Bộ trang sức bí ẩn nhất của Công nương Diana: Chiếc khuyên tai bà chưa từng kịp đeo trước khi qua đời, đến nay vẫn là ẩn số
Chỉ xuất hiện đúng một lần trên cổ Công nương Diana, bộ trang sức Swan Lake Suite gắn liền với những ngày cuối cùng trong cuộc đời bà. Điều khiến nó trở nên đặc biệt không chỉ là vẻ đẹp lộng lẫy mà còn bởi một chi tiết đầy tiếc nuối: Diana chưa bao giờ kịp hoàn thiện và đeo trọn vẹn bộ trang sức này.
Có những món trang sức trở thành biểu tượng vì giá trị vật chất, nhưng cũng có những món đồ được nhớ mãi bởi câu chuyện phía sau. Với Công nương Diana, Swan Lake Suite là trường hợp như vậy. Hơn 20 năm sau ngày bà qua đời, bộ trang sức kim cương và ngọc trai này vẫn được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất gắn với cuộc đời "Công nương của nhân dân". Không ai biết chính xác ai là người đặt chế tác, cũng không rõ vì sao Diana lại chọn đeo chiếc vòng cổ ấy trong một buổi tối đặc biệt vào mùa hè năm 1997. Càng nhiều năm trôi qua, hành trình của bộ trang sức càng trở nên khó lần theo dấu vết.

Lần xuất hiện cuối cùng của một biểu tượng thời trang
Tối 3/6/1997, Diana tham dự buổi công diễn vở ballet Swan Lake (Hồ Thiên Nga) của Đoàn Ballet Quốc gia Anh tại Royal Albert Hall. Đây được xem là một trong những lần xuất hiện trước công chúng đáng nhớ nhất của bà và cũng là một trong những sự kiện cuối cùng chỉ vài tháng trước vụ tai nạn xe hơi thảm khốc ở Paris.
Hôm đó, Diana diện chiếc váy mini màu xanh băng do nhà thiết kế Jacques Azagury thực hiện. Thiết kế với phần cổ vuông sâu, những chiếc nơ nhỏ ở vai và chiều dài trên gối đã tạo nên một diện mạo vừa thanh lịch vừa hiện đại, khác hẳn hình ảnh kín đáo thường thấy của hoàng gia Anh trước đó.
Điểm nhấn của tổng thể lại nằm ở chiếc vòng cổ đính kim cương và ngọc trai lấp lánh trên cổ bà. Khi ấy, rất ít người biết rằng món trang sức này thực chất mới chỉ là một nửa của cả bộ trang sức còn dang dở.

Bộ trang sức chưa bao giờ được hoàn thiện
Chiếc vòng cổ được chế tác bởi Garrard, thương hiệu kim hoàn lâu đời từng nhiều năm phục vụ Hoàng gia Anh. Theo Vanity Fair, đây là một phần của bộ trang sức sau này được gọi là Swan Lake Suite. Sau buổi biểu diễn, Diana đã gửi lại chiếc vòng cổ cho Garrard với mong muốn hãng hoàn thiện nốt đôi hoa tai đồng bộ. Tuy nhiên, bà chưa bao giờ có cơ hội nhận lại chúng.
Ngày 31/8/1997, Diana qua đời trong vụ tai nạn xe hơi tại Paris khi mới 36 tuổi. Đôi hoa tai vừa hoàn thành trở thành món trang sức mà bà chưa từng một lần được đeo. Đó cũng là lý do Swan Lake Suite luôn gắn với một cảm giác tiếc nuối đặc biệt trong lịch sử thời trang Hoàng gia Anh.

Món trang sức phủ đầy bí ẩn
Không giống nhiều món trang sức khác của Diana vốn thuộc bộ sưu tập Hoàng gia hoặc được biết rõ nguồn gốc, Swan Lake Suite lại gần như không có hồ sơ đầy đủ. Đến nay, vẫn chưa ai xác định chính xác ai là người đặt Garrard chế tác bộ trang sức này.

Có giả thuyết cho rằng Dodi Al Fayed, bạn trai của Diana, là người đặt làm món quà dành tặng bà. Tuy nhiên, giả thuyết này tồn tại nhiều điểm chưa hợp lý bởi Diana chỉ bắt đầu mối quan hệ với Dodi vào tháng 7/1997, trong khi bà đã đeo chiếc vòng cổ từ đầu tháng 6 cùng năm. Chính vì vậy, nguồn gốc thực sự của Swan Lake Suite vẫn là một dấu hỏi lớn.
Bản thân bộ trang sức cũng vô cùng ấn tượng về giá trị. Chiếc vòng cổ được đính 178 viên kim cương, tổng trọng lượng khoảng 52 carat, kết hợp cùng 7 viên ngọc trai Nam Hải nuôi cấy. Đôi hoa tai đồng bộ sử dụng hai viên ngọc trai Nam Hải lớn cùng thiết kế kim cương tương ứng với vòng cổ, tạo nên tổng thể sang trọng nhưng vẫn rất mềm mại, đúng phong cách mà Diana yêu thích trong những năm cuối đời.

Vì sao hai Thân vương William và Vương tử Harry không thừa kế bộ trang sức này?
Sau khi Diana qua đời, phần lớn trang sức cá nhân của bà được chuyển cho hai con trai là Thân vương William và Vương tử Harry. Tuy nhiên, Swan Lake Suite lại không nằm trong số đó.
Lý do là Diana chưa bao giờ chính thức sở hữu trọn vẹn bộ trang sức này. Khi bà qua đời, chiếc vòng cổ vẫn đang được Garrard giữ để hoàn thiện bộ sản phẩm, vì vậy nó không được xếp vào tài sản cá nhân của bà.
Năm 1999, bộ Swan Lake Suite được bán với giá khoảng 1 triệu USD. Đến năm 2008, bộ trang sức tiếp tục đổi chủ thông qua một giao dịch riêng.
Năm 2023, Swan Lake Suite từng được lên kế hoạch đưa ra đấu giá. Theo Women's Wear Daily (WWD), giá trị ước tính khi đó dao động từ 3 đến 5 triệu USD, thậm chí giới chuyên môn cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều nhờ giá trị lịch sử đặc biệt.
Thế nhưng, chỉ ít ngày trước phiên đấu giá, sự kiện bất ngờ bị hủy. Theo Vanity Fair, bộ trang sức đã được một người mua bí mật sở hữu thông qua giao dịch riêng. Điều thú vị là danh tính người mua chưa bao giờ được công bố.
Một số thông tin cho rằng Swan Lake Suite hiện thuộc sở hữu của một bảo tàng, nhưng tên bảo tàng, giá chuyển nhượng cũng như nơi trưng bày hoàn toàn không được tiết lộ. Đến nay, câu hỏi "Bộ trang sức cuối cùng của Diana đang ở đâu?" vẫn chưa có lời giải chính thức.

Chiếc váy khiến cả thế giới phải ngoái nhìn
Nếu Swan Lake Suite là điểm nhấn về trang sức thì chiếc váy Diana mặc tối hôm đó cũng trở thành một trong những thiết kế nổi tiếng nhất cuộc đời bà. Jacques Azagury từng chia sẻ với Vanity Fair rằng đây là giai đoạn Diana đẹp và tự tin nhất mà ông từng chứng kiến.
Ông lựa chọn gam xanh băng gần như trùng với màu mắt của bà. Màu sắc này kết hợp với làn da rám nắng nhẹ và mái tóc vàng đặc trưng đã tạo nên tổng thể vô cùng nổi bật. Chiếc váy có phom dáng tối giản nhưng gây ấn tượng nhờ đường cắt táo bạo, phần cổ vuông sâu và chiều dài trên gối. Theo Azagury, chính thiết kế này đã tạo nên "một cơn sốt" ngay khi Diana xuất hiện.
Thời điểm ấy, Diana đã hoàn tất thủ tục ly hôn với Thân vương Charles gần một năm. Kể từ sau khi hai người ly thân năm 1992 và đặc biệt là sau khi ly hôn vào năm 1996, phong cách thời trang của bà thay đổi rõ rệt. Váy ngắn hơn, đường cắt hiện đại hơn và phản ánh hình ảnh một người phụ nữ độc lập, tự tin thay vì bị ràng buộc bởi những quy chuẩn cứng nhắc của hoàng gia.
Azagury kể rằng Diana thậm chí còn muốn chiếc váy ngắn hơn nữa.
"Tôi và quản gia Paul Burrell đều phải thuyết phục bà rằng phần trên đã rất ít vải, phần dưới cũng không còn nhiều. Nếu tiếp tục cắt ngắn thì gần như chẳng còn chiếc váy nữa", ông nhớ lại trong chương trình A Right Royal Podcast của Hello!.

"Sẽ rất lâu nữa thế giới mới có một Diana thứ hai"
Không chỉ nhớ về gu thời trang, Jacques Azagury còn luôn nhắc đến Diana bằng sự trân trọng đặc biệt. Ông mô tả bà là một trong những người chu đáo nhất mình từng gặp. Dù lịch trình bận rộn, Diana vẫn luôn dành thời gian cho mọi người xung quanh, có khiếu hài hước và mang đến bầu không khí rất thoải mái mỗi khi trò chuyện.
Nhìn lại những tháng cuối cùng trước khi Diana qua đời, Azagury cho biết điều khiến ông nhớ nhất là nụ cười của bà.
"Mỗi lần gặp, bà đều rất hạnh phúc, đặc biệt là trong vài tháng cuối đời", ông chia sẻ.
Nhà thiết kế cũng thừa nhận rằng ông không tin sẽ còn một nhân vật nào giống Diana xuất hiện thêm lần nữa.
"Tôi nghĩ sẽ còn rất lâu, nếu không muốn nói là không bao giờ, thế giới mới có thêm một Diana. Bà thực sự là một hiện tượng".
Có lẽ vì thế mà đến hôm nay, không chỉ những bộ váy biểu tượng hay những khoảnh khắc lịch sử, ngay cả một bộ trang sức chưa từng được hoàn thiện cũng đủ để người ta nhớ mãi về Công nương Diana. Swan Lake Suite không đơn thuần là kim cương và ngọc trai, mà còn là dấu lặng cuối cùng của một biểu tượng thời trang và một người phụ nữ vẫn luôn được công chúng nhắc đến bằng sự yêu mến và tiếc thương.