Bố ơi mình đi đâu thế

"Bố ơi, mình đi đâu thế?" tập 9: Duy Hưng yêu cầu con trai xin lỗi con gái Trung Ruồi

Giáng Tiên,
Chia sẻ

Dứa đỏng đảnh, Bean bướng bỉnh, Cati thì giận dỗi chị Hai trong nhiệm vụ xay bột làm bánh khiến khán giả vừa bật cười, lại vừa thấy thương.

Tuổi thơ không chỉ đầy ắp tiếng cười mà còn có những giận hờn, tranh giành, ganh đua. Mỗi khoảnh khắc đều giúp các bạn nhỏ học cách yêu thương, lắng nghe và trưởng thành. Tập 9 của ' Bố ơi! Mình đi đâu thế? 2025 ' phát sóng tối 14/7 là một lát cắt sống động như thế, nơi các bé không chỉ làm quen với nghệ thuật hát xẩm, tự tin mời gọi bà con, chủ động giao tiếp, tập xay bột tráng bánh... để cùng bố chinh phục thử thách của chương trình.

"Bố ơi, mình đi đâu thế?" tập 9: Duy Hưng yêu cầu con trai xin lỗi con gái Trung Ruồi- Ảnh 1.

Bài học đầu tiên về sự sẻ chia bắt đầu bằng lời xin lỗi

Ở nhiệm vụ xay gạo thành bột, không khí nhanh chóng 'nóng' lên khi Dứa và Bean cùng lúc đều muốn cầm ca nước đổ vào cối gạo. Cả hai liên tục giành qua giật lại, không ai chịu nhường ai. Đằng sau vẻ 'ngang ngược' đó chính là sự háo hức, cái tôi trẻ con và cả những khát khao được tham gia, được khẳng định vai trò của mình: Tranh giành không phải vì ích kỷ, mà bởi ai cũng muốn được làm việc.

"Bố ơi, mình đi đâu thế?" tập 9: Duy Hưng yêu cầu con trai xin lỗi con gái Trung Ruồi- Ảnh 2.

Tranh giành không phải vì ích kỷ, mà vì ai cũng muốn được làm

Trước tình huống đó, bố Duy Hưng nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc nhắc nhở con trai: 'Bố đã dặn rồi, khi chơi với bạn gái con nhớ phải nhường nhịn bạn, sao lại hơn thua với các bạn nữ? Mình là con trai cơ mà... Bố biết là con làm trước, nhưng khi bạn muốn tham gia thì con nên chia sẻ để bạn cùng chơi, cùng làm với con chứ'.

Không chỉ là lời nhắc, bố Hưng còn yêu cầu Bean đến xin lỗi Dứa: 'Con xin lỗi bố và con đi ra xin lỗi bạn Dứa. Con đánh bạn Dứa như thế là bố không đồng ý'. Thậm chí, phải xin lỗi đàng hoàng: 'Tớ xin lỗi bạn Dứa'. Và Bean, từ cậu bé bướng bỉnh đã bẽn lẽn đến xin lỗi Dứa, cuối cùng Bean đổi 'một nụ cười bằng mười... lời xin lỗi' cực kì đáng yêu.

Bố Hưng nghiêm khắc dạy Bean: Là con trai phải biết chia sẻ, không hơn thua với bạn gái - Clip: booiminhdidau

Sau tình huống này, bố Hưng chia sẻ thêm: 'Bean nhà mình rất hiếu động, rất là nghịch, đôi khi ông bà và mẹ cũng chiều chuộng hơn, thành ra mình phải đóng vai ác. Nhưng phải làm sao để cho cháu hiểu là cháu sai ở đâu, phải biết xin lỗi và nhận lỗi sai về mình, đôi khi cũng phải biết nhường nhịn và chia sẻ. Dẫu rằng cá tính riêng là tốt nhưng cần phải có nguyên tắc, không được đi quá giới hạn'.

"Bố ơi, mình đi đâu thế?" tập 9: Duy Hưng yêu cầu con trai xin lỗi con gái Trung Ruồi- Ảnh 3.

Một nụ cười bằng mười... lời xin lỗi

Quả thực, phản ứng hồn nhiên của con trẻ khiến người lớn bật cười, nhưng sau đó là bài học về cách phối hợp cùng làm việc, cùng chia sẻ, nhường nhịn nhau, cũng như cách xử lý xung đột nhỏ khi không có người lớn bên cạnh - những bài học giản dị nhưng vô cùng sâu sắc.

Khi chị Hai làm 'trưởng nhóm' nhưng em út lại không nghe lời

Với trải nghiệm xay bột làm bánh, Audi (con gái đạo diễn Neko Lê) được bác Leng Keng giao làm nhóm trưởng: 'Nhiệm vụ của chị Audi và anh Minh Khôi là chỉ cho các em cách xay gạo như thế nào nhé'!

Ngay lập tức, chị cả Audi đầy bản lĩnh bắt tay vào phân công: 'Bây giờ từng người nha, Cati đứng ngoài coi, Dứa với Bean phụ chị, rồi Cati với Minh Khôi đứng coi đi, rồi một hồi cho phụ, chịu hông?'. Cati đáp luôn 'Hông'. 'Vậy Bean ra ngoài, còn Khôi vô trong'. Tuy nhiên, vì đang hào hứng với nhiệm vụ mà lại bị 'cho ra rìa', Cati vùng vằng giận dỗi và quay đi nói thẳng: 'Em không muốn nghe chị Hai nói nữa'.

Khi tinh thần 'chị cả' bị thử thách và lòng tự ái bị tổn thương - Clip: booiminhdidau

Câu trả lời nghe có chút giận hờn 'trẻ con' nhưng lại phản ánh chân thực 'cái tôi mong manh' của những đứa trẻ: Bạn nhỏ nào cũng muốn được tham gia, được làm cùng mọi người. Đôi khi, chỉ vì phải chờ tới lượt sau mới được chơi cũng khiến các bạn nhỏ thấy buồn, thấy mình như bị 'bỏ rơi'. Bởi thật ra, bạn nào cũng muốn được là một phần của cuộc chơi, được làm chung, được mọi người chú ý và khen ngợi mà!

Tuy nhiên, điều quan trọng là sau những lúc giận hờn hay hiểu lầm ấy, các bạn nhỏ của chúng ta lại tiến đến gần hơn với bài học về sự san sẻ, lắng nghe, nhường nhịn và hiểu nhau hơn.

"Bố ơi, mình đi đâu thế?" tập 9: Duy Hưng yêu cầu con trai xin lỗi con gái Trung Ruồi- Ảnh 4.

Cati cảm giác như bị 'bỏ rơi' vì phải chờ tới lượt sau mới được chơi

'Lúc đó con cũng định cho Cati là người xoay (xay bột) chung với Khôi, làm phụ con luôn, nhưng mà em không chịu, nên xin mời qua... ngồi ghế!', Audi tâm sự. Chia sẻ về hai cô con gái, bố Neko Lê cho biết: 'Khi vào môi trường có các bạn đồng trang lứa thì Audi rất tự lập, luôn muốn hướng dẫn mọi người làm này làm kia, còn Cati thì hơi nhõng nhẽo một tí...'.

Những bài học giản đơn không nằm trong sách vở

Qua từng hành động nhỏ, từng lần giận dỗi rồi xin lỗi, các em nhỏ đang dần học cách làm việc cùng nhau - một kỹ năng tưởng đơn giản nhưng không dễ chút nào. Rằng làm việc nhóm đôi khi là biết lùi một bước để bạn được bước lên trước. Rằng chia sẻ không làm mình 'mất phần', mà giúp niềm vui nhân lên gấp bội.

Tập 9 của ' Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 ' một lần nữa cho thấy: trò chơi không chỉ để vui, mà còn là cách để con học những điều lớn lao hơn. Mỗi nhiệm vụ là một bài học - không phải bài học trong sách vở, mà từ chính cuộc chơi, từ những va chạm vụn vặt, những giận hờn vu vơ, để mình biết yêu thương, nhường nhịn và biết đặt mình vào vị trí của người khác.

"Bố ơi, mình đi đâu thế?" tập 9: Duy Hưng yêu cầu con trai xin lỗi con gái Trung Ruồi- Ảnh 5.

Các con sẽ lớn dần lên, biết cách yêu thương, nhường nhịn và đặt mình vào vị trí của người khác

Không có bảng điểm, chẳng cần giấy khen, nhưng phần thưởng quý giá nhất chính là sự thay đổi trong từng đứa trẻ: Bean biết xin lỗi, Dứa biết nhường nhịn, Cati biết quay lại làm hòa, còn Audi bắt đầu biết lắng nghe khi làm 'chị cả'.

Ở mỗi thử thách, chương trình không đặt ra áp lực về đúng - sai, mà nhẹ nhàng khơi gợi để các con được cảm nhận, được sống thật với cảm xúc của mình. Và điều kỳ diệu là, từ chính những cảm xúc rất thật ấy - giận, thương, giành, nhường - lại trở thành những viên gạch đầu tiên giúp con lớn lên, từng chút một nhưng vững vàng và ngập tràn yêu thương.

(Ảnh trong bài: Chương trình cung cấp)

Chia sẻ