bệnh nhi đang thoi thóp vào phòng mổ, hệ thống ECMO lắp hoàn chỉnh.

Bác sĩ tất cả chuyên khoa có mặt, thay phiên hội chẩn tại giường cách hỗ trợ cho bé nhanh nhất có thể.

Cuối cùng bằng sự nỗ lực hết mình của các nhân viên y tế, bệnh nhi qua cơn nguy kịch. Niềm vui của các bác sĩ được nhân đôi khi nghe tin kết quả xét nghiệm PCR lấy trước đó là âm tính SARS-CoV-2.

Xe cấp cứu vượt 135km lên TP.HCM, đưa bé gái bị viêm cơ tim nguy kịch đi tìm hi vọng sống giữa mùa dịch - Ảnh 3.

Bệnh nhi đã hồi phục "thần kỳ", qua cơn nguy kịch.

Sau khi bé gái tỉnh lại, em cho biết từ nhỏ đã sống xa người cha ruột, mẹ lại mất khả năng lao động.

Em sống và lớn lên nhờ tình thương yêu bao bọc của bà ngoại, của người cậu mợ và chị họ đang là sinh viên năm.

Ngày xảy ra sự việc, em bất ngờ sốt cao, mệt và ngất.

Rất may nhờ có nhiều tấm lòng hảo tâm kết nối, chi phí cả trăm triệu chạy ECMO của bé đã được hỗ trợ kịp thời.

Hiện tại bé đã được cai máy thở, cai máy ECMO và đang chờ ngày xuất viện trở về nhà.

Chia sẻ