Bước qua tuổi 45, người phụ nữ trung niên kiên quyết "tiễn" 4 thứ này ra khỏi cửa

Thư Hân,
Chia sẻ 0

Học cách buông bỏ những đồ vật không cần thiết, sống tối giản sẽ giúp chúng ta cảm thấy "dễ thở" hơn.

*Bài viết là lời tự sự của một người phụ nữ trung niên vừa bước qua tuổi 45 

Bước qua tuổi 45, tôi nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu thật nhiều thứ mà là biết buông bỏ những gì không còn cần thiết. Cuộc sống của tôi từng khá lộn xộn – đồ đạc chất đầy nhà, tủ quần áo chật ních, tâm trạng cũng dễ bị chi phối bởi những điều nhỏ nhặt. Nhưng khi thực hành lối sống tối giản, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều: nhà cửa gọn gàng, việc nhà đơn giản hơn, và quan trọng nhất, tâm hồn cũng trở nên thư thái hơn.

Tôi muốn chia sẻ với mọi người những điều mà tôi đã buông bỏ, để không gian sống rộng rãi hơn và cuộc đời cũng nhẹ nhàng hơn. Nếu bạn cũng đang cảm thấy ngột ngạt vì những thứ thừa thãi, hãy thử một lần mạnh dạn "cắt giảm" những món đồ dưới đây.

1. Dụng cụ bếp không dùng đến

Có một thời gian, tôi rất hứng thú với việc nấu ăn, đặc biệt là làm bánh. Chỉ cần mở mạng là lại thấy hàng loạt công thức hấp dẫn cùng những món đồ nhà bếp đẹp mắt. Tôi không ngần ngại mua về nào là bát đĩa sang trọng, dụng cụ làm bánh chuyên nghiệp, thậm chí cả những thiết bị nhà bếp "đình đám" trên mạng xã hội.

Nhưng rồi, khi sự hào hứng qua đi, những món đồ ấy lại bị xếp xó, phủ bụi trong góc bếp. Chúng chiếm quá nhiều diện tích, khiến tôi khó chịu mỗi khi nhìn thấy mà lại chẳng mấy khi động đến.

Bước qua tuổi 45, người phụ nữ trung niên kiên quyết
Bước qua tuổi 45, người phụ nữ trung niên kiên quyết

Cuối cùng, tôi quyết định loại bỏ tất cả những thứ không còn dùng nữa. Kết quả thật bất ngờ: căn bếp trở nên gọn gàng hơn, nấu nướng cũng dễ dàng hơn, và tôi không còn cảm giác tiếc nuối vì những món đồ mua về nhưng không sử dụng. Quan trọng nhất, tôi nhận ra rằng một bữa cơm ngon không cần quá nhiều dụng cụ cầu kỳ – sự đơn giản đôi khi lại là điều tuyệt vời nhất.

2. Quần áo không còn mặc

Tủ quần áo của tôi từng chật ních, nhưng mỗi sáng đứng trước tủ đồ, tôi vẫn không biết phải mặc gì. Tôi cũng từng mắc kẹt trong vòng xoáy mua sắm – luôn cảm thấy thiếu một món đồ nào đó, nhưng khi mua về, lại chẳng mấy khi mặc.

Rồi tôi quyết định thay đổi. Tôi mạnh dạn bỏ đi tất cả những món đồ không còn phù hợp:

Những bộ quần áo không còn đúng size hoặc không hợp phong cách. Những món đồ lỗi mốt hoặc ít khi mặc đến. Những bộ đồ đẹp nhưng không khiến tôi cảm thấy tự tin khi mặc.

Cuối cùng, tôi chỉ giữ lại những món đồ thực sự phù hợp và yêu thích. Kết quả? Tủ quần áo gọn gàng hơn, việc chọn đồ mỗi sáng trở nên đơn giản hơn, và tôi không còn cảm giác căng thẳng mỗi khi chuyển mùa.

Bước qua tuổi 45, người phụ nữ trung niên kiên quyết

3. Đồ chơi trẻ em không còn phù hợp

Khi con tôi còn nhỏ, tôi thường mua rất nhiều đồ chơi cho bé. Nhìn con vui vẻ khi nhận quà, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng theo thời gian, nhiều món đồ trở nên không còn phù hợp với lứa tuổi của con. Một số bị hư hỏng, một số thì con không còn hứng thú chơi nữa, nhưng chúng vẫn chất đầy trong phòng.

Bước qua tuổi 45, người phụ nữ trung niên kiên quyết
Bước qua tuổi 45, người phụ nữ trung niên kiên quyết

Cuối tuần này, trường con có tổ chức hội chợ từ thiện. Tôi cùng con lựa chọn những món đồ chơi còn tốt để đem bán hoặc tặng lại cho các bạn nhỏ khác. Những món đồ bị hỏng, thiếu chi tiết, tôi mạnh dạn bỏ đi.

Quan trọng hơn, tôi học được một bài học: đừng mua sắm chỉ để bù đắp những thiếu thốn trong quá khứ của mình. Trước khi mua một món đồ chơi, tôi sẽ hỏi con xem con có thực sự thích và cần nó hay không. Việc mua ít đi không chỉ giúp tiết kiệm mà còn giúp con tôi học cách trân trọng những gì mình có.

4. Mỹ phẩm không phù hợp

Trước đây, tôi từng mê mẩn mỹ phẩm. Mỗi khi thấy một dòng son mới, một bảng phấn mắt lộng lẫy hay một chai nước hoa nổi tiếng, tôi đều muốn sở hữu. Nhưng thực tế, nhiều món trong số đó tôi chỉ dùng một vài lần rồi bỏ quên. Những màu sắc quá rực rỡ, những sản phẩm không hợp với làn da, dần dần trở thành đống lộn xộn trên bàn trang điểm.

Bước qua tuổi 45, người phụ nữ trung niên kiên quyết
Bước qua tuổi 45, người phụ nữ trung niên kiên quyết

Sau này, tôi thay đổi thói quen mua sắm mỹ phẩm:

- Chỉ mua những món thực sự phù hợp và cần thiết. 

- Giảm bớt các bước chăm sóc da, chỉ giữ lại những sản phẩm quan trọng nhất. 

- Không lướt livestream mua sắm theo cảm hứng, tránh những quyết định bốc đồng.

Khi bàn trang điểm gọn gàng hơn, tôi cảm thấy bản thân cũng nhẹ nhõm hơn. Không chỉ vậy, việc cắt giảm chi tiêu không cần thiết giúp tôi tiết kiệm được một khoản đáng kể. Thay vì chạy theo xu hướng, tôi học cách yêu bản thân theo một cách giản dị và thực tế hơn.

Tổng kết

Bước qua tuổi 45, tôi nhận ra rằng, cuộc sống không cần quá nhiều thứ mới thực sự hạnh phúc. Mỗi lần buông bỏ một món đồ không cần thiết, tôi lại cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn.

Hãy thử một lần mạnh dạn làm "phép trừ" trong cuộc sống – cắt giảm những thứ dư thừa để nhường chỗ cho sự gọn gàng, bình yên và thư thái. Khi nhà cửa gọn gàng, lòng ta cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chia sẻ 0