Có lẽ vẫn có không ít những ông chồng luôn khiến các bà vợ lo lắng mỗi khi nhờ trông con giúp như thế này.
Đứng trước cửa phòng thấy bên trong rất yên ắng, bà mẹ mừng thầm nghĩ chồng đã ru được con ngủ.
Ngay lập tức, ông bà đã liên tưởng tới chuyện bắt cóc trẻ con, trong đó cháu mình chính là nạn nhân.
Người mẹ nhìn qua cửa sổ để ngóng chồng và con trai về thì chứng kiến được một cảnh tượng khiến cô không thể bình tĩnh nổi.
Thấy yên ắng lạ thường, người mẹ không tin rằng đứa bé hay quậy là thế mà được bố cho đi ngủ lại nhanh vào giấc đến vậy.
Tưởng có chỗ trốn an toàn nhưng cậu bé lập tức bị mẹ phát hiện trong "một nốt nhạc".
Ai cũng phải công nhận đây là một ý tưởng tuyệt vời, thông minh xuất chúng.
Chị đã giận chồng cả buổi tối hôm đó chỉ vì anh sơ sểnh để xảy ra sự cố với mái tóc của con gái.
Được đi hóng mát ngắm đường phố dường như là niềm yêu thích của bất kỳ đứa trẻ nào. Rõ ràng ông bố này đã nắm bắt tâm lý của các con rất tốt và chiều theo sở thích của chúng.
Nhìn cảnh "con vừa ngắm trăng vừa trông bố ngủ", bà mẹ này cũng chỉ biết bó tay.