"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" tập cuối: Xúc động với lời nhắn gửi yêu thương của con gái Neko Lê, bố Duy Hưng ngỡ ngàng trước sự trưởng thành của 'cậu cả'
Hành trình "Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Những tâm sự chân thành của các cặp bố con khiến khán giả ngậm ngùi...
Chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" không chỉ đem đến tiếng cười và những trải nghiệm thú vị mà còn là hành trình giàu cảm xúc, ghi dấu sự trưởng thành của các bé.
Sau chặng đường dài, các nghệ sĩ Trung Ruồi, Duy Hưng, Neko Lê, Thái Hòa và Hoàng Trung đều xúc động khi cùng nhau chia sẻ "những điều mới mẻ nhất mà bố đã học được về con".

Bố bất ngờ vì bé nào cũng trưởng thành hơn
Trong tập cuối, các cặp bố con đã cùng nhau nhìn lại hành trình dài với thật nhiều kỷ niệm. Bố Trung Ruồi rưng rưng kể về khoảnh khắc con gái mới chỉ 5 tuổi nhưng đã biết giấu mệt mỏi để không làm phiền người khác.

"Con đã hai lần phải trốn ê-kíp để đi ngủ vì quá mệt, một lần ở nhà ga và một lần ở quán ăn trưa trong khách sạn. Dứa không muốn ảnh hưởng đến người khác, dù là con còn rất nhỏ. Con không muốn nói với mọi người là con mệt, mà con chỉ tìm một chỗ để nằm nghỉ thôi. Thực ra con rất là mệt nhưng con không muốn làm ảnh hưởng đến người khác... Con tìm một cái ghế nằm và ngủ thiếp đi. Bố nhận ra là, mới chỉ bước sang tuổi thứ 5 thôi nhưng con đã biết tự lập, không muốn ảnh hưởng cảm xúc đến người khác".

Với diễn viên Duy Hưng, hành trình này là bước ngoặt "thực sự trưởng thành" của Bean: "Bình thường ở nhà rụt rè, nhút nhát bao nhiêu thì sau chương trình lại dũng cảm, tự lập bấy nhiêu. Nghĩa là sau những lần bố "tâm sự mỏng" với con thì Bean đã có sự nhường nhịn, chia sẻ với tất cả các bạn. Bản thân mình không nghĩ là có những lúc con có thể một mình đứng ra giúp bố, đặc biệt là khoảng thời gian đầu lúc đi tìm nhà, bởi vì chưa bao giờ đi xa và chưa bao giờ cậu đi một mình như vậy cả. Biết là có ê-kíp chương trình và các bố ở đây nhưng bố quả thực là bất ngờ và bố rất hoan nghênh. Cảm ơn chương trình vì đã cho cháu nhiều bài học, nhiều va chạm, để đến bây giờ thì bố thấy cháu tự lập hơn khá nhiều, tình cảm rất nhiều".

Không chỉ bố Duy Hưng, ngay cả bố Trung Ruồi - người quen biết Duy Hưng suốt 10 năm qua - cũng phải dành lời khen cho Bean: "Phải nói là Bean tình cảm rất nhiều, qua cách mà Bean đối xử với các bạn của mình - rất là quan tâm: Sáng dậy sớm là người đầu tiên đi gọi các bạn, luôn biết ôm các bạn, chia sẻ với các bạn mọi thứ mọi lúc, nhất là với Dứa.
Và có một điều rất hay mà bố Hưng và các bố ở đây, bố nào cũng phải học Bean nhé. Bean chính là người nhiều nhất trong đoàn dám nói ra lời yêu thương với tất cả mọi người. Người lớn mình thì nhiều khi ngại, lớn rồi không dám nói, nhưng Bean thì dám trực tiếp đến ôm chú rồi nói: "Chú Trung... Con yêu chú Trung". Đấy, thử nghĩ xem, mình lớn nhưng mình có dám nói với bố mẹ mình như thế không?"...

Với bố Thái Hòa, chương trình đã cho anh một góc nhìn rất khác về con trai Minh Khôi: "Với Minh Khôi thì lại khá nhiều bất ngờ. Bình thường ở nhà bạn ấy khá hoạt ngôn, nhưng khi tham gia chương trình, bố thấy bạn ấy ít nói hơn. Một trong những điều mà bố Hòa thấy mới mẻ nhất với Minh Khôi là bình thường, con ít khi hỏi những câu về các bạn khác, tức là có gì con sẽ ra hỏi luôn, nhưng ở chương trình đôi khi bạn ấy còn ngại. Tối về Khôi mới ra hỏi bố: "Bố ơi, không biết em MinHee thế nào rồi nhỉ", "Bố ơi, không biết em Dứa có làm sao không". Giống như buổi sáng nay, việc đầu tiên khi dậy là Minh Khôi nhắc "Bố ơi, sang hỏi thăm em Dứa xem em đỡ bị trớ chưa". Những điều ấy làm mình thấy rằng qua chương trình này, con biết được cách yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn".

Khi được hỏi về "khoảnh khắc nào bố cảm thấy thương con nhất trong suốt chuyến đi", bố Hoàng Trung không chút ngần ngại thừa nhận rằng, những trải nghiệm ở chặng Nghệ An khiến anh thực sự xúc động.

Khoảnh khắc MinHee khóc vì thương bố phải cấy lúa dưới bùn
"Hôm đó bố phải đi cấy ở ngoài đồng, các con mang cơm ra cho các bố. Ra đấy thì con phải lội xuống bùn, con sẽ hơi sợ một xíu, con hơi ngại một tí... Lúc đấy bố thấy con khóc rất nhiều. Nhìn con khóc, bố rất thương con và muốn ôm con, nhưng tay bố lúc ấy dính đầy bùn, rất là bẩn nên bố không thể làm được gì cả. Đó là khoảnh khắc bố nhớ nhất".

Những lời nhắn ngập tràn yêu thương
"Bố ơi con muốn nói..." - Những lời nhắn gửi của các con trong phần cuối chương trình đã mang đến giây phút cực vui nhộn nhưng cũng tràn đầy cảm xúc.
"Cậu cả" nhà bố Duy Hưng hồn nhiên tâm sự: "Trong tất cả các bạn, con thích bạn Dứa nhất vì bạn biết nhường nhịn và chia sẻ đồ chơi với con. Con cũng thích bạn MinHee vì bạn chia sẻ đồ ăn, và con thích cả Minh Khôi nữa.... Con thích cả 3 bạn luôn". Với bố Duy Hưng, con chỉ muốn nói rằng: "Bố ơi, đừng đánh con nhé. Con thích ăn pizza, khoai tây chiên, gà rán, hamburger cùng với bố, ông bà và cả gia đình mình luôn!".

Bean cũng là chàng trai để lại cho ba Neko Lê ấn tượng đặc biệt: "Mình có hai bé gái nên mình cũng không biết được, ở độ tuổi của mình nếu có con trai thì sẽ dạy con như thế nào. Nhưng mình thấy bố Duy Hưng có cách giáo dục rất hay. Nếu như người ngoài nhìn vào sẽ thấy bố Hưng rất nghiêm khắc, nhưng Bean lại rất là tình cảm. Bean cực kì tình cảm luôn".
Về chuyện thỉnh thoảng Bean hay trêu đùa MinHee, các bố đều nhất trí là "do bạn Bean quý con nên bạn mới trêu con một tí" nhưng MinHee phản ứng ngay - "trêu con một đống" - làm khán giả được phen cười ngả nghiêng. Bố Trung Ruồi tranh thủ "mở chiếu hài": "Rồi chưa biết đâu... Dễ oan gia ngõ hẹp lắm... Chưa biết chừng tập này lại phát trong lễ thành hôn...".


Nàng hay "dỗi" lại gặp phải chàng thường xuyên... "nhây"
Mong muốn của MinHee là được bố gấp cho một cái thuyền "siêu to khổng lồ", Dứa nói ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Con rất yêu bố Nguyễn Hà Trung", Minh Khôi thì khiến mọi người bật cười với câu đùa hóm hỉnh: "Bố Hòa ơi, bố ăn ít thôi không thì bố lại chubby bây giờ".

Đặc biệt, lời chia sẻ chín chắn, tình cảm của Audi - con gái Neko Lê - khiến khán giả thực sự xúc động: "Con không bao giờ đi chơi mà chỉ có hai ba con, tại vì con sợ Cati buồn. Đây là lần đầu tiên con đi riêng với ba mà không có em. Con có cảm giác là con chỉ có ba thôi, nhưng con vẫn luôn nhớ tới em... Bây giờ con chỉ quan tâm tới sức khỏe của ba và những người trong gia đình. Tại vì hồi con nhỏ là con được người lớn chăm sóc mọi thứ, từ cho con ăn, học, ngủ, rồi mua cái này cái kia cho con... Con rất biết ơn những điều đó. Con không biết làm cách nào để cảm ơn những người thân trong gia đình... Con chúc ba nhiều sức khỏe, không bị mệt hay bị bệnh gì hết, luôn luôn vui vẻ và dành nhiều thời gian chơi cùng con...".

Nghe con gái trải lòng, ba Neko Lê cũng không giấu nổi tự hào: "Thường thì ở nhà, Audi cũng rất tự lập, không thể hiện là muốn đi riêng với ba. Với Audi, mình cũng không muốn thay đổi gì hết bởi Audi đang làm tốt hơn những gì một đứa trẻ ở độ tuổi đó có thể làm: chăm, ngoan, phát triển hơn những bạn đồng trang lứa".

Bố Trung Ruồi cũng dành lời khen đặc biệt cho Audi: "Chị Audi rất là chín chắn và hiểu chuyện. Nghe con nói về sự biết ơn vì được mọi người chăm sóc từ nhỏ thực sự khiến mình xúc động. Mình có cảm nghĩ rằng, các chị cả thường hay chịu thiệt thòi. Mới sinh ra thì chỉ có vài năm đầu đời là nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Khi có em, chị cả sẽ luôn thấy rằng mình phải nhường nhịn em, giúp đỡ mẹ, khác hẳn với các anh con trai - không bao giờ bị bố mẹ yêu cầu các con phải chăm sóc em, đút cho em ăn, thay tã cho em... Nên các chị cả luôn là người phải chịu thiệt thòi. Trong chương trình, mình thương nhất chính là Audi".

Tập cuối "Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" khép lại bằng những giọt nước mắt, những cái ôm thật chặt và những câu nói hồn nhiên nhưng chứa chan tình cảm. Hành trình không chỉ giúp các bé trưởng thành, biết yêu thương và sẻ chia, mà còn để lại cho các bố những bài học quý giá từ chính con mình.