Bức ảnh "tự sướng" cảnh báo ung thư da của bà mẹ trẻ đẹp hút 50.000 lượt share

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Một bà mẹ trẻ bị mắc ung thư da đã được cộng đồng mạng ca ngợi vì tinh thần dũng cảm khi chụp và đăng tải lên mạng tình trạng của mình để cảnh báo về căn bệnh này.

Bức ảnh cảnh báo ung thư da của bà mẹ dũng cảm hút 50.000 lượt share
Bức ảnh "tự sướng" của Willoughby được hơn 50.000 người chia sẻ.

Tawny Willoughby, 27 tuổi, một nữ điều dưỡng ở Alabama, Mỹ đã đăng tải lên Facebook bức ảnh "tự sướng" với gương mặt đầy vết sẹo và lở loét rỉ máu do căn bệnh ung thư da. Tính đến thời điểm này, bức ảnh đã được chia sẻ hơn 50.000 lượt kể từ khi được đăng tải vào tháng trước.

"Nếu ai đó cần một chút động lực để không nằm trên giường tạo nắng nhân tạo nhuộm da thì hãy nhìn vào đây! Điều trị ung thư da trông như thế này đây", bà mẹ trẻ viết.

Lớn lên ở Kentucky, Willoughby thừa nhận rằng cô đã sử dụng giường tạo nắng  4 đến 5 lần một tuần.

"Tôi có một chiếc giường tạo nắng riêng ở nhà và nhiều bạn bè của tôi cũng vậy. Tất cả đều rám nắng", cô chia sẻ trên CNN. "Tôi đã không hề suy nghĩ về hậu quả của nó trong tương lai hay nguy cơ bệnh ung thư da".

Bức ảnh cảnh báo ung thư da của bà mẹ dũng cảm hút 50.000 lượt share
Gương mặt xinh đẹp của bà mẹ trẻ trước và sau khi bị ung thư da tàn phá.

6 năm trước, 1 trong số các bạn học cùng lớp điều dưỡng của Willoughby được chẩn đoán bị u ác tính. Và đó là khi bà mẹ trẻ quyết định hẹn gặp bác sĩ da liễu.

Và ở tuổi 21, cô được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư da. Kể từ đó, cô phải điều trị ung thư tế bào đáy 5 lần và ung thư biểu mô tế bào vảy một lần.

Giờ đây, bà mẹ trẻ phải đến gặp bác sĩ da liễu từ 6 đến 12 tháng một lần và thường xuyên phải loại bỏ tế bào ung thư da mỗi lần kiểm tra sức khoẻ.

Tawny sử dụng một loại kem chuyên trị và một chuỗi phương pháp điều trị, trong đó có cả việc sử dụng nitơ lỏng trên mặt để đóng băng khối u.

Bức ảnh cảnh báo ung thư da của bà mẹ dũng cảm hút 50.000 lượt share
Willoughby chụp ảnh cùng chồng...

Bức ảnh cảnh báo ung thư da của bà mẹ dũng cảm hút 50.000 lượt share
... và cậu con trai 2 tuổi.

"Bạn chỉ có một làn da và bạn nên chăm sóc nó. Hãy học từ sai lầm của người khác", Willowghby - người đã kết hôn với Cody và có một cậu con trai đáng yêu tên Kayden - nói. "Đừng để việc tắm nắng trở thành điều cản trở bạn nhìn thấy con cái lớn lên. Điều tôi sợ nhất bây giờ là tôi vẫn còn một cậu con trai 2 tuổi cần chăm sóc".

Ngay khi bức ảnh được đăng tải trên Facebook, nó đã nhanh chóng được cộng đồng mạng lan truyền. Mặc dù có một số người đã báo cáo Facebook rằng bức ảnh có "nội dung bạo lực" nhưng hầu hết mọi người đều bày tỏ thái độ ngưỡng mộ trước sự thành thật và dũng cảm của Willoughby.

"Bạn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi mừng là bạn đã kết thúc quá trình điều trị. Hãy cầu nguyện để không bao giờ phải lặp lại điều này nữa", một thành viên Facebook động viên bà mẹ.

Mẹ của nữ điều dưỡng 27 tuổi, cô Scarlett Sexton, xúc động bình luận: "Mẹ vô cùng tự hào về con gái mạnh mẽ và ngọt ngào của mẹ".

Chính bản thân Willoughby cũng không thể tưởng tượng bức ảnh gương mặt bị tàn phá của mình lại lan truyền chóng mặt như vậy. Tuy nhiên, cô hy vọng nó có thể giúp cứu sống những người khác.

"Thật tuyệt vời khi nghe nhiều người nói rằng họ sẽ không nhuộm da nữa. Tôi đã thấy có những bà mẹ cảm ơn tôi sau khi chia sẻ bức ảnh cho các con gái mình. Mọi người ở quê hương tôi nói rằng họ đang bán những chiếc giường tạo nắng của mình", Willoughby cho hay.

Theo Học viện Da liễu Mỹ, tiếp xúc với giường tạo nắng nhân tạo có thể tăng nguy cơ bị u sắc tố, một dạng ung thư da nguy hiểm nhất. Học viện cũng thống kê có hơn 419.000 ca mắc ung thư da ở Mỹ mỗi năm có liên quan đến việc tắm nắng trong nhà.

Theo Dailymail
Chia sẻ