'Bố ơi, mình đi đâu thế? 2025' - Tập 11: Diễn viên Duy Hưng quay như chong chóng, chật vật 'cân cả vũ trụ' 4 tiểu công chúa
Nếu bố Neko Lê 'nhẹ đô' khi chỉ đồng hành cùng bé Bean, thì bố Duy Hưng lại… 'gánh team' tận 4 công chúa nhỏ, mỗi bé một cá tính, khiến ông bố cơ bắp này phải xoay như chong chóng từ sáng đến tối.
Tập 11 của chương trình 'Bố ơi, mình đi đâu thế? 2025' tiếp tục mang đến những phút giây vừa xúc động, vừa dí dỏm khi hai ông bố - diễn viên Duy Hưng và đạo diễn Neko Lê - chính thức bước vào màn 'đổi vai' đầy thử thách.
Bố Duy Hưng 'vật lộn' chăm sóc 4 con: Từ nấu nướng đến bóp chân, không sót việc gì
Không giống những vai giang hồ quen thuộc trên màn ảnh, bố Duy Hưng ghi điểm tuyệt đối với hình ảnh một người cha chu đáo và... siêu kiên nhẫn. Từ vào bếp, nấu ăn, cột tóc, bóp chân, dắt đi vệ sinh, dọn dẹp, chơi đùa... một mình Duy Hưng cân tất!
Duy Hưng 'khổ tận cam lai' với 4 cô con gái
Trong bữa ăn, bố Duy Hưng cẩn thận hướng dẫn chị Audi cách xới cơm sao cho đúng, buộc tóc cho Thị Dứa thật gọn gàng dù 'một bên tết, một bên buộc mới hay chứ... thế mới là Dứa' , đồng thời không quên nghiêm khắc nhắc nhở các con: “Ăn ít... nhưng phải ăn... Ở với bác là không có chuyện không ăn đâu”...


Bố Hưng chật vật 'cân cả vũ trụ' 4 tiểu công chúa
Thấy các bé than đồ ăn cay quá, bố Hưng nhanh trí chạy sang bếp hàng xóm xin một bát canh riêng và tự tay rán trứng cho các con. Chính hành động giản dị nhưng vô cùng tâm huyết ấy khiến không khí gia đình trở nên ấm áp và gần gũi đến lạ. Trong mắt của các bé, Duy Hưng giờ đây không chỉ là 'người chăm trẻ' mà trở thành 'bạn của trẻ con' và một người bố đúng nghĩa.


Cư dân mạng không ngớt lời khen dành cho ông bố đảm:

@Ha An An: Xứng đáng trở thành ông bố quốc dân của các cô con gái... Phân đoạn này yêu thực sự, mấy con gái nhí nhảnh cute quá.
@Minh Nguyên: Bố Hưng vất vả quá nhưng lúc nghe 4 cô con gái gọi Bố ơi thì mệt mỏi tan biến hết ha.

Những lời khen ngợi dành cho ông bố đảm đang - Ảnh chụp màn hình
Giả vờ đau bụng để thử lòng các con và cái kết
Dù bận rộn, bố Duy Hưng không ngừng nghĩ cách để vừa có thể kết nối cảm xúc với các con, cũng là màn vượt qua thử thách của chương trình . Một trong những khoảnh khắc vừa buồn cười vừa cảm động là khi Duy Hưng giả vờ đau bụng để xem phản ứng của các bé.


Bố Hưng giả vờ đau bụng để thử lòng các con và cái kết
Tuy nhiên, do 'quân ta' đã quá hiểu 'quân mình', biết thừa bác Hưng đang 'diễn' nên các bạn nhỏ chỉ nhìn bác Hưng ôm bụng lăn lộn trên sàn nhà rồi quay đi: MinHee tiếp tục xúc cơm ăn, chị Audi cột lại tóc cho Dứa... khiến bố Duy Hưng buồn bã thốt lên: 'Bọn này chán thật, không thèm quan tâm mình rồi'... nhưng vẫn không quên nhắc nhở các con: 'Ăn nhanh lên nhớ'...
Thế nhưng khi bé MinHee than đau chân, bố Hưng lập tức vừa bóp chân vừa làm trò cưng nựng. 'Bác Hưng nấu đồ ăn ngon cho con, chơi với con, tặng búp bê cho con. Con thích bác Hưng, con yêu quý bác Hưng'... Khi bố Trung hỏi 'con có muốn làm con của bác Hưng không' , MinHee lập tức trả lời: 'Không... Bởi vì bố đã là bố của con thì làm sao mà đổi được bố nữa'.

Thế nhưng, để được gọi là 'bố' thay vì 'bác', Duy Hưng đã khéo léo đưa ra một 'giao kèo' kèm phần quà hấp dẫn : ' Bác sẽ tặng toàn bộ số đồ chơi này cho các con, và cả món quà này nữa... với một điều kiện… Bác rất thích có con gái nên rất muốn các con gọi bác bằng bố...'

Bố Duy Hưng đã khéo léo đưa ra một 'giao kèo'...
Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra: cả 4 cô bé đồng thanh gọi 'bố ơi!' khiến Duy Hưng xúc động nghẹn lời: 'Cái khoảnh khắc mà mình nhớ nhất là các bạn đồng thanh gọi mình là bố. Đấy là cảm xúc mà mình rất xúc động. Các bạn nhỏ đều có cá tính riêng, khi không phải bố của các bạn ấy nói thì rất là khó... Mình không nghĩ rằng các bạn ấy lại giành tình cảm cho mình nhiều như vậy. Mình cảm ơn các con rất là nhiều...'.
Neko Lê nhẹ nhàng 'chốt đơn' làm bố của Bean
Ở 'bên kia chiến tuyến', hành trình của bố Neko Lê có vẻ nhẹ nhàng hơn khi chỉ phải chăm sóc một mình Bean. Từ những việc nhỏ như chuẩn bị cơm, xắn thức ăn hay trò chuyện, chơi trò chơi cùng Bean, Neko đều thể hiện sự chăm chút, kiên nhẫn và gần gũi. Hoàn cảnh của 2 ông bố theo như bố Trung Ruồi nhận xét: 'Một bên thì như phim hành động, Duy Hưng mất tích luôn, còn bên nhà Neko Lê là phim tình cảm lãng mạn, bữa ăn trong yên lặng...'.

Bố Neko Lê nhẹ nhàng 'chốt đơn' khi chỉ phải chăm sóc một mình Bean
Điểm đặc biệt nhất là khi bố Neko bất ngờ hỏi Bean: 'Hôm nay Bean qua nhà chú để làm con của chú rồi thì sẽ không gọi bằng chú nữa mà gọi là gì'?


Ban đầu Bean còn ngượng ngùng lắc đầu. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu nhóc đã chịu gọi chú Neko là 'bố', khiến ông bố mới không giấu nổi sự xúc động: 'Bean làm cho mình rất là bất ngờ. Những chặng trước đó đã gặp rồi, Bean rất tình cảm, nhưng mình không nghĩ là Bean có thể thoải mái để làm con của một bố khác chỉ sau vài phút thôi' ...
Dần dần, Bean cũng tự nhiên hơn trong câu chuyện của hai bố con: 'Tivi có bật được không hả bố?' ... Thậm chí, Bean còn nhắc nhẹ khi chú Neko bảo 'Bean ăn đi' - 'Không, bố gọi là con chứ' khiến chú Neko phải sửa thoại gấp: 'Rồi rồi, con ăn đi...' .


Từ câu chuyện của bố Duy Hưng 'vất vả nhưng hạnh phúc' đến bố Neko 'êm đềm mà xúc động', khán giả có thể cảm nhận những điều kỳ diệu mà chương trình mang lại. Dù là bố của bé gái một mình chăm sóc bé trai, hay gồng mình 'gánh nguyên team' bốn nàng công chúa, mỗi ông bố đều có những 'mẹo riêng' để vừa dỗ dành, chỉ bảo, vừa chạm đến trái tim con trẻ bằng chính sự kiên nhẫn và những hành động bé nhỏ nhưng chan chứa yêu thương.

Thử thách 'đổi bố' giúp các bố thêm một lần được nhìn thấy chính mình ở một vai trò lặng thầm nhưng đáng trân trọng: làm bố của những trái tim bé nhỏ. Những gì các con nhận được là kỷ niệm gắn kết, cơ hội mở lòng và cảm nhận tình cảm chân thành từ những người lớn xung quanh. 'Bố ơi, mình đi đâu thế? 2025' thực sự là hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc với những ông bố yêu thương con theo cách riêng và dạy con cách để trưởng thành.