Bỏ việc ổn định để học makeup, 9x bị hỏi "sao lại làm CÁI NGHỀ ẤY" và câu trả lời sau 1 năm cầm cọ

Miss Hóng,
Chia sẻ

"Nghề makeup cũng cần rất nhiều chất xám và cả năng khiếu nữa, vậy mà người ta nói cứ như thể đó là cái nghề dành cho người không có học hành đàng hoàng" - đó là những lời tâm sự của cô bạn Bùi Hồng Ngọc, sinh năm 1994 hiện đang làm make - up tại Hà Nội.

Ngọc từng tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, cô bạn làm tuyển dụng nhân sự ở một công ty của Nhật.

Ngọc vốn có sở thích với môn Vẽ nhưng chưa bao giờ cô bạn nghĩ là mình sẽ đi theo con đường nghệ thuật. Ở thời điểm chọn Trường, chọn ngành để thi Đại học, Ngọc cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng nên chọn một ngành tốt cho tương lai của mình mà thôi.

"Mình đi làm được gần 2 năm thì xin nghỉ việc, thu nhập trung bình cũng khá hơn so với mặt bằng.

Công việc của mình thường tiếp xúc, phỏng vấn với rất nhiều ứng viên. Mỗi khi test ứng viên những câu hỏi để xem họ có thực sự đam mê IT không thì nhiều lúc mình cũng tự hỏi mình có thực sự thích công việc hiện tại không?

Câu trả lời thì đã có sẵn nhưng mình cũng phải mất nhiều thời gian mới dám nhìn nhận và đưa ra quyết tâm là mình cần phải thay đổi" – Hồng Ngọc kể.

Cô bạn Bùi Hồng Ngọc từng tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Ngọc thừa nhận, khi đưa ra quyết định lớn của cuộc đời mình, bản thân cô cũng nghĩ đến những rủi ro mà mình sẽ gặp phải. Đó có thể là việc mất tiền, mất thời gian mà cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Chính vì thế mà Ngọc cố gắng tiết kiệm một khoản, để có thể tự do làm điều mình muốn trong vòng 6 tháng mà không cần phải đi làm.

"Mình cũng rất sợ thất bại nhưng điều đáng sợ hơn là giậm chân mãi ở cái khoảnh khắc suy nghĩ lưỡng lự cả đời" – Ngọc tâm sự.

Khi biết tin con gái muốn chuyển nghề, bố mẹ Ngọc rất giận vì bao nhiêu công sức nuôi con ăn học rồi lại muốn đi làm cái nghề không liên quan. Rồi bố mẹ cũng sợ Ngọc vất vả, còn định kiến nghề trang điểm là một nghề "lông bông, không ổn định".

Rồi đến lượt hàng xóm láng giềng, mọi người cũng bàn tán, bảo Ngọc mất bao công học hành cuối cùng lại làm "CÁI - NGHỀ - ẤY".

Bỏ việc ổn định để học makeup, 9x bị hỏi sao lại làm CÁI NGHỀ ẤY và câu trả lời sau 1 năm cầm cọ - Ảnh 2.

Bố mẹ Ngọc đã rất giận khi con gái muốn đổi nghề.

Bỏ việc ổn định để học makeup, 9x bị hỏi sao lại làm CÁI NGHỀ ẤY và câu trả lời sau 1 năm cầm cọ - Ảnh 3.

Còn hàng xóm láng giềng thì bàn tán, hỏi cô "sao lại làm cái nghề ấy?".

Bỏ việc ổn định để học makeup, 9x bị hỏi sao lại làm CÁI NGHỀ ẤY và câu trả lời sau 1 năm cầm cọ - Ảnh 4.

Nhưng rồi Ngọc vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê của mình.

Ban đầu khi mới nghe những lời này, Ngọc tủi thân và chạnh lòng lắm, vì rõ ràng nghề makeup cũng cần rất nhiều chất xám và cả năng khiếu nữa, vậy mà người ta nói cứ như thể đó là cái nghề dành cho người không có học hành đàng hoàng.

Tuy nhiên về sau rồi Ngọc cũng thấy bình thường, họ tư duy thế nào thì kệ họ, chỉ cần công việc của mình có ích và mình thấy vui với công việc đó là được.

"Mình đã tự học khá nhiều trước khi đi học makeup chuyên nghiệp nên học cũng nhanh, không có quá nhiều khó khăn.

Thế nhưng, nghề này là một nghề cần sự sáng tạo và cảm hứng nên nhiều khi mệt mỏi, bản thân lại cảm thấy mình vô dụng, thua kém người khác.

Mỗi lần như vậy, mình lại nghĩ về lý do bắt đầu, nghĩ đến quãng thời gian phải khó khăn như thế nào để quyết định theo đuổi nó thì mình lại tiếp tục" – Hồng Ngọc nói thêm.

Mẫu ảnh được Hồng Ngọc make-up. 

Mặc dù đã có sự chuẩn bị về vấn đề kinh tế song Ngọc vẫn không tránh được việc gặp khó khăn bởi nhiều yếu tố phát sinh. Ngọc kể trước nay đi làm, lương tuy không nhiều nhưng chưa bao giờ phải túng thiếu hay ngửa tay xin tiền ai. Thế mà hồi ấy, bạn bè rủ đi cafe Ngọc cũng chẳng dám đi, vì làm gì còn tiền, xoay xở thế nào thì Ngọc cũng đều cố gắng đưa bố mẹ sinh hoạt phí hàng tháng đầy đủ như ngày còn đi làm, để ít nhất là cô không phải đứa ăn bám trong nhà.

Những lúc bí quá thì vay tiền bạn, cũng may là Ngọc có nhiều bạn tốt và luôn ủng hộ cô.

"Mình học khoảng 2 tháng là có thể đi làm, mọi thứ gây dựng từ từ, bạn bè cũng giới thiệu khách cho nữa nên công việc nhìn chung là tạm ổn.

Mình cũng mới đi làm được gần 1 năm nay, chưa có nhiều thành quả đặc biệt nhưng với mình thì đó là quá trình cực kỳ ý nghĩa để bản thân trưởng thành hơn.

Ngọc make - up cho mẹ để chụp ảnh kỷ niệm 30 năm ngày cưới. 

Bố mẹ cũng đã dần nhận ra sự cố gắng cũng như kết quả công việc của mình nên không còn giận nữa, mặc dù có nhiều lúc vẫn xót xa vì con gái toàn phải đi làm vất vả. Nhưng nhìn nụ cười của bố mẹ là mình biết mình đã làm đúng, dù không khiến bố mẹ tự hào theo cách mà họ muốn" – Ngọc kể.

Cô nàng cũng khẳng định, bản thân chưa bao giờ hối hận về quyết định thay đổi công việc: "Nếu được chọn lại, mình sẽ vẫn đi làm rồi mới đổi nghề. Vì mình nghĩ thời gian đi làm đã giúp mình nhận ra mình thực sự muốn gì.

Nên các bạn ạ, khi còn trẻ, nhất định mình phải thử làm điều thực sự muốn làm, miễn là nó có ích cho xã hội và làm mình hạnh phúc thì nhất định cũng sẽ khiến những người mà bạn yêu thương cảm thấy tự hào. Đừng để thiên hạ quyết định cuộc đời thay mình, dũng cảm lên nhé!".

Chia sẻ